Phair Zios      

Bị cáo Phạm Thanh Bình và bị hại Lê Văn Luyện liệu có gặp nhau?
Lê Văn Luyện và Vinashin là những cái tên hơi bị rời rạc. Chỉ có điều
 trùng hợp là vào tuần sau, tuần cuối tháng 3 năm 2012 sẽ diễn ra hai 
phiên tòa đình đám. 
Vào 27-3 tại Hải Phòng, xử lần đầu (Sơ thẩm) vụ Vinashin (Tên đầy đủ 
là  Vụ "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây 
hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt 
Nam).
Ngày 30-3, tại Bắc Giang, xử lần 2 (Phúc thẩm) Vụ giết người cướp vàng tại Bắc Giang - xử Luyện.
        Không khó để hình dung phiên tòa xử Luyện sẽ diễn ra công 
khai. Và người dân cũng như báo chí được tham dự một cách "thoải con gà 
mái". Phòng xử lúc nào cũng đủ chỗ. Nhiều báo sẽ được tường thuật trực 
tuyến, ảnh, tin bài và clip hấp dẫn, truyền tải tới bạn đọc cả nước diễn
 biến sống động nhất của phiên tòa.
Còn phiên tòa xử vụ Vinashin đảm bảo sẽ không có báo chí tham dự, ngoài TTX. Vì lý do phòng xử chật chỗ! 
Cũng phải, cho bọn báo chí nói thoải mái ở chỗ này thì ở chỗ khác phải bóp mồm chúng lại.
Oki. Nhưng mình nghĩ, nên mời Luyện tới tham dự vụ Vinashin với vai trò là nạn nhân.
Vì sao lại vậy?  
Dù Luyện đã giết tới 3 người, nhưng suy cho cùng Luyện cũng chỉ là 
nạn nhân. Nạn nhân của quy luật "Bần cùng sinh đạo tặc".  Bởi quả đấm 
thép Vinashin (và nhiều quả khác nữa) đã giáng một đòn nặng nề cho nền 
kinh tế vốn ọp ẹp thêm suy sụp.
Rồi Luyện sẽ thấy vô cùng ăn năn với hành vi giết người cướp của của 
mình, khi hắn được thấy những đàn anh ở Vinashin ăn cướp số tiền lớn gấp
 hắn hàng tỷ lần và cũng gián tiếp giết vô số người. Sau cả hai phiên 
tòa, Luyện sẽ cười sặc sằng khi biết những ông anh Vinashin sẽ không bị 
tử hình thậm chí án còn nhẹ hơn mình.
Ngoài ra mình nghĩ cũng nên mời ông chủ của các tập đoàn nhà nước đến tham dự phiên tòa Vinashin vào đầu tuần sau với vai trò Khách mời danh dự hoặc Bạn bè.