Trong một nỗ lực len lỏi tới các vùng xa xôi để phổ biến quyền con
người, những ủng hộ viên của Con Đường Việt Nam vẫn hàng ngày thầm lặng
đi tặng sách Câu chuyện về Quyền Con Người cho bà con, bởi chúng tôi
nhận thức rằng bên cạnh những ồn ào về World Cup 2014 tại Brazil xa xôi
hay những tin tức họ đuổi ta chạy ngoài biển Đông, thì những người dân
nghèo vẫn cần biết họ có những quyền gì.
Dưới đây là những hình ảnh cuốn sách nói về lịch sử ra đời của 30
Quyền Con Người xuất hiện hôm nay 17/06/2014 tại Long Thành, Đồng Nai và
trên Đà Lạt.
Cảm ơn những ủng hộ viên thầm lặng của Con Đường Việt Nam.
Bạn có những hình ảnh tương tự? Hãy gửi về CĐVN nhé!
Một phụ nữ bán vé số lần đầu tiên tiếp cận với quyền con người. Cô cho
biết: Cô cũng đã nghe ĐBQH Giàng Seo Phử nói về nghề bán vé số. Cô rất
đau lòng.

Những người phụ nữ bán tạp hóa, lao động phổ thông không nghĩ rằng họ có đến những 30 quyền mà pháp luật phải bảo vệ.
Các cô thắc mắc rằng tại sao Nhà nước không phổ biến những quyền này cho người dân?









