Nhất Nam

Theo hãng tin AFP, ngày 9/4/2013 dẫn thông cáo từ Phủ Thủ tướng Anh
cho biết được sự đồng ý của Nữ hoàng Elizabeth II, tang lễ của cựu Thủ
tướng Margaret Thatcher sẽ được tổ chức vào ngày 17/4/2013 với các nghi
thức danh dự của quân đội. Như vậy, London không tổ chức quốc tang với
phi đội máy bay trình diễn cho bà Thatcher, vừa qua đời ngày 8.4 ở tuổi
87. Do trước đây bà Thatcher từng bày tỏ không muốn có lễ tang “gây lãng
phí tiền thuế của dân”.
Bà Thatcher được mệnh danh “người đàn bà thép” khi bà thể hiện quan
điểm cứng rắn cả trong đối nội - đối ngoại, là người có công vực dậy nền
kinh tế Anh. Dù còn nhiều tranh cãi khác nhau về “công-tội”, nhưng
những đóng góp của bà đối với nước Anh trong thời gian giữ cương vị thủ
tướng là không thể phủ nhận. Hiện, bà Thatcher đã qua đời, theo quy định
nghi thức lễ tang dành cho nguyên thủ quốc gia, nhưng bà khéo léo từ
chối bằng lý do đơn giản: không muốn có tang lễ “gây lãng phí tiền thuế
của dân”. Thế mới biết, giữa lúc kinh tế khó khăn, hành động của “bà đầm
thép” một thời, nay lại làm mọi người phải suy ngẫm. Và di nguyện của
bà được chính phủ đương nhiệm tôn trọng, thể hiện sự trân trọng đóng góp
của nữ thủ tướng trong quá khứ đối với nước Anh.
Cách đây không lâu, thế giới chứng kiến cái chết của Chủ tịch Kim
Jong il và Tổng thống Hugo Chavez, di nguyện về lễ tang của chủ tịch Kim
không được nhắc đến sau khi chết, thế giới biết nhiều hơn là những
chuyến công du đề nghị đồng minh ủng hộ con trai Kim Jong Un nhiếp
chính, hay nói đúng hơn là cuộc mặc cả, tìm kiếm sự ổn định đất nước sau
khi ông qua đời. Còn Tổng thống Hugo Chavez lúc sinh thời bày tỏ mong
muốn được chôn cất tại quê nhà ở Barinas, có thể nói Chavez được biêt
đến là tổng thống của người dân nghèo, ông là lãnh đạo có công trong
khơi dậy tinh thần dân tộc ở các nước châu Mỹ La Tinh.
Cả hai quốc gia này, nói đúng hơn các nhà cầm quyền muốn lưu giữ thi
hài (ướp xác), dù di nguyện trước khi chết của họ không hẳn như vậy. Với
Tổng thống Chavez không thực hiện được, vì lý do kỹ thuật. Còn Chủ tịch
Kim Jong il được lưu giữ thi hài bên người cha là cố chủ tịch Kim Nhật
Thành. Ở Bắc Triều Tiên, đất nước được biết đến bởi chế độ cha truyền
con nối, cháu lên ngôi, quanh năm lũ lụt, người dân không đủ ăn, mặc, mà
dám bỏ ra hàng đống tiền để lưu giữ thi hài “lãnh đạo đáng kính”. Có
thể nói đây là cách mà giai cấp thống trị, muốn duy trì quyền lực bằng
cách “nhồi nhét” tư tưởng sùng bái cá nhân, xây dựng hình tượng lãnh tụ
trong mắt “thần dân” là cá nhân kiệt xuất…nói chung là không tưởng. Xem
người dân như “con chiên ngoan đạo”, kích động tư tưởng dân tộc cực
đoan, dân tộc hẹp hòi, tạo “vòng kim cô” duy trì quyền lực.
Hành động của bà Thatcher cho chúng ta nhiều điều phải suy nghĩ, với
bà khi đương chức vì quyền lợi dân tộc, khi chết vì người dân, thậm chí
không muốn lãng phí bất kỳ đồng thuế nào của dân, trong khi mình xứng
đáng được hơn thế. Bà Thatcher xuất thân từ gia đình trung lưu, nhưng
hành động vì người dân (người nộp thuế), biết trân trọng từng đồng tiến
thuế của dân. Đây là hình ảnh, tấm gương cho lãnh đạo học hỏi, nhất là
những quốc gia còn nghèo khó.
Nhất Nam
Sài Gòn, tháng 4/2013.
Sài Gòn, tháng 4/2013.