Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Nhà Nước

Vương Văn Quang
Dân Luận
Chuyện 2007:
Vào những năm 80 thế kỉ trước, người ta vẫn thấy quảng cáo rao vặt trên báo trên đài “Chiêu sinh lớp Quốc tế vũ tại 42 Nhà Chung…”, “Quốc tế vũ hàng đêm thứ 7, Chủ nhật, bắt đầu lúc 19h, tại 42 Nhà Chung…”…v.v. Về sau, không còn các sinh hoạt kiểu như vậy, khu đất này im lìm hiền hòa, không hề có vẻ là lò phản ứng hạt nhân hay căn cứ tên lửa đất đối đít, thế mà đùng một phát, chỗ này biến thành nơi Cấm quay phim chụp ảnh. Nực cười ở chỗ, biển cấm nhẽ ra “Cơ sở quốc phòng, cấm quay phim chụp ảnh” (hay cái gì quan trọng đại loại thế) thì đây lại là “Công trường đang thi công, cấm quay phim chụp ảnh”. He he he. Vui thật! Vui té đái.
Hồi còn thực dân Pháp, muốn bắt người, bọn độc ác dã man thực dân cũ chơi trò quẳng thuốc phiện hay rượu lậu vào nhà kẻ muốn bắt. Ngày nay, muốn bắt phóng viên hay bất cứ ai thích chụp ảnh, người ta không cần thuốc phiện hay rượu lậu cho phức tạp, người ta cứ vác biển “cấm quay phim chụp ảnh” đặt ở chỗ có đứa chụp ảnh, là xong.

Bác Lê Dũng lớn tiếng đòi xử lí tay trưởng văn phòng đại diện hãng thông tấn AP vì can tội chụp hình, sau khi cảnh sát của bác đã tịch thu máy hình rồi còn cho một chầy vào giữa thóp khiến tay phóng viên này phải khâu 4 mũi. Rõ khổ, nhập gia không biết tùy tục…, đã mất đồ nghề, bị “cửng” bét nhè mà vẫn chưa thoát, vẫn còn bị dọa “xử lí”.
Thử hình dung một kịch bản thế này: Tại địa điểm bất kì, có ba ông cảnh sát thấy thằng phóng viên (hoặc ai đó bất kì) nọ lơ lơ láo láo, chụp chụp quay quay (cái gì chả biết), ba ông police thấy ngứa mắt, thế là một ông chạy ù về trụ sở lấy tấm biển “Cấm quay phim chụp ảnh”, trong khi đó hai ông còn lại, một ông giằng máy ảnh, một ông búng tai đá đít… Tay phóng viên kia mở mồm định phản đối thì vừa hay ông cảnh sát có nhiệm vụ về lấy biển cấm đã đến kịp thời, ông treo tấm biển tòn teng ngay khu vục đó, thế là hết cãi, hết phản đối! Phạm luật không trật vào đâu nhé. Hay quá hay! Dzui wá dzui!

Ảnh minh họa: BauxiteVN (http://www.boxitvn.net/bai/7948)
Nhớ cái hồi bà con dân oan chân đất mắt toét kéo lên minhgau city khiếu kiện đất đai. Bình thường, cái tòa nhà trụ sở văn phòng Quốc Hội phía Nam rất chi là hiền hòa, chả thấy cái biển cấm nào dù là cấm đái bậy. Các bác xe ôm cứ thoải mái vô tư tụ tập trên vỉa hè góc tòa nhà phía đường Hồ Văn Huê. Thế mà đùng phát, chỉ vì bà con ta tụ tập về đấy, lại thêm vụ “người tu hành kích động nàm noạn (lời một ông sư đại biểu quốc hội, hùng hồn nói ngọng trong kì họp quốc hội, chỉ trích ông Thích Quảng Độ) thế là xung quanh tòa trụ sở văn phòng Quốc hội giờ đây la liệt biển cấm nền đỏ chữ vàng: “Cấm quay phim, chụp hình, tụ tập”.
Từ sự vụ này, nhà tiên tri xứ Lĩnh Nam, Zarabulldora, đã phỏng đoán và viết thành văn bản đàng hoàng

Quy định mới

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định CBT/TTCP-40-2007, nội dung như sau:
Kể từ ngày 2 tháng 9 năm 2007, tất cả các văn bản hành chính đều phải tuân theo mẫu sau:
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Cấm quay phim - Chụp ảnh - Tụ tập
ĐƠN XIN…X,Y,Z
Hồi đó, đọc lời tiên tri này, tưởng chuyện cười, ai ngờ …! Trên toàn cõi Việt Nam bi giờ, chụp ảnh bất cứ chỗ nào cũng có thể là phạm pháp. Vui phết!
Chuyện 2013:
Quốc hội đang tranh cãi về việc đổi tên nước, có nên đổi, và đổi sang tên gì…v.v. Nhiều tên được đề xuất, như: Cộng hòa Việt Nam, Việt Nam dân chủ, Đại Ngu, Đại Việt, Hồi Xuân, Văn Lang Ben…v.v, nhưng cái tên Cộng Hòa Cấm Tụ Tập Chụp Hình Biểu Tình, được nhiều người tán thành hơn cả và Quốc Hội đã thống nhất đổi sang tên này
Dĩ nhiên mẫu văn bản hành chính sẽ là:
Cộng Hòa Cấm Tụ Tập Chụp Hình Biểu Tình
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"