Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Tự do cho ĐIẾU CÀY

Phạm Văn Hải
Theo FB Phạm Văn Hải
Trên quảng trường gió biển lồng lộng, tôi hỏi một cháu bé:
- Tập bao lâu mới đi được như vậy cháu?
- Ba ngày là được mà chú...
Thằng nhóc nhún chân trên đôi giày trượt patin miết một nửa vòng tròn và quay lại nhìn tôi, nụ cười thật dễ thương.
...
Chúng tôi cắm cúi xếp những cây nến đòi tự do cho một người tù lương tâm đang tuyệt thực, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là bước sang ngày thứ 34. Trên lý thuyết, có những người mắc nạn trên biển, trong rừng... có thể nhịn đói hàng tháng trời. Tuy nhiên, với sức khỏe của một người đã qua tuổi sáu mươi, cộng với chế độ ăn uống sinh hoạt trong nhà tù cộng sản suốt năm năm liền, thì tánh mạng anh ấy cũng như ngọn đèn trước gió.
- Mấy cây kia sắp tắt chú ơi!

Tôi khum tay quanh ngọn nến sắp tắt và nhờ mấy cháu ngồi thấp xuống để che bớt gió.
- FREE DIEUCAY... DIEUCAY là gì vậy cô chú?
- Là tên của một người...
Có tiếng lào xào bàn tán râm ran:
- Là sao ta, nghĩa là gì ta...
Bỗng có tiếng một bé trai lảnh lót:
- Tự do cho Điếu Cày!
- Đúng rồi, cháu nào giỏi tiếng Anh đó!
- Mà người đó bị sao vậy mấy cô chú?
- Bị bắt vì phản đối Trung quốc xâm chiếm biển đảo của mình...
- Bị bắt vì ổng cảnh báo những nguy cơ ngoại xâm...
- Ồ, sao kỳ vậy? Rất nhiều tiếng nói nhao nhao ngạc nhiên: - Mà bị Trung quốc bắt hả?
- Không, Việt Nam!
- Trời, sao kỳ vậy? Chống giặc mà sao bị bắt? Những tiếng nói ngạc nhiên đã chuyển thành bất bình.
- Bởi vậy cô chú mới ngồi đây xếp nến nè...

Tối về nghe Trí Dũng con trai anh Điếu Cày kể chuyện lẩn trốn vô trách nhiệm của VKS tỉnh Nghệ an, càng thấy rõ tính chất rừng rú vô pháp luật của chế độ nầy. Viện kiểm sát là cơ quan có trách nhiệm kiểm soát việc thực thi pháp luật, mà lại vi phạm pháp luật một cách trắng trợn như vậy thì hỏi đâu xã hội không loạn? Trưa hôm qua mình đã gọi điện vào số máy +84383844794 của VKS Nghệ an nhưng cuộc gọi không thể kết nối mà cũng không có âm báo máy bận hay số máy sai...
VKSND là cơ quan giám sát việc tuân thủ luật pháp, vậy thì ai giám sát VKS này? Nếu không có một nhà nước dân chủ thực sự thì những cơ quan mạo danh "nhân dân" chỉ là bình phong che đậy cho những nhóm người nhởn nhơ chà đạp lên luật pháp và đạo lý. Đất nước này rồi sẽ đi về đâu?

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"