Biên Cương
Hôm nay, trong không khí rợp cờ hoa chào đón NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM, ở
những ngôi trường khang trang được xây bằng tiền tỉ từ ngân sách nhà
nước, các thầy cô với những bộ áo dài duyên dáng và những bộ comple sang
trọng đã và đang nhận được nhiều hoa đẹp, thậm chí nhiều phong bì kèm
theo những lời chúc tốt đẹp thì cũng ở nhiều nơi Thầy Cô và các em học
sinh đang phải ngồi dưới một mái trường mà lớp không ra lớp, cũng chẳng
ra lều! Ở đó có những thầy cô chân đất, cõng con chữ cho học trò chân
đất. Không phải tất cả chúng ta đều biết điều đó.
Trong xã hội hiện đại, sự phân cấp giàu nghèo rất rõ song trong một
chế độ mà sự phân cấp giàu nghèo ngay trong cùng một BỘ đến tột cùng như
thế này đáng cho mỗi chúng ta phải suy nghĩ “VÌ SAO” ? Những tấm hình
này có được Bộ trưởng biết không? Nó như một dấu hỏi lớn với những người
còn tâm huyết với nghề.
Xin nghiêng mình cảm phục các thầy cô ở những vùng xa xôi hẻo lánh
của Tổ Quốc. Xin cầu mong con chữ sẽ thắp sáng ngày mai cho các em từ
những trái tim của những người Thầy Chân Chính.