Việt nam nhiều năm qua trở thành bạn hàng lớn mua sắm vũ khí thứ 3 
của Nga sau Ấn độ, Trung quốc với số ngân sách ước khoảng 4 tỷ đô-la từ 
năm 1999 đến 2012 chủ yếu là máy bay chiến đấu Su-30 và tầu ngầm, các 
chiến hạm cùng các dàn hỏa tiễn tầm trung và tầm ngắn cũng như vũ khí 
thông thường. Ngân sách mua sắm vũ khí ngày càng phải tăng hơn so với 
những năm trước đây vì sự đe dọa của tầu chiến Trung quốc tại biển Đông 
và những tham vọng ngày càng lớn của quốc gia này về khu vực biển vốn có
 tiềm năng lớn về dầu lửa và khí đốt. Sự đe dọa quân sự của Trung quốc 
ngày càng gia tăng không chỉ ở các khu vực ngoài 200 hải lý thuộc vùng 
biển quốc tế mà Trung quốc còn đe dọa chiếm đóng cũng như đòi chủ quyền 
ngay ở khu vực bên trong 200 hải lý thuộc chủ quyền của Việt nam. Các 
hòn đảo vốn thuộc quyền sở hữu mang tính truyền thống tại Hoàng sa và 
Trường sa cũng bị Trung quốc thôn tính và chiếm đóng rồi lập ra các căn 
cứ quân sự mang tính lâu dài nhập vào vũng quản lý Tam sa của Đảo Hải 
nam Trung quốc. Một mặt nữa Trung quốc đang ráo riết tăng nguồn kinh phí
 quốc phòng trong năm 2012 đã lên tới 100 tỷ USD, tức là tăng 11,2% so 
với năm ngoái đã khiến cho chẳng những Việt nam mà tất cả các quốc gia 
khác trong khu vực đều rất lo lắng, nhất là Việt nam và Nhật bản những 
quốc gia gần nhất với Trung quốc đang bị nước lớn này xâm chiếm đảo 
biển.
Nhưng điều đáng nói ở đây chính là Việt nam đã phải chắt chiu từng 
đồng qua thuế của người dân lúc kinh tế đang khó khăn để mua sắm vũ khí 
hẳn đã không tính đến thái độ không đẹp của người bán hàng là họ bán dao
 cho hai bên có thể chém nhau trong tương lai? Việt nam không thể không 
biết nước Nga ngày nay không phải là Liên xô ngày xưa một đồng minh 
chiến lược toàn diện của Việt nam mà là quốc gia không cộng sản mang 
tính thực dụng đơn thuần là kiếm lời qua các thương vụ xuất khẩu vũ khí 
tới các nước miễn là thu được nhiều tiền. Cho nên mặc dù vừa bán vũ khí 
cho Việt nam và Indonexia, Malaixia cũng như nhiều nước đông nám Á khác 
thì họ cũng lại bán vũ khí tương tự thậm chí còn hiện đại hơn cho Trung 
quốc để chắp nanh cho con áo ộp đầy tham vọng này. Theo nhật báo kinh 
doanh Kommersant của Nga trích một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng 
nước này cho hay, hai bên đã thực sự thống nhất về việc Nga giao 48 
chiến đấu cơ đa dụng Su-35 Flanker-E cho không quân Trung Quốc. Như thế 
việc Việt nam va các nước mua Su-30 vừa qua của Nga chỉ tương đương với 
con số lẻ của con số  khổng lồ mà Trung quốc mua cũng chính từ nhà sản 
xuất này. Trở ngại duy nhất còn lại lúc này đó là Nga yêu cầu Trung Quốc
 phải bảo đảm việc bảo vệ bản quyền, nhằm ngăn chặn việc chế tạo các máy
 bay chiến đấu Su-35 mà không có giấy phép phù hợp nhưng vừa qua Nga cam
 kết sẽ giao nhanh số lượng máy bay mà Trung quốc đặt mua khi bạn hàng 
nhiều tiền lắm của lại ngỏ ý muốn mua thêm nhiều mặt hàng đắt giá khác 
để trang bị cho quân đội của mình. Dù Nga thừa biết Trung quốc chuyên 
chơi bài mua hàng rồi tháo ra làm hàng nhái để bán cho các quốc gia 
khác, ăn cắp các kỹ thuật quân sự một cách tài tình để tân trang cho kỹ 
nghệ quốc phòng của chính mình. Đứng trước các hợp đồng béo bở lên tới  
hàng 4 , 5 …tỷ đô-la thì nhưng lời đe dọa cấm Trung quốc sao chép kỹ 
thuật hàng chỉ là trò nói cho qua chuyện mà thôi vì chẳng thể nào giám 
sát nổi được ma làm gì trong đêm tối.  Chính Trung Quốc vốn từng bị cho 
là “làm nhái” các chiến đấu cơ tiên tiến của Nga. Các chuyên gia Nga cho
 rằng máy bay Thành Đô J-10 là bản sao của Su-27 Flanker, Thẩm Dương 
J-11 là phiên bản nhái của Su-30 Flanker-C, trong khi FC-1 là sự sao 
chép từ MiG-29 Fulcrum.
Hiện nay Trung quốc đang ve vãn Nga bán cho họ Su-35 và nếu Nga đồng ý
 bán thì Trung quốc sẵn sàng đặt mua 30 đến 50 chiếc với số tiền có thể 
lên tới 20 tỷ đô-la vì loại máy bay này được trang bị hai động cơ 117S 
với vectơ lực đẩy, là sự kết hợp của tính tiện dụng và khả năng tấn công
 hiệu quả đồng thời nhiều mục tiêu trên không. Chiến đấu cơ đa dụng này 
có nhiều tên lửa và các hệ thống vũ khí tiên tiến. Su-35 được mệnh danh 
là “chiến đấu cơ thế hệ 4++ mang công nghệ của thế hệ thứ 5 hơn hẳn máy 
bay hiện đại nhất của Mỹ hiện nay”. Nga vẫn chưa có trả lời chính thức 
về vấn đề này.
Rõ ràng từng đấy đã đủ cho Việt nam phải tính đến tìm kiếm mua vũ khí
 của nhiều đối tác khác hay phải buộc Nga cam kết không bán vũ khí cho 
Trung quốc với những gì mình đã mua. Điều này thật khó vì dù thế nào con
 gấu trắng Nga vẫn không chịu cam kết khi nhìn thấy túi tiền khổng lồ va
 các hợp đồng to lớn gấp nhiều lần mà Việt nam đã đem lại cho họ.
Sau khi nghe tin Nga bán cho Trung quốc 48 máy bay Su-30 nhiều bạn 
hàng của Nga ở đông Nam Á đã tỏ ra bất mãn và chắc chắn họ không còn tha
 thiết với sự chào hàng của con gấu Nga và buộc họ cũng sẽ phải tìm đến 
các nguồn hàng khác để làm lá chắn chống lại sự bành trướng của Trung 
quốc hôm nay.
Người Việt nam đã học câu chuyện về ngụ ngôn “mâu thuẫn”. Một người 
thợ rèn rao bán cái Mâu để bán được nhiều hàng anh ta nói rằng: “Hỡi các
 vị khách hãy mua mau mâu của tôi. Vũ khí này  không gì không chém đứt, 
không gì không chọc thủng!”
Khi bán gần hết Mâu thì anh ta lại đem bán Thuẫn và ra rằng: “Hỡi mọi
 người hãy mua đến mua Thuẫn của tôi. Thuẫn này không gì chém không 
được, không gì đâm không thủng!”
Và khi khách hàng những người đã nhẹ dạ nghe anh ta nói hay, rao khéo
 bỏ tiền mua Mâu của anh hỏi anh ta rằng: “Anh nói Mâu anh không gì 
không chém đứt, không gì không chọc thủng và nay anh lại nói cái Thuẫn 
này không gì chém không được, không gì đâm chẳng thủng! Vậy liệu lấy các
 Thuẫn hôm qua anh bán để đâm cái thuẫn này liệu có thủng chăng? Đó là 
một mặt của mâu thuẫn trong mua bán với thợ rèn gấu trắng Nga.
Một mặt nữa người ta thấy được sự không đẹp của kẻ rèn dao, sản xuất 
vũ khí cho các bên chém giết nhau miễn là thu được nhiều tiền bất chấp 
chữ tín nhiệm và đạo đức. Đây là bài học lớn để mọi quốc gia phải xem 
xét khi mua hàng của Nga. Nhưng cái khó là các quốc gia khác có chịu bán
 thứ mà Việt nam cần thiết mua để bảo vệ đất nước của mình trước kẻ thù 
nguy hiểm hay không và làm cách nào để có thể sắm được thì lại là một 
bài toán khác. Chuyện này các nhà lãnh đạo Việt nam đang phải tính toán 
kẻo không mua thuẫn về không thể bảo vệ được mình khi kẻ khác mua mâu 
chém mình. Bài toán bảo vệ đất nước đang đặt ra cần có câu trả lời.
Ngày 7 tháng 3 năm 2012.
© Nguyễn Hoàng Hà
© Đàn Chim Việt
