Hoàng Dũng CĐVN      
Phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Cầu
 
Trưa 22/3, chúng tôi được tin người ngồi tù lâu nhất Việt Nam vừa trở về
 nhà. Không khỏi bất ngờ vì thông tin ông sẽ tự do trước Tết đã không 
đúng sự thật. Nhưng rồi khi nghe anh Bích - con trai ông xác nhận, thì 
chúng tôi rất vui mừng, chỉ muốn đi ngay U Minh Thượng.
Sắp xếp kế hoạch, đêm 23 chúng tôi mới rời khỏi Saigon để kịp sáng có
 mặt ở Bệnh viện Bình An, Rạch Giá, Kiên Giang - nơi ông đang điều trị 
bệnh. 7h đến bến xe Rạch Giá. Xe trung chuyển Phương Trang đưa chúng tôi
 đến gần bệnh viện. Không muốn gọi điện thoại, chúng tôi tự đi tìm. Nghe
 anh Bích nói ông đang điều trị bệnh tim, nên chắc sẽ nằm ở khu tim. Lên
 lầu 7, hỏi bác sĩ thì được chỉ số phòng 705. Nhìn vào phòng, chúng tôi 
nhanh chóng nhận ra ông. Ông đang ngồi nói chuyện với Anh Thư - cô con 
gái. Giới thiệu sơ qua về mình, và thế là câu chuyện xung quanh người tù
 thế kỷ bắt đầu. Có lẽ 38 năm vừa qua với ông nó cũng chẳng có gì ghê 
gớm. Ông cười nói vui vẻ, dù xen lẫn vẫn là tiếng ho hay bàn tay trái 
phải bịt lấy ngực trái. 
Chỉ có vài phút trao đổi ngắn ngủi, vì bác sỹ chỉ định ông không được
 nói nhiều hay xúc động mạnh, chúng tôi cũng đã kịp ghi lại được một số 
hình ảnh và thông tin về ông. Khi chia tay, nhận món quà là cuốn sách 
"Câu chuyện về Quyền Con Người" ông đã rất vui và nói rằng sẽ đóng một 
tủ sách và cuốn sách nhỏ này sẽ được trang trọng đặt lên kệ đầu của tủ. 
Nhưng trước tiên, ông đã có thứ để đọc trưa nay. Chúng tôi tin rằng 
"từng khúc nhạc vang" sẽ lại sớm vang lên hay ước mơ cảm nhận từng giọt 
mưa tự do từ trên trời rơi xuống - tắm mưa cùng anh Nguyễn Bắc Truyển - 
sẽ sớm được ông thực hiện. 
Cảm ơn Hội Bầu bí Tương thân, bạn của Dân Luận & Con Đường Việt 
Nam đã cho chúng tôi có cơ hội thực hiện chuyến đi này và chuyển những 
tình cảm của Hội, của độc giả đến với ông Nguyễn Hữu Cầu. Để có thêm chi
 tiết về ông, quý vị bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp với anh Bích qua 
số máy +84 913 755 821 hoặc thăm ông Nguyễn Hữu Cầu tại địa chỉ: Phòng 
705, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Bình An, 80 Nguyễn Trung Trực, TP Rạch 
Giá, Kiên Giang.
Đắk Nông, chiều 25/03/2014.
 

Bác Nguyễn Hữu Cầu cùng cô con gái Anh Thư trong bệnh viện Bình An.
 
