Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Chúng tôi muốn sống - Trong cuộc cải cách ruộng đất

Nhân thể VN đang triển lãm hình ảnh cuộc Cải Cách ruộng đất.nhưng không thấy hình ảnh đấu tố địa chủ, giết những "phú hào" ra sao. Post lại đây cuốn phim này để thế hệ sau có thể hình dung phần nào đã xảy ra cho thân nhân, thế hệ trên họ. Và vì sao cả triệu đồng bào miền Bắc đã lià xa quê cha đất tổ bồng bế nhau vào Nam, và 10 năm sau lại phải bỏ nước ra đi khi nghe đến hai chữ Cộng Sản.
Và nếu ngày xưa có Cải cách ruông đất để đập đổ tầng lớp điạ chủ phú hào, thì ngày nay xã hội lại hình thành một tầng lớp điạ chủ phú hào còn gấp ngàn lần thời phong kiến, liệu đảng có để cho dân thành lập những "toà án nhân dân" như xưa để đem những thành phần này ra đấu tố và chôn sống họ như xưa không nhỉ? Hay đảng đã sửa sai và ngày nay dùng "pháp luật" để bao che cho những "điạ chủ cường hào ác bá" mới vì họ có thân nhân tốt, con cháu cách mạng đã từng tham gia đấu tố ngày xưa?

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"