Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

Cháy xe lòi mặt kẹ

Nhạc sĩ Tuấn Khanh 
 
chayxe_0eae5.jpg
Hàng loạt các vụ cháy xe cá nhân từ miền Bắc trải dài tới miền Nam đang là đề tài của những câu chuyện tai nạn bí ẩn ở Việt Nam.
Tin về các vụ cháy, có thể thấy là được báo chí mô tả và gần như van nài, kêu gào các cơ quan có trách nhiệm vào cuộc. Cái chết của một thai phụ và trẻ em, cùng vô số thiệt hại của cải, từ các công dân Việt Nam dường như cuối cùng đã được “vào cuộc”, bởi một vài đáp trả của cơ quan điều tra, các nhà sản xuất xe, cung cấp nhiên liệu.

Văn học cách mạng, cô gái sông Hương, và bà tiến sĩ

Vũ Thị Phương Anh

 
Cô gái sông Hương là cô gái trong bài thơ “Tiếng hát sông Hương” của Tố Hữu, bài thơ mà chúng tôi đã được học trong chương trình của lớp 12. Lúc ấy là vào năm 77-78 của thế kỷ trước, tức là cách đây đã 34 năm rồi.
Hồi ấy, tôi là một con bé lãng mạn yêu thơ, từ trước năm 75 đã “học đòi” các chị lớn thời ấy chép thơ bằng tay trong những cuốn số nho nhỏ, đẹp đẽ. Thơ chép thì toàn là Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, hoặc Quang Dũng thời tiền chiến, còn nếu không thì chép thơ mới của những tác giả thời ấy. Toàn là những bài lãng mạn, lời lẽ mượt mà, và hầu hết đều nói về tình yêu. Tới giờ tôi vẫn còn khá nhiều câu, chẳng rõ tác giả là ai, mà hồi ấy tôi hay chép hết tập thơ này đến tập thơ khác. Ví dụ như

Bắc Hàn: “Đừng hòng chúng tao thay đổi”.

Đàn Chim Việt

Đám tang Kim jong-il. Ảnh KCNA/ tvn24
Đây được coi là tuyên bố chính thức đầu tiên của người kế vị Kim Jong- Un đưa ra sau cái chết của người cha Kim Jong- il. Tuyên bố nhắm vào Nam Hàn và “những chính trị gia kém thông minh” khác trên toàn thế giới.
Bản thông báo viết: “Chúng tôi long trọng và mạnh mẽ tuyên bố: Các chính trị gia ngu ngốc trên toàn thế giới và những kẻ bù nhìn ở Nam Hàn đừng chờ đợi bất kỳ một thay đổi gì ở phía chúng tôi“(1). Hãng thông tấn của Bắc Triều Tiên KCNA đã phát đi tin này.

Nhạc sĩ Việt Khang bị bắt

Nhạc sĩ Việt Khang bị bắt

Đàn Chim Việt

Tin từ một người bạn của nhạc sĩ Việt Khang cho hay, công an Mỹ Tho đã bắt đi nhạc sĩ Việt Khang vào trước lễ Noel vừa rồi. Việt Khang có tên thật là Võ Minh Trí là cộng tác viên trẻ thuộc Đoàn Nghệ Thuật Tổng Hợp Tiền Giang.
Lý do Việt Khang bị bắt giữ có thể liên quan tới một ca khúc do chính anh sáng tác và biểu diễn. Ca khúc có tên “Việt Nam Tôi Đâu. Bài hát ca ngợi tình yêu nước, chống Trung Quốc và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Cùng với lời ca là  các hình ảnh biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội, Sài Gòn, video do anh sáng tác được phát tán rộng rãi trên mạng.
Bài hát có đoạn “Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tầu...”, tiếp theo đó là lời kêu gọi đứng lên “chống giặc tầu và những kẻ bán nước”…

Chuyện “hot” ở xứ Việt

Nhã Nam  

Theo eThongLuan
 
"Hot" tiếng Anh, là "nóng" của tiếng Việt, đơn giản như vậy. Nhưng ở xứ Việt mình thì lại không đơn giản như thế, mở báo hàng ngày hoặc lên mạng mở các trang tin điện tử ra xem thì thấy chuyện xứ mình quá phức tạp. Ở xứ người, nhất là những xứ như Bắc Âu, chỉ cần một gã say rượu đập phá tài sản cá nhân là đã thành tin nóng thì ở xứ ta, tin ấy không phóng viên nào màng đến, vì xứ mình say rượu mà không gây lộn, không đập phá mới thành vấn đề(!). Thử lên mạng, mở Google tra cụm từ "tin hot" có ngay 36.700.000 kết quả, trong 0,07 giây.

Thư gửi Chủ tịch nước

Thư gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang v/v Chị Bùi Thị Minh Hằng 

clip_image001
-
Thư gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về trường hợp công dân Bùi Thị Minh Hằng – người hăng hái tham gia biểu tình chống xâm lược Trung Quốc vô cớ bị bắt đi cải tạo.

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

Đạo đức giả

12bếnnước: Xã hội Việt Nam ngày càng có nhiều "tiến sĩ quan chức" và những người này lại hay phát biểu rất là thiếu tri thức.  Cứ như câu nói của bà tiến sĩ Hội phụ nữ thì thay vì nói: "Gái bán dâm sẽ không biết xấu hổ khi cần tiền”. Cứ thay bằng "quan chức VN sẽ không biết xấu hổ khi cần tiền”.  Tại sao bà không chỉ trích nguyên nhân dẫn đến vấn nạn mại dâm, không có cầu làm sao có cung? Bà là chủ tịch một hội phụ nữ, bà không lên án những ngươì mua dâm, thời gian có vụ mấy cô bé học trò bị thầy giáo và quan chức ở Hà Giang, chẳng thấy có tiếng nói của hội phụ nữ phụ nữ lên tiếng bảo vệ cho mấy cô gái ấy, lại để cho người khác phải làm đơn kêu cứu tới hội của bà, mà bà vẫn lặng yên?

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

Một thoáng Úc Châu


Bút ký của Đoàn Thanh Liêm


Opera House và cầu Cảng Sydney

Cuối năm 2011 vừa đây, tôi có dịp qua bên xứ Úc châu trong gần cả một tháng. Công việc chính yếu là để tham dự Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam năm 2011 cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và Cô Đỗ Thị Minh Hạnh
 
Buổi lễ năm nay được tổ chức tại thành phố Melbourne cũng vào đúng ngày 10 tháng 12 - như hàng năm Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (MLNQ) vẫn lựa chọn - để kỷ niệm Ngày Liên Hiệp Quốc công bố Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền tại thành phố Paris – thủ đô nước Pháp - vào năm 1948, tức là cách nay đã 63 năm.
 

Quan nhỏ đã ăn bẫm, vậy...

Theo blog Nguyễn Vĩnh
 
Đúng là quan nhỏ, bởi ông Lèo (Nguyễn Thanh Lèo) mới cỡ phó giám đốc sở tỉnh nhỏ, còn ông Tân (Trần Văn Tân) chỉ đứng đầu chòm của một trung tâm đào tạo lái xe trực thuộc sở. Vậy mà các chân dung "quan nhỏ" như thế này thôi - nếu so với các "đại quan" trên trung ương thì họ chỉ đáng xếp vào hàng nha lại, là quan nhép - thế mà họ chắc phải sở hữu cả chục, cả trăm tỉ gia sản gì đó trở lên. Nói được thế bởi vì họ dám đánh bạc, dám thua được bạc tới cả chục tỉ đồng cứ như... một trò đùa bỡn. Theo thông tin báo chí đã loan, chỉ riêng một ván cờ tướng thắng thua họ chơi với nhau là đã sát phạt tới cả tỉ đồng bạc, thậm chí có ván lên đến 5 tỉ đồng - theo chính lời khai của ông Lèo với cơ quan công an khi họ bị bắt quả tang đang chơi cờ tướng ăn tiền như đã dẫn ở trên.
Vụ việc ra sao các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ. Nhưng chỉ với thế thôi cũng quá đủ để thấy mức độ nghiêm trọng như thế nào ở tư cách phẩm chất hết sức sa sút trong một bộ phận (chắc là cũng không nhỏ đâu) của đám quan lại gian tham sống ngay bên cạnh ta, hằng ngày hít thở va đập chung với môi trường xã hội chúng ta đang sống! Nghĩ mà thấy ớn và lợm giọng khi chính chúng ta đang sinh sống bên chúng, đôi khi còn được nghe chính từ miệng chúng nói ra những lời đạo đức... hão.

Không đặt được tên cho bài này! Trần Đăng Tuấn

Trần Đăng Tuấn 


Chiếc nón với 50 triệu đồng học sinh trường Olympia góp tiền mua áo rét gửi tặng các em Mầm Non vùng cao Điện Biên
Để chuẩn bị lên Điện Biên, chúng tôi đi tìm mua áo rét cho học sinh mầm non với số lượng trên ngàn chiếc. Cũng lần mò không ít chỗ, cuối cùng mua được 1.150 chiếc áo rét, cả cho cháu trai, cả cho cháu gái, với giá 85.000 đ/ áo nữ và 105.000đ/ áo nam. Có thể nếu nhiều thời gian hơn, sẽ tìm ra ”mối” rẻ hơn. Nhưng đến giờ, với chất lượng tương đương, đó vẫn là giá tốt nhất chúng tôi tìm được. Điều vui là thày cô, phụ huynh đều khen áo đẹp và tốt, phù hợp với các em nhỏ vùng cao.

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

Xem diễn trò

Người Buôn Gió

803647-kim-jong-un.jpg
Kinh tế suy thoái, Tết nhất ầm ập kéo đến lo toan đủ mối, nào thì điện tăng giá, rồi xăng không tăng được thì bán xăng giả. Tự dưng cuối năm khắp nơi thấy cháy nổ, cháy xe đi đường, nổ bếp ga. Nói duy tâm thì giặc hỏa đang hoành hành ở Việt Nam.
Giữa bộn bề lo lắng đó, người Việt lại có món ăn tinh thần. Người Việt được cái rất giỏi ở khoản an ủi mình bằng các trò tinh thần. Ngày trước đói khổ, xếp hàng mua được cân gạo sạn hay lạng thịt mỡ... nhưng tối về mà có văn công múa hát là thấy đời tươi roi rói ngay.

Quà tặng Giáng Sinh

Quà tặng Giáng Sinh đặc biệt cho ĐGH Bênêđictô 16: Cộng sản Cuba trả tự do cho gần 3.000 tù nhân

Hà Long/danlambao - Tin tức đặc biệt đã được phát đi từ thủ đô La Habana vào tối thứ sáu, 23/12/2011 khi chủ tịch Raúl Castro của cộng sản Cuba tuyên bố sẽ trả tự do cho gần 3.000 tù nhân trong dịp Giáng Sinh. Đây là số tù nhân được ân xá lớn nhất chưa từng có trong lịch sử cộng sản Cuba. Giới báo chí quốc tế nhận định đó là một món quà đặc biệt dành cho Đức Giáo Hoàng Bênêđictô 16, sẽ là người khách quan trọng sẽ đến viếng thăm Cuba vào năm 2012 trước lễ Phục Sinh vào tháng 3.

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

Những kẻ trộm anh hùng

Nguyễn Tường Tâm  

 
Báo Người Lao Động ngày mùng 2/12/2011 trong bản tin “Trộm đột nhập nhà Giám đốc Công an tỉnh Long An đã liệt kê một loạt nhiều vụ trộm nhà các quan chức cách mạng khiến người đọc có thể nhận xét rằng những vị ăn trộm đó vượt hẳn các vị trí thức và giới cầm quyền hiện nay (1).
Việt Nam, đất nước của phường ăn cắp nên không thể kết án một ai.
Trong bất cứ một đất nước nào chỉ có hai giới cao trọng. Một là giới sĩ phu. Hai là giới cầm quyền. Nhưng một cách tổng quát, toàn thể giới cầm quyền Việt Nam hiện nay từ trên xuống dưới, ở khắp cả mọi ngành, từ công an tới y tế, giáo dục, văn hóa đều là quân ăn cắp hoặc ăn cướp. Giới sĩ phu, mô phạm cũng không ngoại lệ.

Nói như rồng leo, làm như mèo mửa

Nguyễn Bặc

Trong một buổi chất vấn chính phủ trong Quốc hội Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2011 vừa qua, 22 đại biểu đã đặt câu hỏi cho ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ CHXHCN Việt Nam, trong đó có hai người hỏi về vấn đề chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Ông Dũng đã có bài diễn văn dài 10 phút để trả lời về vấn đề hiện đang sôi bỏng này. Ngay sau đó, các báo chí nhà nước và cơ quan truyền thông quốc doanh (“báo chí lề phải“) đã đăng tin nhiều ngày liên tiếp và không ngớt lời ca tụng nào là “các phát biểu có trách nhiệm, tâm huyết”, nào là trả lời thẳng thắn, công khai và đanh thép” của một nhân vật thuộc cái gọi là Tứ trụ triều đình Hà Nội - gồm có Chủ tịch Đảng Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và ông Nguyễn Tấn Dũng.

Lời vĩ thanh cho câu chuyện thời bát nháo chi khươn

Gocomay 

Quan sát trò kẻ tung người hứng của nhị vị tiên sinh họ Trương (Trương Thái Du và Trương Duy Nhất) trên truongduynhat blog (*) thì nhiều người (trong đó có tôi) mới sáng mắt ra vì mình đang tăm tối trong "cái tâm thế nhược tiểu khốn nạn" mà chẳng hề hay biết gì? Thật buồn! 

Người tung ở đây là tiên sinh Trương Thái Du (TTD), nghe nói là nhà nghiên cứu cổ sử kinh bang tế thế đọc thông viết thạo nhiều ngoại ngữ. Đặc biệt là thông tỏ Hán học, là người luôn bảo vệ tất tần tật bất cứ thứ gì mang yếu tố Hoa Hạ ở xứ này. Dù nó hay dở ra sao. Như khi lý giải Hai Bà Trưng phải thua Mã Viện là có tính tất yếu vì chế độ Mẫu hệ của triều đại Trưng Vương so với chế độ Phụ hệ của nhà Nam Hán thời đó là kém văn minh hơn... nên bị diệt vong là hợp với qui luật tiến hóa của lịch sử. Hoặc như chuyện khai thác Bô-xít ở Tây Nguyên cũng được TTD cổ súy một cách nhiệt thành, bất kể sự phản biện của rất nhiều trí thức có uy tín cả trong và ngoài nước.

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

Phát ngôn ấn tượng và "thần khẩu" kinh hoàng

Đào Tuấn
 
Theo blog Đào Tuấn
Bộ trưởng giao thông cấm... chơi golf. Bộ trưởng giáo dục bảo điểm không môn sử là bình thường. Bộ trưởng y tế tuyên bố không hứa gì cả. Năm 2011 có vẻ là năm được mùa với những phát ngôn ấn tượng của các chính trị gia, cả những phát ngôn khiến dân chúng vỗ tay, và cả những "thần khẩu" kinh hoàng.

"Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa"

Trên diễn đàn Quốc hội được truyền hình trực tiếp ngày 25-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa:
"Đối với Hoàng Sa, năm 1956 Trung Quốc đưa quân chiếm đóng các đảo phía đông của quần đảo. Đến năm 1974, cũng Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa trong sự quản lý của chính quyền Sài Gòn, tức chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã lên tiếng phản đối, lên án việc làm này và đề nghị Liên Hiệp Quốc can thiệp. Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam của chúng ta lúc đó cũng đã ra tuyên bố phản đối hành vi chiếm đóng này".
"Lập trường nhất quán của chúng ta là quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, chúng ta có đủ căn cứ lịch sử và pháp lý để khẳng định điều này. Nhưng chúng ta chủ trương đàm phán giải quyết đòi hỏi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa bằng biện pháp hòa bình".
Đây được đánh giá là một trong những phát ngôn ấn tượng nhất, mạnh mẽ nhất được dân chúng ủng hộ nhất trong năm 2011.

NVDT_122611_00033_Ngôi sao thứ 6 hay “Công hàm” bán nước thứ hai?

Trần Duy Huỳnh
Có thể nói Tập Cận Bình là nhân vật hiện nay được quốc tế theo dõi nhiều nhất vì sang năm, ông ta sẽ là người đứng đầu đảng cộng sản Trung quốc và là đại diện cho một đất nước có dân số đông vào bậc nhất trên thế giới. Mọi hành động và lời nói của ông đều được theo dõi và phân tích kỹ lưỡng.
Chuyến đi thăm Việt Nam của ông ta cũng không là một ngoại lệ. Báo chí nước ngoài như Reuters xem chuyến đi đó như là một thử thách khả năng ngoại giao giải quyết vấn đề tranh chấp biển Đông của ông ta vì Việt Nam được đánh giá như một lực lượng đối đầu đáng kể trong khu vực.

Từ chuyện chê cười

Từ chuyện chê cười V. Putin "đội" bao cao su đến chuyện nghiêm túc cho người Việt Nam
 

Nguyễn Ngọc Già 
 
Tác giả gửi đến Dân Luận

I. Chuyện chê cười:
 
Tôi bật cười ha hả khi nhìn thấy hình ảnh V. Putin bị châm biếm bằng khuôn mặt khá sáng láng nhưng trên đầu là "chiếc khăn choàng" bằng...bao cao su (1). Hình ảnh "bao cao su" chảy dài, nhão nhoẹt, cho thấy "bao cao su đã qua sử dụng". Buồn cười chết được! Không nín được cười! Cười rung cả rốn!
putin.jpg
Vladimir Putin và vụ bê bối "bao cao su"
Dân Nga cũng tiếu lâm ra phết! Cám ơn các bạn Nga nhiều lắm! Bọn tôi ở Việt Nam chẳng có cơ hội làm như thế. Chắc các bạn biết điều 88 Luật hình sự Việt Nam mà chúng tôi bị áp đặt chứ nhỉ? Chắc các bạn cũng biết về Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ của chúng tôi bị vu khống bằng "hai bao cao su đã xài"? Vì vậy, chắc chắn nhiều người Việt Nam ủng hộ các bạn trong việc tố cáo gian lận bầu cử. Cố lên các bạn! Việt Nam chúng tôi ủng hộ các bạn trong cuộc đấu tranh này! Nhất định các bạn sẽ thành công trong việc tống cổ những tên độc tài, đạo đức giả ra khỏi cái ghế quyền lực chỉ để thu vén lợi ích nhóm và đè đầu cưỡi cổ dân chúng!

Hy vọng cho Trần Huỳnh Duy Thức

Quỳnh Chi, phóng viên RFA

 
2011-12-25
Thời gian vừa qua, có tin luật sư Lê Công Định sẽ được trả tự do. Sự việc này làm dấy lên hy vọng về những khả năng được tự do trước thời hạn đối với một số nhân vật, trong đó có ông Trần Huỳnh Duy Thức.
AFP Photo Các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, Lê Công Định (từ trái sang), tại phiên tòa ở TP.HCM hôm 20-1-2010.
Nhân sự việc này, Quỳnh Chi tổng hợp một số thông tin liên quan về ông Trần Huỳnh Duy Thức.

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

Bí mật đằng sau việc VN dùng cờ Trung Quốc

Bí mật đằng sau việc VN dùng cờ Trung Quốc có 6 ngôi sao đón ông Tập Cận Bình

Kami
-

Cờ tổ quốc hay quốc kỳ là cờ hiệu của một nước, nó thường là mảnh vải có kích thước màu sắc và hình tượng nhất định dùng làm biểu trưng cho một quốc gia và được coi làm biểu tượng thiêng liêng có tác dụng tập hợp lực lượng quần chúng của quốc gia đó. Mỗi nước đều có lá cờ riêng của quốc gia mình, mọi hành vi phá hủy hay xúc phạm quốc kỳ đều bị coi là hành vi trái pháp luật. Chuyện một số phần tử quá khích xúc phạm quốc kỳ của một nước đối phương như dẫm, đạp, xuyên tạc hình tượng hay đốt cờ... của một quốc gia nào đó trong các cuộc biểu tình phản đối đều xuất phát từ vấn đề bất đồng quan điểm chính trị. Trong trường hợp này thì đối với quốc gia có lá quốc kỳ bị xúc phạm là một điều sỉ nhục và thiệt hại về mặt chính trị, do vậy trong trường hợp này hai quốc gia sẽ tiến hành giải quyết thông qua con đường ngoại giao bằng nhiều hình thức, ở nhiều cấp độ khác nhau tùy theo tính chất nghiêm trọng của vụ việc.

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

Thư gửi André Menras Hồ Cương Quyết

GS Tương Lai

IMG_1572-1.jpg
André & tác giả
Anh André thân quý,
Tôi viết bức thư gửi đến anh khi các cháu ngoại của tôi cùng mẹ của chúng đang ríu rít trang trí cây Noel. Ấy vậy mà lòng tôi nặng trĩu suy tư khi nghĩ đến các cháu nhỏ của anh ở Paris đang ngóng chờ anh.
Như Anh đã nói với chúng tôi, “Gia đình nhỏ của tôi và mẹ già gần 90 tuổi của tôi đang ở Pháp. Thật lòng tôi thấy mình có lỗi và như đang bỏ rơi họ vào dịp lễ quan trọng này. Tuy nhiên, khi nghĩ đến hoàn cảnh các gia đình đã bị mất chồng, mất con trai lớn, tài sản, bị ức hiếp tại vùng biển miền Trung, thì tôi lại nghĩ, cá nhân tôi và gia đình tôi cần phải hy sinh thêm một chút nữa. Bởi những hy sinh đó cũng không bằng những hy sinh lớn lao của họ. Nói một cách nào đó, họ cũng như chúng ta, họ xứng đáng hưởng một cuộc sống hạnh phúc và công bằng chứ”.

Cờ Đỏ Sao Vàng

Còn cờ Đỏ Sao Vàng thì không bao giờ có độc lập, tự do, hạnh phúc


“...Đất nước mình có độc lập không khi đất nước bị lèo lái bởi những thái thú của Tàu Cộng, tự do là gì khi đến lòng yêu nước cũng bị tước đoạt, và hạnh phúc ở đâu khi hàng chục triệu người trên đất nước mình vật lộn kiếm ngày 2 bữa ăn không nỗi...”
 
LTS: Bài dưới đây đã được viết từ năm 2009, nhưng hôm nay đọc lại chúng ta vẫn thấy tính chất thời sự của nó. Sự xuất hiện của lá cờ 6 sao Trung Quốc gần đây cùng phất phới với những bàn tay ngây thơ của những em bé gái Việt Nam trong dịp chính quyền Hà Nội tiếp đón ông Tập Cận Bình đã cho thấy suy tư của blogger Lê Trung Thành về đất nước và chế độ CSVN có một chiều sâu không thể ngờ nơi một sinh viên lớn lên trong lòng chế độ.

Không phải "sự cố" mà là kỹ thuật

Từ lâu lắm, bây giờ mới thấy lại chữ "lỗi kỹ thuật", từ mấy chục năm nay người ta dùng chữ "sự cố" cho bất cứ tình huống sai sót, hư hỏng, trở ngại kỹ thuật bằng hai chữ "sự cố".  Một dạo sai sót chữ nghĩa thì đổ tội cho "thằng đánh máy", bây giờ cả một bộ ngoại giao sắp xếp cho một cuộc viếng thăm mà lại sai sót trầm trọng như thế thì lại đổ cho "lỗi kỹ thuật", không biết xứ ta chuyện tổ chức đón tiếp nhân vật cao cấp nước ngoài mất bao nhiêu thời gian? Cục lễ tân có bao nhiêu người, chả ai hiểu lịch sử và kiểm soát cờ quạt? Một chuyện nho nhỏ như lá cờ như thế, mà sai một cách vô-tình-cố-ý như thế, xong lại đổ tại vài người.  Đâm ra nghi ngờ những người công bộc của dân VN quá. Làm ăn như thế hỏi sao không lầm lẫn chuyện biên giới biển đảo.  Cờ mình cờ họ còn chẳng rõ, thì làm sao biết đất mình hay biển của người mà giữ hở Trời!!!

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

Chúc mừng Giáng Sinh

Chúc mừng Giáng sinh
và mong tất cả bạn đọc blog được bình yên, những người đang phải xa gia đình vì bất cứ lý do gì cũng sẽ được Hồng Ân trở về nhà đoàn tụ với gia đình



Merry Christmas and Happy NewYear 2012

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

Vong thư từ quần đảo Hoàng Sa

Đặng Huy Văn 
 

Nội dung bài thơ nói về sự hi sinh anh dũng của những người lính VNCH để bảo vệ Quần Đảo Hoàng Sa thiêng liêng của cha ông để lại mà nay đang bị bọn xâm lăng chiếm đóng. Bọn giặc Trung Quốc xâm lăng đã đào xác của các chiến binh mấy trăm năm giữ đảo. Chúng còn đào cả bia chủ quyền Việt Nam quăng xuống biển và dựng bia chủ quyền của chúng lên.


Tác giả Đặng Huy Văn là một giảng viên đại học tại Hà Nội, thích làm thơ yêu nước

Cờ mới của TQ được dùng ở VN?



Hình của Reuters trong trang BBC
Cập nhật: 11:33 GMT - thứ tư, 21 tháng 12, 2011

Trong khi hình cờ hiện tại của Trung Quốc chỉ có 5 sao, coi mỏi cả mắt ở đây không thấy có cờ nào có 6 sao, không lẽ mới được đổi ngày ông Tập Cận Bình sang Việt Nam. 

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát (La Meurtrissure - Painful Loss)

Hồ Cương Quyết, André Menras
Theo blog Anh Ba Sàm

Các bạn thân mến,
Tôi rất vui mừng báo tin với các bạn rằng, nhờ sự hỗ trợ kỹ thuật của một số thân hữu của tôi, mà kể từ hôm nay, các bạn có thể vào You Tube để xem trọn bộ phim” Hoang Sa Vietnam: La meurtrissure, Painfull loss, Nỗi đau mất mát, phiên bản tiếng Việt.

Giọt nước mắt người Bắc Triều Tiên, giọt nước mắt người Việt Nam

Nguyễn Ngọc Già

Đoạn clip chưa đầy 3 phút về người dân Bắc Triều Tiên than khóc tiếc thương vị Chủ tịch của họ gây ấn tượng mạnh về thủ đoạn man trá của người Cộng Sản. Vì thế, tôi đã xem đi xem lại không dưới 10 lần, nhằm tìm ra những chi tiết đáng ngờ để cung cấp cho bạn đọc như là những chứng cớ của màn kịch được dàn dựng khá kỹ, nhưng không qua mắt được người xem. Mời mọi người xem lại và chú ý đoạn phim:
- Ngay những giây đầu tiên, chúng ta thấy rõ quảng trường rộng lớn, khá vắng vẻ được tiếp nối bằng hình ảnh một nhóm người không quá 100, đứng ngay ngắn xếp hàng với quần áo hầu như một kiểu, một màu (xanh đen), tiếng khóc, tiếng than không lớn lắm và họ đang cùng than khóc như nhau bằng một câu gì đấy. Sau đó, cận cảnh lia qua hình ảnh Kim Jong Il trên bia đá.

DON'T CRY FOR ME, KOREA.

BS Huy

Đừng khóc cho tôi, hỡi nhân dân Triều Tiên.
Như các bạn thấy đấy, phựt một phát, sợi dây nối liền tôi với sự sống giữa đất nước Triều Tiên vĩ đại được khai sinh bởi một người cầm lái vĩ đại rồi được tiếp tục dẫn dắt bởi một lãnh tụ thiên tài của các thiên tài đã rời bỏ tôi, đưa tôi đi gặp một kẻ điên rồ vừa đổi hộ khẩu trước tôi hai tháng. Tôi không muốn gặp gã chút nào, vì tôi là một thiên tài, còn gã, một kẻ điên rồ tệ hại. Làm sao sự điên rồ có thể sống chung với một bậc thiên tài, hình như có sự nhầm lẫn gì ở đây.

Cuộc đời thật của Václav Havel

Jiří Pehe

Diên Vỹ, X-Cafe chuyển ngữ
Từ lâu trước khi chính quyền cộng sản Tiệp Khắc sụp đổ vào năm 1989, Václav Havel đã là một trong những nhân vật nổi bật trong lịch sử Czech - vốn đã là một nhà viết kịch thành công trước khi ông trở thành người lãnh đạo không chính thức của phong trào đối kháng. Mặc dù ông hi vọng quay lại việc viết văn, cuộc cách mạng đã đưa ông trở thành tổng thống Tiệp Khắc, và sau khi quốc gia tách ra vào năm 1993, ông đã được bầu làm Tổng thống của nước Cộng hoà Séc mới, làm việc cho đến năm 2003.

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

VACLAV HAVEL: MỘT CON NGƯỜI CHÂN CHÍNH

(NCTG) Trong những năm cuối đời, Vaclav Havel hầu như hoàn toàn từ giã chính trường và đời sống xã hội, không chỉ vì căn bệnh ngày một hành hạ ông: nhà hoạt động nhân quyền lừng danh của thế kỷ XX tỏ ra thất vọng trước những gì “tai nghe, mắt thấy”.

Václav Havel và Göncz Árpád, hai cựu nguyên thủ quốc gia Cộng hòa Czech và Hungary, từng bị tù đày nhiều năm vì lý tưởng của mình - Ảnh: Móricz Simon (“Tự do Nhân dân”)

Havel và báo dân chủ Việt Nam ở Czech

Ngày 18.02.2011 tôi bật tivi xem bản tin thời sự của đài truyền hình Cộng Hoà Czech và lặng người khi biết tin cựu Tổng thống đầu tiên thời hậu Cộng Sản Vaclav Havel qua đời.

Tôi tin, không chỉ những người dân Czech mà nhiều người Việt Nam có một tình cảm đặc biệt dành cho những tư tưởng nhân văn cao quý của ông – linh hồn cuộc cách mạng nhung, người từng mong ước một cuộc cách mạng “xã hội chủ nghĩa mang khuôn mặt con người”.
Trời Praha trước lễ Vánoce (Noel) rất lạnh, tại nơi tưởng niệm ông tại trung tâm thành phố đầy hoa và nến. Kỳ lạ và bất ngờ tôi thấy có những nén hương đang toả khói thơm, điều đó chứng tỏ rằng đã có nhiều đồng hương của tôi đã tới đây trước tôi thành kính thắp nén hương lòng. Khi tôi đang viết những dòng chữ này thì nhận được tin nhắn của một doanh nhân thành đạt nói ngày mai tới thắp hương tưởng niệm ông trước cổng TT thương mại Sapa.

Vĩnh biệt Vaclav Havel

Cựu Tổng thống cộng hòa Séc Vaclav Havel qua đời hôm nay, 18/12/2011, ở tuổi 75. Ông Vaclav Havel bị đưa vào viện từ tháng Ba do chứng viêm đường hô hấp. Trước đó, là người nghiện thuốc lá nặng,  ông từng điều trị ung thư phổi và đã bị cắt một bên phổi.
Vaclav Havel là Tổng thống cuối cùng của nước Tiệp Khắc (1989- 1993) sau khi quốc gia này thoát khỏi ách cộng sản và trước khi bị tách đôi thành 2 nước Séc và Slovakia. Khi đó ông tiếp tục làm Tổng thống cộng hòa Séc trong 10 năm từ 1993-2003.

Bao giờ dân Bắc Triều tiên hết khổ?

Lương Kháu Lão

Lại thấy trên truyền hình quốc gia Triều Tiên, cô phát thanh viên khóc như mưa như gió khi đưa tin Kim chết. Có lẽ bố cô chết cô cũng không khóc thê thảm được như vậy. Rồi một số bức ảnh được bộ máy truyền thông của Triều Tiên công bố, thấy người dân khóc cứ như cha chết vậy Xem thế thì biết cái chủ nghĩa sùng bái cá nhân ở Triều Tiên nó ghê gớm như thế nào. Ngay cả Stalin, rồi Mao Trạch Đông cũng phải gọi cha, con, cháu Kim Nhật Thành bằng "cụ tổ".

Bao giờ dân được làm chủ?

Ngô Minh  

Dân chủ là một khái niệm rất rộng, rất cốt lõi của xã hội dân sự văn minh. Ở đây tôi chỉ xin đề cấp đến việc thực thị dân chủ ở địa phương mà Đảng CS và nhà nước Việt Nam mà các nghị quyết của Đaneg CS ở VN hay nói tới... Các nghị quyết của Đảng Cộng sản từ mấy chục năm nay nói rất nhiều đến “quyền làm chủ của nhân dân”, “chính quyền của dân, do dân, vì dân” v.v… Có thể trích rất nhiều câu về dân làm chủ rất bóng bẩy: ”Đổi mới phải vì lợi ích của nhân dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của nhân dân… Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, vì nhân dân và do nhân dân…”, “… đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân…”, “…Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là yêu cầu bức thiết của xã hội…”, hay ”…Phát huy hơn nữa dân chủ xã hội chủ nghĩa…”; :” Phát huy quyền làm chủ xã hội của nhân dân…”; "…Thực hiện đồng bộ các chính sách và luật pháp của nhà nước nhằm phát huy dân chủ" v.v và v.v...

Không đề

Cuối tuần có hai cái chết quan trọng, một là cựu tổng thống của Tiệp Vaclav Havel, một người khác là Kim Jong Il, hai cái chết, hai cuộc đời ảnh hưởng hai mặt xấu và tốt ảnh hưởng đến hàng triệu người trên thế giới.  Và dù thế nào họ cũng làm tốn giấy mực của báo chí, đọc tin về cái chết của họ dù ngay cả ông Havel, người mà báo chí ca ngợi là lãnh tụ ảnh hưởng nhất của Âu Châu vào cuối thế kỷ trước, tôi cũng không thấy lòng mình xúc động cho lắm, nhưng đọc bài viết của Người Buôn Gió, nói về cái chết của một bà mẹ đang chết âm thầm ở một thôn làng nào đó ở quê hương, ngóng trông đứa con duy nhất của bà, làm tôi ứa nước mắt. Có bao nhiêu bà mẹ như thế trên quê hương đang mong chờ con trở về, từ nhà tù chỉ vì hai chữ "cải tạo".   Đời người mẹ có thể chỉ quan trọng đối với một người con, nhưng đó là tất cả của bà và của con.  Mong là nhà nước VN sẽ trả người con của bà về với bà trước khi bà phải ra đi vĩnh viễn.  

VĨNH BIỆT ĐỒNG CHÍ KIM DÂNG IN

"Và mình cương quyết không gọi tay này là đồng chí nữa, đơn giản chỉ vì gọi cả 3 thế hệ nhà người ta cùng là đồng chí thì có mà... loạn luân à. Giống hệt mấy cô ca ve bây giờ gọi cả bố và con là anh, xấu hổ chết đi được."

Văn công Hùng

Tin đâu như sét đánh ngang
Anh In đang sống chuyển sang từ trần.
Nghĩa tử là nghĩa tận nên sáng nay có nhời trên blog rồi giờ vẫn phải biên tiếp mấy chữ vĩnh biệt anh.


Lớp cha trước lớp con sau/ Bỗng thành đồng chí chung câu quân hành


Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

XÁC NHẬN HÀNH ĐỘNG VỀ NGỌN LỬA BỐC CHÁY Ở THÁP ĐÔI HÀ NỘI

XÁC NHẬN HÀNH ĐỘNG VỀ NGỌN LỬA BỐC CHÁY Ở TÒA THÁP ĐÔI TẠI HÀ NỘI.


XÁC NHẬN HÀNH ĐỘNG VỀ NGỌN LỬA BỐC CHÁY Ở
TÒA THÁP ĐÔI TẠI HÀ NỘI.
 PHONG TRÀO TOÀN DÂN CỨU NƯỚC
 LONG TRỌNG TUYÊN CÁO.
 XÉT RẰNG :
 1/ Đảng Cộng Sản Việt Nam đã lộ rõ bộ mặt buôn dân bán nước, ngang nhiên hành động dâng đất, nhượng biển cho Tàu Cộng, bất chấp quyền lợi của Tổ Quốc, không coi trọng Ý Dân.
 2/ Đảng Cộng Sản Việt Nam đã hèn với giặc, ác với Dân.
Từ khi cầm quyền, Đảng CSVN đã áp đặt một thể chế chính trị độc tài, độc đảng để cai trị Dân Tộc.
 3/ Đảng CSVN đã đàn áp thô bạo những tiếng nói của người Dân yêu nước, chủ trương ôn hòa,  hầu mong giới lãnh đạo CSVN sớm ý thức trách nhiệm trước Dân Tộc và Tiền Đồ Tổ Quốc, nhưng đảng CSVN đã đáp trả lại bằng ÁP BỨC và BẠO LỰC !!!

Trương Tấn Sang khác Nguyễn Phú Trọng ở điểm nào về quốc phòng?

Đông A

Nguồn: blog Đông A

Sau cuộc họp của Quân ủy Trung ươngHội nghị Quân chính toàn quân. Tất nhiên cuộc họp của Quân ủy Trung ương quan trọng hơn Hội nghị Quân chính toàn quân. Ông Trương Tấn Sang tham gia cuộc họp của Quân ủy Trung ương, còn ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân. Phải chăng đang có sự hoán đổi vị trí giữa hai nhân vật lãnh đạo này? Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ làm những việc đọc diễn văn, cắt băng khánh thành, những việc hiếu hỉ, còn ông Trương Tấn Sang sẽ lãnh đạo thực chất các công việc của quốc gia? Có thể nhận thấy ví dụ tại hội nghị APEC ông Trương Tấn Sang hoạt động ngoại giao cực kỳ tích cực, như gặp Obama, Hồ Cẩm Đào, trong khi đấy không thấy ông Nguyễn Phú Trọng có hoạt động ngoại giao gì đáng kể ngoài kiểu hiếu hỉ, như chuyến thăm Trung Quốc của ông cũng có vẻ mờ nhạt hơn cả cuộc gặp bên lề APEC giữa ông Trương Tấn Sang và Hồ Cẩm Đào. Bên cạnh đấy ông Nguyễn Tấn Dũng hoạt động ngoại giao cực kém, tại hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, không thấy ông Nguyễn Tấn Dũng có hoạt động gì.

Láng giềng gần?

 Hà Văn Thịnh

(Nguồn: Bauxite Việt Nam)
Trong mọi chuyện ưu ái theo cách “Yêu nhau cau sáu chẻ ba” thì, có lẽ, cái “tình” của một số người Việt đối với chủ nghĩa Ðại Hán phải viết là Yêu, cau sáu sáu (năm) để nguyên/ Sợ nhau cau sáu dâng liền cả nương!

Tân binh Trung Quốc nhập trại. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

 Quả thực, dù đã đọc không dưới vài ngàn cuốn sách, tôi vẫn không thể hiểu nổi cái “định hướng”, cái “mềm mỏng” cái gọi là môi hở răng lạnh có nghĩa là gì khi đất ta nó chiếm, vợ con cháu chắt ta (ngư dân) nó bắt, biển của ta nó đòi, hàng hóa - phương kế sinh nhai của ta nó chèn ép, lẽ sinh tồn của ta không biết trôi dạt về đâu mà cứ mãi hoài “hữu nghị”, run rẩy cả từng bước đi, đau đớn cả từng cái bắt tay, ê chề cả từng lời ăn, tiếng nói...?

Hội chứng cháu bác Nhanh

blog Bác sĩ Huy


Hồi nhỏ,về nhà ông nội chơi,một làng quê nhỏ kẹp sát quốc lộ 1A chạy dọc duyên hải miền Trung nghèo khó.Những tối ngồi nghe ông nội và các chú các bác nói chuyện người này người nọ thành đạt hay thất bại,câu đầu tiên thường được các bậc trưởng thượng hỏi là: “Thằng đó (con đó) con ai?” cứ như là nguyên nhân của những thành công (hay thất bại) đó chính là do người sinh thành ra thằng đó (hay con đó) tạo nên vậy.

Ở thế giới bên kia, ông Trần Lâm…

Lương Kháu Lão

Lương Kháu Lão là bút hiệu của An Thanh Lương, một nhà giáo về hưu và nhà báo tự do.
Việc Trần Bình Minh, con trai thứ ông Trần Lâm - một lão thành cánh mạng, người đã tham gia Tổng khởi nghĩa Tháng 8 năm 1945 ở Hà Nội và sau đó làm Tổng Giám đốc đầu tiên của Đài Tiếng nói Việt Nam – trở thành người nối nghiệp cha với chức vụ Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam như đã được báo trước.
Ông Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV)
Đó là con đường đi của các con cha cháu ông theo kiểu rất phong kiến “con vua thì lại làm vua” của Tổ chức Đảng. Bởi lẽ bây giờ tìm đâu ra những cán bộ có lí lịch ba đời công nhân! Vậy nên tìm người kế cận trong số con cái lãnh đạo là có vẻ hợp lí và yên tâm hơn cả.

Nghệ sĩ đi biểu tình

Nguyễn Hồng Phi

Một buổi tối, anh bạn nhà thơ goi điện bảo đến một quán nhỏ bên đường Trần Hưng Đạo, tôi đã lừng chừng từ chối nhưng khi nghe câu: “đến ngay, có cả một cây đàn violon nữa” nên tôi quyết định đi, vì vốn thích các cuộc tụ tập đàn hát vỉa hè.

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

Giọt nước mắt của lề phải

Đoan Trang
Theo blog Đoan Trang
Trong suy nghĩ của nhiều người ngoài ngành, qua phản ánh của phim ảnh, nghề báo đẹp như được một phủ lớp hào quang.
Nhà báo được tiếp xúc với số lượng người cực lớn, trong đó có nhiều quan chức cao cấp, văn nghệ sĩ nổi tiếng. Nhà báo có thể “dồn” một ông cốp tới lúc phải đắng họng, có thể vạch trần những âm mưu xấu xa, có thể bá vai bá cổ một nhà văn chụp ảnh, hay ôm hoa đứng bên các nghệ sĩ. Nhà báo có xu hướng là người quảng giao, rất hiểu biết, nói chuyện hay ho, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, giữa biết đủ ngóc ngách của xã hội. Nhà báo có xu hướng thông minh, hài hước, dũng cảm, biết chụp ảnh. Nghề báo là nghề đầy vinh quang và có cả sự phiêu lưu mạo hiểm…

Nhân vật của năm 2011: Những người biểu tình

Mẹ Nấm
Cuộc bầu chọn Nhân vật của năm do tạp chí danh tiếng Time tổ chức đã kết thúc với chiến thắng thuộc về “Người biểu tình”. “Họ bất bình, họ đòi hỏi, họ không tuyệt vọng thậm chí cả khi họ bị đáp trả bằng hơi cay hay những viên đạn. Họ đã hiện thực hóa suy nghĩ rằng hành động cá nhân có thể tạo ra sự thay đổi lớn”, ông Richard Stengel của Time tổng biên tập Time Rick Stengel nói.
Giải thích về sự lựa chọn “Người biểu tình”, tạp chí Time cho rằng năm 2011, mọi lục địa trên toàn cầu đều chứng kiến một làn sóng nổi dậy chưa từng thấy, diễn ra cả trong hòa bình lẫn bạo lực. Từ khắp Trung Đông đến châu Âu và Mỹ, những người biểu tình đã xác lập lại sức mạnh con người trên thế giới và tái định hình nền chính trị toàn cầu.
Nguồn: VNExpress

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

Giống y trong "Bản án chế độ thực dân Pháp"

 
Hoa Mặt Trời
Đọc trên trang bác khoa toàn thư mở Wikipedia, thấy tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp" một tác phẩm chính luận của Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) bằng pháp ngữ, ấn bản năm 1925-1926 trên tờ báo của Quốc tế cộng sản có tên là Imprékor. Tác phẩm gồm 12 chương và phần phụ lục xoay quanh nội dung tố cáo tội ác khốc liệt của thực dân Pháp trên các vùng thuộc địa trong đó có Việt Nam.
Dĩ nhiên là những tố cáo này phơi bày những thủ đoạn tàn khốc của chủ nghĩa thực dân vào đầu thế kỷ XX. Tuy nhiên, tính thời sự của tác phẩm không hề dừng lại ở một quá khứ tởm lợm của lịch sử nhân loại đã qua, nhưng nó có hình hài trong thế kỷ XXI này tại một quốc gia cộng sản vốn tự phong là "dân chủ gấp vạn lần dân chủ tư sản".
Quý vị đừng vội đánh giá nhận định của HMT là cực đoan. HMT xin trích dịch một chương trong tác phẩm này nguyên văn trích dẫn bằng font chữ màu xanh, với những so sánh với font chữ màu đỏ, cùng những trích dẫn báo chí truyền thông (màu xanh lá cây). Quý Vị hãy đọc, và câu trả lời xin dành cho chính Quý Vị:

Bác Nông Dân và Con Quỷ chuyện cổ Grim

Người Buôn Gió
 
Ngày xưa, có một bác nông dân khôn ngoan, ranh mãnh, mưu mẹo của bác thì không sao kể hết được. Lý thú nhất là chuyện có lần bác lừa được một con quỷ. Một ngày nọ, bác làm đồng xong, và ngay lúc trời xẩm tối, bác chuẩn bị về nhà thì thấy giữa mảnh ruộng một đống than hồng. Lấy làm lạ bác đến gần và thấy ngồi trên đống than là một con quỷ nhỏ đen xì.
“Mày ngồi trên đống của đấy à” , bác nông dân nói.
“Đúng vậy”, con quỷ trả lời, “Ngồi trên đống của mà cả đời chú mày chưa từng thấy nhiều vàng bạc thế đâu”
“Của cải trên đất của ta là của ta” bác nông dân nói.
“Chúng là của chú mày”, con quỷ đáp lại, “Nếu trong hai vụ, được bao nhiêu chú mày chịu chia ta một nửa. Tiền thì ta có đủ, nhưng ta chỉ muốn thu hoạch trên mặt đất.”

Trực giác công lý và trường hợp Bùi Minh Hằng

Trần Minh Khôi
 
Những người quan tâm nên hệ thống pháp lý Việt Nam có lý do để lo ngại cho nó về trường hợp Bùi Minh Hằng. Những người quan tâm đến tương lai của Việt Nam có lý do để bi quan về triển vọng của những thay đổi nền tảng về các ý niệm công lý và quyền lực nhà nước trong trường hợp này.
Bùi Minh Hằng bị bắt và bị giam giữ trong hai năm tới mà không đi qua một tiến trình pháp lý nào. Bổng chốc, người ta có cảm giác là đang sống trong những năm ’70, ’80 của thế kỷ trước khi quyền lực tuyệt đối của nhà nước luôn là sự đe dọa thường trực lên đời sống của công dân. Tất cả những cố gắng xây dựng hệ thống pháp quyền, một hệ thống mà trong đó nhà nước phải chịu sự chi phối của quyền lực pháp lý, trong hơn hai mươi năm qua, chỉ qua một trường hợp giam người vô tội vạ này, đã trở nên vô nghĩa: bước vào thập niên thứ hai của thế kỷ mới, nhà nước Việt Nam vẫn hành xử như một nhà nước của bạo lực, bất chấp ngay cả những giới hạn pháp lý mà chính nó đã đẻ ra.
Tính hiện đại của một hệ thống pháp lý không ở chổ là nó đã cho ra đời bao nhiêu đạo luật mà ở chỗ nó có chức năng nào trong vai trò giới hạn quyền lực của nhà nước. Quốc hội Việt Nam có thể đưa ra hàng trăm đạo luật nhưng nếu nhà nước Việt Nam vẫn có thể dùng quyền lực tuyệt đối của nó để bắt và giam giữ người bất cứ khi nào nó muốn thì hệ thống pháp lý Việt Nam vẫn chưa bước ra khỏi cái bóng đè của tư duy mông muội.

Ba đời ám ảnh cải cách ruộng đất

Người Ba Đồn 

Theo Diễn Đàn Thế Kỷ

PIC StudentIntern.jpg
Ngày xưa
Gia đình tôi, bị quy địa chủ trong những năm tháng cải cách ruộng đất. Đó là điều vô lý, thật là vô lý. Đến bây giờ bố tôi và tôi vẫn không hiểu vì sao một gia đình nghèo đói như thế này, bỏ tất cả theo kháng chiến, không một mảnh đất cắm dùi thời kỳ đó mà vẫn bị quy là địa chủ.
Bố của bà nội tôi được triều đình nhà Nguyễn phong cho một cái chức nhỏ thôi và được cấp ở quê một mảnh ruộng. Ông ở Đồng Hới có biết chi chuyện ruộng đất nên cho người em làm. Về sau cuối đời ông bất mãn sa vào cờ bạc, khuynh gia bại sản, nhà cửa, đất đai bán hết kể cả đám ruộng của vua ban ở ngoài quê. Bà tôi có biết gì đâu, lấy chồng rồi theo chồng lên chiến khu chợ Gát làm Cách mạng.

Thớt và Cá

Tưởng Năng Tiến

Mãi đến bây giờ – khi ghé vào trang Dân Luận – tôi mới biết rằng trước khi tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bị bắt vào tù, trên nhiều trang mạng đã có xuất hiện lời “cảnh cáo” từ một nhân vật có bút danh là Tom Cat:
Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ hiện nay đang là một trong những gương mặt chính trị hấp dẫn nhất hiện nay ở Việt Nam trong mắt giới tri thức trong nước và giới quan sát chính trị nước ngoài, ông nổi tiếng với những phát biểu và những chỉ trích chế độ ngày càng nóng trong thời gian gần đây. Những phát biểu của ông được khuyếch tán tầm ảnh hưởng một cách tối đa và bài bản: Tuyên bố công kích trực tiếp vào chế độ + truyền bá qua những phương tiện truyền thông rất uy tín (VOA) và kèm theo những bức ảnh chụp chung với những lãnh đạo của chế độ mà ông đang công kích. Tuy nhiên, xin mạn phép cảnh cáo tiến sĩ Hà Vũ rằng cuộc phiêu lưu của ông đã sắp đến hồi kết thúc.
Những hoạt động gần đây của ông Cù Huy Hà Vũ đã gây sự khó chịu đặc biệt từ giới cầm quyền, và dưới góc độ an ninh, nó có tính đặc biệt nguy hiểm cho sự bền vững của chế độ.…

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Tin mật

Tái hiện tin mật về xung đột Trung – Việt trong trận hải chiến Tây Sa năm 1974

    Quốc Trung dịch
    BTV: Lâu nay quý độc giả đã đọc qua các bài viết mô tả trận Hải chiến Hoàng Sa do những người lính Việt Nam Cộng hòa đã từng tham gia trận đánh này kể lại, hiếm khi có dịp đọc tài liệu từ phía Trung Quốc nói về trận chiến này. Dưới đây là trận Hải chiến Hoàng Sa đã được tái hiện qua ngòi bút của phía “bạn”, mô tả lại việc họ đã sử dụng vũ lực để cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam như thế nào. Bài viết này còn cho thấy, việc cưỡng chiếm Quần đảo Hoàng Sa đã được phía Trung Quốc tính toán và lên kế hoạch rất kỹ. Trận đánh này nằm trong kế hoạch chiến lược lớn hơn của Trung Quốc, không như ý kiến của một số người cho rằng, do phía VNCH không khéo xử sự, để bị rơi vào tình trạng khiêu khích, tạo cơ hội cho Trung Quốc “ra tay”, như bài viết của ông Nguyễn Hữu Hạnh: LỘ DIỆN KẺ ĐÁNH MẤT HOÀNG SA SAU 33 NĂM, mà nhiều người đã đọc qua. Trong bài có nói đến hộ tống hạm Nhật Tảo, chiếc HQ-10, mà phía Trung Quốc gọi là “Sóng Dữ”, chúng tôi xin giữ nguyên văn cụm từ này, cùng các cụm từ khác như: Tây Sa (tức Hoàng Sa), Nam Sa (tức Trường Sa), Nam Hải (tức biển Đông), Đông Hải (tức biển Hoa Đông), Nam Việt (tức Việt Nam Cộng hòa)… cho đúng khẩu khí của người viết. Thêm một điểm cần lưu ý, trong bài tiếng Trung có nhiều chỗ đánh dấu bằng hai dấu hoa thị (**), người dịch không hiểu là gì nên đã để nguyên như vậy. Những chỗ đánh dấu như thế trong bài đa số là tên của các loại vũ khí, nên BTV cho rằng, có thể đó là những chữ đã bị kiểm duyệt, do một số thông tin phía Trung Quốc vẫn còn bảo mật.

    Công an đưa mẹ tôi đi "cải tạo" là hoàn toàn trái pháp luật

    Bùi Trung Nhân

    Ngày hôm qua 12.12.2011 tôi nhận được thư của mẹ tôi gửi về từ cơ sở giáo dục Thanh Hà – tỉnh Vĩnh Phúc. Có nội dung xin trích đăng như sau:
    … Con nên thông báo rộng rãi quyết định họ bắt giữ mẹ thế nào cho mọi người biết.
    Nghe họ đọc:
    Quyết định số 5225 của UBND TP Hà Nội
    Đưa mẹ vào trại thời gian 2 năm
    Tôi danh: Gây rối trật tự công cộng
    Con thông báo cho mọi người và hỏi ý kiến luật sư nhé! Mẹ đang mệt nên chỉ viết vài dòng cho con

    Câu chuyện đổi đời của một gia đình H.O.

    Huy Phương

    Một H.O. muộn màng

    Cựu Trung Úy Lê Văn Thiệu, tốt nghiệp khóa 1 Ðại Học Chiến Tranh Chính Trị Ðà Lạt bị tập trung trong các trại tù cộng sản 7 năm.

    Người vợ tù và những đứa trẻ ở Gio Linh. (Ảnh gia đình)
    Sau khi đi tù về, ông làm nghề thợ mộc nuôi con, cho mãi đến năm 1995, gia đình mới sang Mỹ theo một chương trình H.O. khá muộn màng: H.31. Sau 5 năm định cư tại Hoa Kỳ, năm 2000 con đầu là Lê Thành học xong bằng Master về ngành điện tử tại đại học UTA (University of Texas at Arlington). Năm 2004 con trai thứ ba, Lê Ðức Hiếu tốt nghiệp Master Computer science. Năm 2005, Lê Huy, con trai thứ nhì lấy bằng tiến sĩ cũng ngành điện tử. Năm 2010 con trai út Lê Ðức Hiển, ra đời năm 1972 sau khi ông Thiệu từ trại tù trở về, cũng đã tốt nghiệp y khoa.

    Bắt người biểu tình yêu nước, chính quyền được gì và mất gì?

    Hoa Mặt Trời 
     
    Cuối cùng thì những lời đồn đoán về tình trạng hiện tại của chị Bùi Hằng cũng đã có câu trả lời chính thức từ phía nhà cầm quyền Hà Nội, nhưng sự thật này lại gây sốc không kém những cuộc bắt bớ hết sức vô lý đã xảy ra: tập trung cưỡng bức vào trại giam không cần thông qua một tòa án. Nó làm người ta nhớ đến những kiểu tập trung cải tạo sau khi quân đội cộng sản chiếm đóng Sài gòn vào năm 1975, nó cũng gợi lại hình ảnh của những cuộc bắt bớ dưới thời Sô Viết của nước Nga cộng sản, và bóng ma trong những thể chế độc tài ở vùng Châu Mỹ Latinh với những vụ mất tích đầy bí ẩn những thập niên 1970 đã trở lại. Nhưng điều làm người ta bàng hoàng nhất là tình trạng tồi tệ này đang xảy ra ở một đất nước “dân chủ vạn lần dân chủ tư sản”, nơi mà các lãnh đạo hót không ngừng nghỉ một bài ca có tên gọi là xây dựng nhà nước pháp quyền.

    Gió rét về

    Phương Bích
    Theo blog Phương Bích

    Tôi không rõ chính quyền muốn giáo dục cô ấy những gì, cải tạo cô ấy thành con người như thế nào?
    Gió rét về. Buổi sáng ngó qua cửa sổ, thấy bầu trời xám xịt, gió ù ù thổi. Ngồi trong buồng cũng vẫn thấy lạnh, tôi phải lấy thêm cái áo len khoác vào người. Thấy nhói lòng khi nghĩ về một vùng khuất nẻo xa xôi, có một người đang bị giam giữ ở đó mà tất cả bạn bè, người thân đều không biết lý do tại sao.
    Chuyện tưởng chừng như vô cùng đơn giản. Thấy người thân quen bị công an bắt giữ, thì vào đồn hỏi tin tức, thế là bị giữ lại luôn không cho ra nữa. Sau hơn chục ngày biệt tăm, mới biết người đã bị đưa đi cải tạo 2 năm. Bạn bè, người thân ngã ngửa ra. “Không tin được, dù đó là sự thật”.

    Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

    Mùa đông…

    Người Buôn Gió

    Nếu phải đi tù, tốt nhất nhất đừng đi vào mùa đông. Mùa đông Bắc Việt Nam lạnh khủng khiếp. Tôi từng đứng trong cái giá lạnh âm 23 độ của Bắc Âu, tuyết ngập ngang đầu gối. Nhưng ở Châu Âu nhà nào cũng có lò sưởi, trên xe ô tô cũng có máy làm hơi nóng. Quần áo ấm, giày da lót lông cao cổ. Chỉ mỗi cái mặt phơi ra với không khí là thấy lạnh.


    IMG-2842.JPG

    Về vấn đề nghịch lý trong khám chữa bệnh cho người dân ở Việt Nam

    Kami

    Các thành viên hội đồng Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đều có một nét chung giống nhau đó là dùng phương pháp “nổ” để tạo ấn tượng và thu hút sự quan tâm của công luận, nhưng các vị thường là nổ không được lâu thì bị xịt vì trong các phát biểu còn thiếu cái tâm và cái tầm. Điển hình là ông Bộ trưởng Đinh La Thăng, Bộ trưởng Vương Đình Huệ trong những ngày vừa qua… và giờ Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chắc ở cái thế kém miếng khó chịu, không nín được nữa phải nói, vì thế trong mấy ngày qua trên báo chí liên tiếp có các bài viết về vấn đề quá tải của các bệnh viện công trong nghành y tế.

    CÁM ƠN ANDRE MENRAS

    Bùi Chí Vinh

    CÁM ƠN ANDRE MENRAS

    (Ghi chép lại sự tuyệt vọng và phẫn nộ của Andre Menras Hồ Cương Quyết trong đêm chiếu bất thành tại cà phê Văn Thánh bộ phim tài liệu về thảm cảnh ngư dân Việt Nam khi đánh bắt cá ở vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa)

    Làm một người Pháp rất dễ dàng
    Có thể du lịch bất cứ đâu, có thể chơi trò phản chiến
    Có thể leo lên tượng đài Việt Nam Cộng Hòa trước 1975 để treo cờ Mặt Trận
    Có thể ở tù một số ngày và cũng có thể được tự do
    Nhưng làm công dân Việt Nam mới thật cam go
    Cho dù Andre Menras được “đỡ đầu” về quốc tịch

    Ta đang sống ở thời nào đây?

    Hà Văn Thịnh 

    Gần Tết, trăm công ngàn việc với vô vàn nỗi buồn lo vì tiền thì ít, chi tiêu lại nhiều, dạy bù, chuẩn bị vào mùa thi... Thế nhưng, không thể không viết vì cái đau nhất, chán nhất là ngần này tuổi đầu vẫn không thể nào biết định hướng XHCN nổi là mình đang sống (hay là đang chết mòn) trong cái thời buổi nào?...
    Đồng ý rằng vi phạm trật tự xã hội quá quắt (theo quy định là quá 2 lần) thì phải có biện pháp giáo dục thích đáng (viện lý do chưa đủ truy tố hình sự), nhưng đem người vào trại cải tạo 2 năm không cần xét xử thì có lẽ là chuyện chỉ có ở Việt Nam. Đó là chưa nói rằng người ấy, tội ấy là tội yêu nước quá nên mới đi biểu tình, nên mới bị tập trung cải tạo; còn như tôi, yêu vừa vừa thì ngồi nhà và... thở dài và chờ kiểm điểm! Cái đòn răn đe, dằn mặt này nghe chừng gớm ghê và đầy ẩn ý. Dù sao chăng nữa, xét về cái nguyên cớ yêu nước thực thà dẫu có cộng vô cả ngàn lỗi bị xúi giục, kích động vẫn chưa thể đến mức bị giam cầm trái phép đến 2 năm. Xem ra, đi ở tù còn ít ngày hơn, tội lỗi nó cũng rành rẽ hơn là cải tạo hay “giáo dục”. Nếu trên đời này còn có hình thức giam cầm, đày đọa con người hiểm ác hơn, mù mờ hơn, đau đớn hơn cả đi tù bằng cái mỹ từ “giáo dục” thì đó đích thị là sáng tạo của nền dân chủ vạn lần hơn nơi giãy chết xứ người.

    Thời đại đen tối

    GS TS Đỗ Đăng, Cựu Giám Đốc Nghiên Cứu CNRS, Đại học Paris-Sud, Pháp 

    [Mới viết có bốn chữ đó thôi, nhưng tôi chắc là có những kẻ có ác ý đã nghĩ ngay là tôi sẽ bàn về thời đại hiện nay trong nước ta. Thưa không, tôi đâu có ý định đó, vì các vấn đề chính trị, xã hội là chuyện to lớn, để cho các quan lớn làm, còn tôi chỉ là một Việt Kiều, một phó thường dân như người ta thường nói, đâu dám mở miệng nói càn.]
    Chuyện tôi muốn nói ở đây là thời đại đen tối, kéo dài hơn 1000 năm ở châu Âu, từ thế kỷ thứ 5 tới thế kỷ thứ 15. Vốn là, sau khi chế độ La Mã sụp đổ, Giáo Hội Công Giáo, dựa trên uy tín lấy được trong việc làm sụp đổ chế độ này đã lợi dụng sự hoang mang của dân chúng đang không biết dựa vào đâu, để thực tế nắm hết tất cả mọi quyền hành. Không phải là quyền hành chính của các vua chúa, nhưng là quyền hướng dẫn tư tưởng.

    Lưu trữ

    Tự điển



    Tự điển Việt Nam
    đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"