Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ
Bà Bùi Hằng trong một lần biểu tình chống Trung Quốc.
Người có tiếng hoạt động phổ biến các tài liệu về quyền con người
cũng như tùng tích cực tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây
hấn với Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hằng bị công an huyện Lấp Vò, tỉnh
Đồng Tháp bắt giam hơn một tháng nay cùng hai người khác với lý do chống
người thi hành công vụ.
Con trai bà Bùi thị Minh Hằng, một số đạo hữu Phật giáo Hòa Hảo và
thân hữu hôm ngày 18 tháng 3 đã đến cơ quan Công an tại Hà Nội nộp đơn
khiếu nại về các trường hợp bị bắt giữ và bị mớm cung, ép cung tại Đồng
Tháp.
Kêu đến Bộ Công An
Con trai của bà Bùi Thị Minh Hằng, cháu Trần Bùi Trung 24 tuổi cho
biết ngày 18 tháng 3 vừa qua là lần thứ hai cháu đến tại các cơ quan
thuộc Bộ Công An tại Hà Nội để nộp đơn yêu cầu về trường hợp của bà mẹ
đang bị giam giữ tại Trại giam Công an Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
Cháu Trần Bùi Trung tường thuật lại lần thứ hai phải ra tận Hà Nội đệ đơn về trường hợp bà Bùi thị Minh Hằng như sau:
“Hôm nay cháu cùng 17 người là nhân chứng sống trong vụ việc vừa
qua ở huyện Lấp Vò mà đã ra Hà Nội và tập trung tại đây cùng nhờ các
chú, bác hoạt động dân chủ ngoài này hôm nay cháu soạn được những đơn
thư tố cáo của riêng cháu, của 21 người và của 5 người bị công an Lấp Vò
mời lên làm việc và mớm cung, ép cung để đổ lỗi cho mẹ cháu. Tất cả đến
Bộ Công An tại 44 Yết Kiêu, Hà Nội. Tại đó đoàn người gồm thêm các bác ở
Hà Nội, các bác ở Hội Bầu Bí đến thì họ từ chối tiếp với lý do Bộ Công
an ở số 44 Yết Kiêu không có phòng tiếp dân. Họ chỉ qua số 3 Nguyễn
Thượng Hiền, đó là văn phòng của Thanh Tra Bộ Công An.
Đoàn người hôm nay đi rất bức xúc vì nhiều lần làm việc không
được nên đã giăng băng rôn, biểu ngữ- nói nôm na là có một cuộc xuống
đường, biểu tình nhỏ để thể hiện ý chí và quyết tâm lần này của cháu và
của mọi người về việc đấu tranh đòi công lý cho mẹ cháu và hai người bạn
bị bắt.
Trên đường đi có đông lực lượng an ninh mặc thường phục và công
an mặc sắc phục ở sẵn trên đường, họ bao vây. Sau đó họ thấy đoàn người
vừa đi vừa cầm băng rôn như vậy và người dân xem rất nhiều, thì họ đã
huy động các lực lượng xe chuyên dụng để dẹp đường, rồi lực lượng công
an để giải tán đám đông, giải tán những người dân đó.
Sau đó cháu có vào nộp đơn và trình bày với Thanh Tra Công an, họ
cho ba người đại diện vào làm việc thôi chứ không cho hết vào. Hôm nay
‘may mắn, không biết do tác dụng của việc đi đông người hô hào, hay do
thế nào nhưng họ đã làm việc một cách rất nghiêm túc.Họ nhận đơn của gia
đình, đơn của 21 người và họ hứa sẽ làm việc một cách nhanh chóng nhất
và thông báo lại cho gia đình.”
Một nhà hoạt động tại Hà Nội, blogger Nguyễn Tường Thụy, có mặt cùng
đoàn người tháp tùng cháu Trần Bùi Trung và các tín đồ Phật giáo Hòa
Hảo trong lần đi nộp đơn ở Bộ Công An vào ngày 18 tháng 3 cũng cho biết:
“Hôm nay chúng tôi gồm khoảng 20 người thôi chứ không đông. Anh
em chúng tôi khoảng 10 người, và cháu Trung cùng một số bà con Hòa Hảo
đến đưa đơn. Cháu Trung nộp đơn tố cáo về việc bắt giam mẹ cháu trái
pháp luật mà không có thông tin gì ngoài một thông báo lây rồi và không
được gặp mẹ.
Chúng tôi đến Bộ Công An và họ chỉ sang Thanh Tra nên phải sang
Thanh Tra. Còn một đơn nữa là của bà con Hòa Hảo. Họ do đại diện chứ
không được vào hết, bác đại diện cho 5 người mà họ thẩm vấn mà có biểu
hiện mớm cung, ép cung- chẳng hạn như bà con cho biết là những điều bà
con nói ra thì (công an) lại không ghi mà muốn bà con xác nhận ghi vào
những điều không đúng thực tế.
Đoạn đường từ Bộ Công an sang Thanh Tra của bộ này là một đoạn
đường ngắn chưa đến 1 cây số. Khi đến chúng tôi cũng đứng trước cửa Bộ
Công An, chụp ảnh và đưa lên những biểu ngữ ‘Đả đảo công an bắt người
trái pháp luật’, ‘Đả đảo công an bắt người vô cớ’, ‘Đả đảo công bán bắt
Bùi thị Minh Hằng’…”
Bị sách nhiễu
Trong lần đi nộp đơn về trường hợp của bà Bùi thị Minh Hằng cùng một
số tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tại Bộ Công An hôm ngày 18 tháng 3, những
người tham gia cũng gặp một số sách nhiễu như lời của blogger Nguyễn
Tường Thụy cho biết như sau:
“Lúc chúng tôi về có một cô xưng là dân, nhưng chúng tôi biết là
người của mật vụ thôi. Khi cháu Lê thị Phương Anh chụp ảnh, thì cô ấy ra
nói cấm. Tôi bảo đây là ngoài đường, cô không thể cấm chúng tôi. Lúc
đang giằng co giữa anh Trương Văn Dũng và một số người ở đó thì tôi giơ
điện thoại ra quay phim. Cô ấy xông vào giật máy điện thoại chụp ảnh của
tôi; nhưng tôi đã phòng ngừa rồi và giữ máy thật chắc, và tôi đẩy cô ấy
ra. Lúc bấy giờ có 5,6 người mà quay phim chúng tôi từ đầu đến cuối, họ
chỉ mặc thường phục nhưng chúng tôi không lạ. Tất cả hùng hổ xông vào
bảo rằng tôi ‘gây rối trật tự công cộng’.Tôi phản ứng lại nói rằng tôi
bị cô này- kẻ cướp, cướp điện thoại của tôi nên tôi phải đẩy ra mà lại
tru tréo lên là tôi gây rối trật tự công cọng. Anh em vào can thiệp thì
họ thôi. Lúc đó tôi nghĩ nếu họ bắt tôi là hoàn toàn bậy bạ vì khi cô ấy
xông vào cướp, tôi có quyền tự vệ, bảo vệ tài sản của tôi. Nhưng nếu họ
tru tréo lên tôi gây rối trật tự để bắt tôi thì đó là kịch bản Bùi Hằng
lặp lại.
Cũng may cho cả hai bên, cuối cùng rồi cũng thôi, và chúng tôi lên taxi ra về.”
Theo cháu Trần Bùi Trung cho biết thì trong những lần một thân một
mình đi nộp đơn hay xin được gặp người thân đang bị giam giữ, các cơ
quan chức năng đều từ chối không giải quyết yêu cầu của cháu.
Thế nhưng lần đến tại Bộ Công An ở Hà Nội hôm ngày 18 tháng 3 cùng
với những người khác thì việc nộp đơn được thuận tiện hơn, cơ quan chủ
quản đã tiếp nhận đơn thư và có hứa hẹn. Dù rằng không biết lời hứa giải
quyết vụ việc trong thời gian sớm nhất như đưa ra có được thực hiện hay
không.
Thực tế cho thấy nhiều trường hợp như đơn thư của tù nhân chính trị
Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và gia đình gửi đến các cơ quan chức năng cao
nhất ở Hà Nội lâu nay không hề được giải quyết.