Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

Phiên tòa Bùi Thị Minh Hằng đoàn kết phong trào đấu tranh trên cả nước

Athena, cộng tác viên Dân Luận

Bà Bùi Thị Minh Hằng, tên thường gọi là Bùi Hằng, sinh năm 1964, thường trú tại Vũng Tàu, là một nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam.
Từ mùa hè năm 2011 khi phong trào biểu tình chống Trung Quốc nổi lên ở Hà Nội và Sài Gòn, bất chấp sự đàn áp thô bạo từ phía chính quyền, bà Bùi Hằng đã trở thành một trong những gương mặt nổi bật tham gia tích cực vào các cuộc biểu tình.
Ngày 11/2/2014 vừa qua, khi cùng một số tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đi thăm luật sư - cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển, bà Bùi Hằng đã bị công an bắt giam tại Đồng Tháp trong một vụ án “gây rối trật tự công cộng” theo điều 245 bộ luật Hình sự. Cùng bị bắt với bà là anh Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1980) và chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (sinh năm 1986).
Tháng 7/2014, Viện Kiểm sát có cáo trạng khởi tố ba người về hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Do có tình tiết tăng nặng (bà Hằng từng bị đưa đi cải tạo giáo dục), bà Bùi Hằng có thể sẽ phải đối mặt với bản án nặng nề lên tới 7 năm tù giam. Vụ án có rất nhiều điểm không minh bạch, cho thấy có khả năng sự việc đã được cơ quan an ninh phối hợp với công an địa phương dàn dựng ngay từ đầu. Thậm chí cơ quan an ninh điều tra còn có dấu hiệu vi phạm Bộ luật Tố tụng Hình sự khi chậm trễ trong việc gửi kết luận điều tra cho luật sư bào chữa, gây khó khăn rất lớn cho công việc của luật sư. Dự kiến phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ra vào ngày 26/8 tới đây tại tỉnh Đồng Tháp.

Được biết, con trai của bà Bùi Thị Minh Hằng là anh Trần Bùi Trung (aka Bo Trung) đã sang Hoa Kỳ từ ngày 4/8/2014 để tiến hành chính dịch vận động quốc tế nhằm kêu gọi chính quyền cộng sản trả tự do cho mẹ anh cùng với chị Thúy Quỳnh và anh Văn Minh. Theo thông tin chính thức từ Con Đường Việt Nam thì anh Trần Bùi Trung đã gặp gỡ đại diện của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tổ chức Freedom House, văn phòng dân biểu Chris Smith. Ngoài ra, anh Trung cùng với luật sư Vi K. Trần cũng tiếp xúc với một số tổ chức quốc tế về nhân quyền và dân chủ khác.

Theo kế hoạch, sau chuyến đi Hoa Kỳ anh Trung sẽ sang Úc để tiếp tục chiến dịch vận động quốc tế này.
Cùng lúc đó tại Việt Nam, rất nhiều các nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền cũng như các bloggers đã có hành động cụ thể nhằm lên tiếng ủng hộ bà Bùi Thị Minh Hằng cũng như cô Thúy Quỳnh và anh Văn Minh.
Mới đây website http://vietnamhumanrightsdefenders.net đã đăng tải Tuyên bố chung của các Tổ chức Xã hội Dân sự Độc lập tại Việt Nam trước phiên xử Bùi Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh, yêu cầu trả tự do cho ba người đang bị giam giữ: “Ba bị can Bùi Minh Hằng, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Thị Thúy Quỳnh phải được trả tự do lập tức và vô điều kiện vì họ vô tội hoàn toàn. Chính công an mới là những kẻ mắc tội “gây rối trật tự công cộng” vì đã âm mưu từ trước, lén phục kích, đánh người dã man, khiến cho nhân dân phải tụ tập lại đông đảo.
Trên trang cá nhân của mình, blogger Người Buôn Gió đã viết “Thời của những người như Phạm Tuyên đã xa rồi. Ngày nay cứ mỗi phiên xử người bất đồng chính kiến nào, thì lại nảy ra một tình huống là có thêm vài người bất đồng chính kiến nữa ra đời. Trường hợp của Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Hữu Vinh, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên, giáo dân Thái Hà, giáo dân Vinh, dân oan Dương Nội... Người thân thích vì ruột thịt bênh nhau đã đành, giờ thì cả người dân cũng bênh vực họ.
Còn bài viết trên Dân Làm Báo của Vũ Đông Hà có đoạn viết như sau: “Chị không phải là một chiến lược gia để có những lý thuyết đấu tranh, những kế hoạch quy củ hay những tính toán chính trị. Chị là tiêu biểu cho tầng lớp bị trị: tôi bị áp bức thì tôi đứng lên đấu tranh. Chị không mang cho mình một nhãn hiệu riêng - blogger, nhà dân chủ, chiến sĩ nhân quyền. Với hàng chữ xâm đè nặng trên vai ‘Nợ Nước Thù Nhà’, với bước chân đi của chính mình, chị là một người tranh đấu. Một người dân Việt tranh đấu.
Ngày 19/8 vừa qua một số cựu tù nhân chính trị như luật sư Lê Công Định, luật sư Nguyễn Văn Đài, người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Phương Uyên… đã hoàn thành việc ghép chữ với nội dung “Yêu cầu trả tự do cho Bùi Thị Minh Hằng”.
freebuihang.jpg
Mới đây, tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế rất nhiều bloggers và các nhà hoạt động dân chủ như Huỳnh Thục Vy, An Đỗ Nguyễn, Đỗ Thị Minh Hạnh,… đã chụp ảnh cùng với áo phông và biểu ngữ thể hiện sự ủng hộ đối với bà Bùi Hằng, chị Thúy Quỳnh và anh Văn Minh đồng thời yêu cầu nhà cầm quyền trả tự do cho những người yêu nước tại phiên tòa sắp tới. Ở miền Bắc, miền Trung và ở nước ngoài bà con cũng thực hiện nhiều hoạt động ủng hộ tương tự. Blogger Lã Việt Dũng kết luận: "Sợ chị Hằng gắn kết phong trào đấu tranh của Phật Giáo Hoà Hảo, chính quyền vội vã bắt chị. Sau khi bắt xong, chính quyền gắn kết phong trào đấu tranh của người Việt toàn thế giới. Họ thật thông minh!":
10592755_1474136982872486_2827688565761784160_n.jpg
10400868_1475568116062706_7594489955176273643_n.jpg
1486724_1474138689538982_8890536855819728827_n.jpg
10557175_1475578656061652_39784686772715515_n.jpg
10568904_1475583062727878_2109526181099687060_n.jpg

Từ nhiều ngày nay một số nhà hoạt động dân chủ - nhân quyền tại Việt Nam đã đổ về Đồng Tháp để có thể “dự” phiên tòa diễn ra vào ngày 26/8 tới. Tuy nhiên họ gặp rất nhiều cản trở từ phía chính quyền địa phương. Anh Nguyễn Trí Dũng, con trai blogger Điếu Cày cho biết anh bị ngăn cản không được ra khỏi nhà mà không có lý do: "8 giờ tối 24 tháng 8 đã có công an phường và dân phòng dắt hai người mặc sơ mi bặm trợn đến ngồi trước cửa nhà tôi và không cho tôi ra khỏi nhà để mua thức ăn nước uống cho buổi tối. Những người này ngang nhiên bắc ghế ngồi xếp hàng ngang cửa nhà của tôi và xếp 2 xe máy chắn dưới lòng đường. Địa chỉ: 84D Trần Quốc Toản P8 Q3"
Dân Luận sẽ theo dõi và cung cấp thông tin cụ thể hơn đến độc giả trong quá trình xét xử bà Bùi Thị Minh Hằng ngày 26/8/2014.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"