Nguyễn Vạn Phú
Vì sao bỏ giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn?
Tại một hội thảo về dự án Luật Hộ tịch sáng nay, ông Nguyễn Công
Khanh, Cục trưởng Cục Hộ tịch - Quốc tịch - Chứng thực (Bộ Tư pháp) cho
biết khi Luật Hộ tịch có hiệu lực, nhiều giấy tờ sẽ được cắt giảm, các
loại giấy như khai sinh, chứng nhận kết hôn... sẽ không còn.
Báo tường thuật vậy không biết có chính xác không. Nếu chính xác thì
phải nói mấy ông ở Bộ Tư pháp, nơi soạn thảo cái này không biết phân
biệt được giữa trách nhiệm của nhà nước với công dân và việc cải tiến
cách quản lý trong nội bộ bộ máy hành chính.
Gom hết tất cả thông tin của công dân vào sổ bộ hộ tịch để dễ quản lý
là chuyện của nhà nước, không liên quan gì trực tiếp đến công dân và
gom như thế không có nghĩa bỏ giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn
rồi xem đó như một bước tiến lớn trong quản lý!!!
Trong khi quy trình thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn vẫn
như cũ chỉ khác là không cấp giấy khai sinh hay giấy chứng nhận kết hôn
thì rõ ràng nhà nước tạo ra những khó khăn mới cho người dân chứ cải
tiến cái gì. Không lẽ khi nào cần chứng nhận, dân phải chạy đi xin trích
lục từ cái sổ bộ hộ tịch đó?
Cấp giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn là nhiệm vụ của nhà nước,
nhận giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn để sử dụng cho cá nhân là
quyền của công dân – sao lại bỏ? Bởi nếu tất cả quan hệ của công dân là
chỉ với nhà nước thì họ chỉ cần dãy số để nhà nước định danh họ là ai
cũng đủ rồi. Nhưng công dân còn quan hệ với công dân, sao lại tước bỏ họ
cái quyền có những giấy tờ chứng nhận họ là ai, quan hệ hôn nhân của họ
như thế nào?
Bộ Giáo dục là bậc thầy trong sử dụng ngôn ngữ
Trong văn bản số 694/BGDĐT-GDMN (ngày 18-2-2014), Bộ nói rất dứt
khoát “Tuyệt đối không tổ chức dạy thêm ngoại ngữ cho trẻ trong các cơ
sở giáo dục mầm non”. Đó là vì Bộ quan sát thấy “tại một số tỉnh, thành
phố vẫn còn hiện tượng các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức cho trẻ làm
quen với ngoại ngữ dưới hình thức dạy thêm có thu học phí”.
Đúng 1 tháng sau, Bộ ban hành văn bản khác (1303/BGDĐT-GDMN), lần này
thì nói ngược lại “Ở những nơi có điều kiện, phụ huynh có nhu cầu, các
cơ sở giáo dục mầm non có thể tổ chức thí điểm cho trẻ làm quen
với ngoại ngữ...”
Cái này là Bộ chịu khó vẽ đường cho hưu chạy: dạy thêm thì không được
còn cho trẻ làm quen với ngoại ngữ thì được. Mới thấy sức ép vận động
của những nơi đang tổ chức cho trẻ “làm quen” với ngoại ngữ nó mạnh như
thế nào. Đến trẻ mầm non mà cũng cho phép người lớn nhảy vào kinh doanh
thì không hy vọng gì ở nền giáo dục này nữa.