Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Lời kêu cứu của blogger Quỳnh Trâm Việt Nam

Em gái tôi Maria Nguyễn Du Thy, sau Thánh Lễ Đức Bà Hồn Xác lên trời hôm 15 tháng 8 năm 2012 vừa qua tại Nhà Thờ ĐA MINH, Sài gòn, đã bị nhà cầm quyền CSVN bắt giam vì tình nghi em gái tôi có những hoạt động trợ giúp cho công cuộc đấu tranh của chúng tôi. Nghe thật vô lý… nhưng điều đó đã xãy ra.
Xin mọi người cùng hiệp thông cầu nguyện cho gia đình chúng tôi cũng như cho sự nghiệp chung của dân tộc. 
https://www.facebook.com/blogger Quynh Tram Viet Nam

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"