-
 Béo này, tự dưng tao muốn kiểm tra con vợ tao nó yêu tao không, con 
trai, con gái tao thương tao không thì phải làm thế nào. Thuê thám tử 
được không mày.?
Thắng béo nói.
-
 Cao à, mày việc gì phải thuê thám tử. Mỗi ngày theo dõi mất đứt triệu 
bạc, cũng phải hàng tháng trời, nhanh cũng vài tuần. Mà kết quả chưa 
chắc đã rõ ràng. Tao chỉ cần ra thuê thằng Buôn Gió viết cái đơn theo 
mẫu ở trang blog của thằng Xuân Diện. Viết theo mẫu có rồi giá chỉ hai 
trăm ngàn là cùng. Biết được ngay.
Thằng Cao ngạc nhiên ngỡ ngàng hỏi lại.
- Sao mà biết ngay được.?
Thắng Béo nhìn Cao rồi nhếch mép
-
 Mày phải đọc tin tức, xem truyền hình nhiều vào mới biết.  Vụ vừa rôì 
mấy người tri thức viết đơn xin gặp bí thư thành ủy hỏi về việc chị Bùi 
Thị Minh Hằng. Đơn vừa gửi đi có đăng trên trang Xuân Diện đó, mấy hôm 
sau truyền hình, báo chí Hà Nội tới tấp thân nhân chị Hằng lên  báo, đài
 nói chị ý chả ra cái gì cả,lúc đó mới biết thế nào là chăn có rận. Giờ 
mày chỉ làm cái đơn xin đối thoại với bí thư, bộ trưởng về phí thu 
đường, về tự do, ngôn luận hay sinh đẻ gì gì đó. Rồi mày sẽ thấy ngay 
hàng xóm, vợ con mày coi mày là loại gì. Ít nhất là thần kinh, không thì
 mày sẽ bị hàng xóm ở khu bên dãy phố sau nhà mày nói về tuổi thơ mày 
cãi bố mẹ, mày trèo sấu phá hoại đường phố...
Thằng Cao gạt
- Này, hàng xóm dãy phố cùng nhau còn đéo biết, huống chi là dãy phố đằng sau.
Thằng Béo cười hềnh hệch.
-
 Đã bảo là đéo xem ti vi, không biết chương trình '' Như chưa hề có cuộc
 chia ly'' hay '' đi tìm đồng đội''. Truyền thông ta tài lắm, ở đâu cũng
 moi ra được. Xa xôi, mịt mù đã đành. Có đéo biết nhau cũng lôi ra được 
như vụ hàng xóm Cù Huy Hà Vũ ở dãy phố khác, không biết mặt anh Vũ bao 
giờ. Thế mà cũng lên tivi nói xoen xoét tôi thấy thế này, tôi thấy thế 
nọ.
Thằng Cao trầm ngâm.
- Lạ nhỉ, viết đơn xin đối thoại thì liên quan mẹ gì đến thân nhân mình nhỉ ?
Thằng Béo nói.
-
 Hay là thế, mày viết đơn xin đối thoại về vấn đề nhạy cảm nào đó. Thì 
người ta không muốn gặp, từ chối thì phải có lý do. Trong khi tìm lý do 
thì trước tiên mày cứ phải là loại không ra gì cái đã, mày đã không ra 
gì thì vấn đề mày đòi đối thoại chắc cũng không tốt đẹp gì. Dân ta 
thường hay suy luận kiểu nhân nào quả nấy mà. Đây, mày xem tin tức trên 
mạng đi.
Thằng Cao xem xong, gật gù.
- Hay nhỉ ? Cứ làm cái đơn xin gặp vị nào đó, việc đéo gì tốn tiền thuê thám tử.
___________________________
Hôm
 nay chủ nhật nghỉ, rảnh rỗi viết chơi.Hôm qua đi vào hiệu bán máy ảnh, 
hỏi mượn cái đầu đọc thẻ cóp chút ảnh mấy phút thôi. Ông chủ hiệu nói, 
tôi tặng anh luôn. Lát sau mình sang hiệu bán máy ảnh khác hỏi có ống 
tele nào rẻ không bán em một cái, ông chủ hiệu nói, thứ ba chú quay lại 
đây, anh cho chú cái ống 210 cũ của anh ,nhưng vẫn dùng tốt. Đời lắm 
người lạ lùng thật, không thích tiền.
Hôm nay phởn chí viết hai bài luôn, mai còn đi làm.
 
