Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

Cập nhật tình hình sức khỏe ông Nguyễn Hữu Cầu

Phong trào Con Đường Việt Nam

Ảnh: FB Nguyễn Hoàng-Thanh Tâm
Như chúng ta đã biết, người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu vừa được trả tự do ngày 21/03/2014 bởi một quyết định đặc xá của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ông rời 31 năm 09 tháng tù (chưa kể 05 năm cải tạo) về đến nhà của con trai ông tại Kiên Giang lúc 21h cùng ngày.
Hôm nay, 22/03/2014, ông được người thân đưa đi bệnh viện huyện để dự kiến truyền đạm. Nhưng sức khỏe rất không tốt, nên bệnh viện đề nghị chuyển lên tuyến trên.
Tại bệnh viện Đa khoa Thành phố Rạch Giá, ông không có giường nằm vì bệnh nhân quá đông, nếu muốn ở lại phải nằm ở hành lang. Một lần nữa, gia đình buộc phải chuyển ông sang bệnh viện tư nhân Bình An gần đó, trong khi gia cảnh rất eo hẹp về kinh tế.
Hiện ông vừa được truyền 02 đơn vị máu. Bệnh viện tạm thời xác nhận ông bị thiếu máu não và bị bệnh tim. Gia đình ông rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của bà con gần xa. Điện thoại của anh Bích - con trai ông Nguyễn Hữu Cầu: 0913 755 821.

Con Đường Việt Nam.

Nhóm đại diện Con Đường Việt Nam, Bầu Bí Tương thân & Diễn đàn Xã hội Dân sự ghé thăm, chúc Tết anh Bích - ngày 27 Tết âm lịch 2014
Từ FB Hoàng Dũng Cdvn: Anh Bích vừa điện thoại cho mình lúc 21h. Ông Nguyễn Hữu Cầu có ăn được 1 ít cháo và 1 quả chuối, nhưng sức khỏe rất tệ. Ông bị thiếu máu não, bị bệnh tim...
Trở lại với tự do hôm nay, là quá trình vận động không mệt mỏi của nhiều cá nhân & tổ chức nhân quyền, nhân đạo trong và ngoài nước. Đây là lúc đến lượt chúng ta. Hy vọng rằng chúng ta sẽ giúp ông sớm khỏe trở lại để nghe ông ngâm nga:
Đường xa mình ta vừa đi vừa ca hát
Rừng xanh hiện ra ngàn hoa rừng thơm ngát
Đường xa mình ta vừa đi vừa ca hát
Buồn ơi chào mi lòng ta giờ tươi mát
Đón gió bát ngát ta ca vang vang
Từng khúc nhạc vang...

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"