Hải Dương      
Dân Luận: Bỏ qua những lời lẽ bôi nhọ ông Nguyễn Hùng của đài BBC, bài viết này cho chúng ta một thông tin thú vị: Bộ Công An đã nhảy dựng lên như bị chạm vào lửa vì bài viết của ông Nguyễn Hùng nhắc đến tên "anh Tiệp", dù không khẳng định cũng như phỏng đoán anh Tiệp có phải là ông Thiếu tướng Trần Quang Tiệp hay không. Tác giả cũng rất tử tế khi vạch đường cho mọi người thấy anh Tiệp liên hệ với Bộ trưởng Trần Đại Quang như thế nào (Trợ lý Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang). Tác giả định chửi ông Nguyễn Hùng hay chơi ông Trần Quang Tiệp thì thật khó đoán, nhưng rõ ràng Bộ Công An đã tỏ ra nhạy cảm một cách bất thường trong việc này.
Vừa mới đây, BBC đã cho đăng tải bài viết với nội dung xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn: “Dương Chí Dũng và những triệu đô la”
 mà người chấp bút là Nguyễn Hùng, một kẻ phản động lưu vong, tư tưởng 
phá hoại đặc sệt. Điều nguy hại là, khi bài viết này đăng tải, người ta 
“rất tin” vào những gì được “đẻ” ra từ tay Nguyễn Hùng.
Tin liên quan:
Trong khi, Dương Chí Dũng khai “người đưa tiền của bà Lan cho ông tên
 là Tiệc” thì Nguyên Hùng đã cố tình đánh lận tên Tiệc thành tên Tiệp. 
Nguyên Hùng cố tình dẫn dắt để dư luận hiểu tên “Tiệc” thành tên “Tiệp” 
để làm gì? Người trong ngành công an và quan tâm đến vụ án Dương Chí 
Dũng dễ dàng hiểu, ý đồ của Nguyễn Hùng chính là muốn ám chỉ tên của 
Thiếu tướng Trần Quang Tiệp (Trợ lý Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang). 
Mục đích của Nguyễn Hùng chính là muốn kích động, bôi nhọ Lãnh đạo nhà 
nước Việt Nam thông qua việc vu khống, bịa đặt Thiếu tướng “ăn hối lộ”!
 Trước thông tin đầy ác ý mà Nguyễn Hùng tự đạo diễn trong bài viết, Trung tướng Hoàng Kông Tư đã tuyên bố: “Tôi khẳng định, thông tin này là hoàn toàn bịa đặt”.
 Đồng thời Trung tướng Hoàng Kông Tư cũng đưa ra bằng chứng đanh thép 
được ghi âm, điều tra công khai trước tòa hẳn hoi. Đó là thông tin: “Trong
 quá trình điều tra, Dương Chí Dũng có khai người đưa tiền của bà Lan 
cho ông tên là Tiệc. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã xác minh, 
làm rõ và xác định người tên Tiệc như Dương Chí Dũng khai là ông Ngô 
Xuân Tiệc, sinh năm 1961, thường trú tại 277 Phạm Văn Hải, quận Tân 
Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, là Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 
đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã
 làm việc với ông Ngô Xuân Tiệc và ông Ngô Xuân Tiệc đã viết bản tường 
trình cam đoan, khẳng định hoàn toàn không có sự việc như Dương Chí Dũng
 khai”.

Trung tướng Hoàng Kông Tư - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an
 Rõ ràng cái tên mà Dương Chí Dũng khai là Ngô Xuân Tiệc chứ không 
phải cái tên mà Nguyễn Hùng tự ý đặt ra! Tư cách, phẩm chất đạo đức của 
người cầm bút Nguyễn Hùng như thế nào, có lẽ thông qua việc này đã rõ!
 Để hiểu thêm về đạo đức nghề nghiệp của tác giả Nguyễn Hùng, thì 
chúng ta có thể thấy, lợi dụng cái chết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 
sáng ngày 5/10/2013, BBC đã cho đăng bài “Đảng vẫn để Đại tướng sống thêm”
 của Y, nhưng đã bị các độc giả từ Việt Nam lên án mạnh mẽ. Ai ai cũng 
thống nhất rằng BBC nên cho ông phóng viên Nguyễn Hùng nghỉ việc ngay để
 vãn hồi thể diện vì xúc phạm đến Đại tướng và Nhà nước Việt Nam.
 Thời gian qua, có rất nhiều ngòi bút như Nguyễn Hùng đưa ra nhiều 
thông tin xuyên tạc trên BBC nhằm phá hoại Việt Nam, bôi bẩn đất nước 
hình chữ S. Việt Nam không chấp nhận điều này và kiên quyết không để 
những con người như thế này nhởn nhơ, rắp tâm phá hoại Việt Nam thêm 
nữa. Trung tướng Hoàng Kông Tư đã nhấn mạnh: “Trong quá trình điều 
tra, nếu xác định phóng viên Nguyễn Hùng đang làm việc ở Ban Việt ngữ 
đài BBC ở Vương quốc Anh là tác giả bài báo thì Cơ quan An ninh điều tra
 sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết yêu cầu cơ quan tư pháp Vương quốc 
Anh, hỗ trợ triệu tập phóng viên Nguyễn Hùng về Việt Nam để điều tra làm
 rõ những vấn đề liên quan đến vụ án Vu khống và xử lý theo quy định của
 pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Bộ mặt của Nguyễn Hùng
 Hiện nay, thế lực thù địch và những thành phần bất hảo luôn rình rập
 phá hoại đất nước Việt Nam, nếu như lãnh đạo đất nước, Cơ quan An ninh,
 Bộ Công an không hành động rắn thì sắp tới đây, những thành phần như 
Nguyễn Hùng sẽ dựng, bịa ra hàng tá chuyện vu khống Việt Nam. Việc “yêu cầu cơ quan tư pháp Vương quốc Anh” chính là hành động mạnh, rắn mà thay mặt Cơ quan An ninh điều tra, Trung tướng Hoàng Kông Tư đã cương quyết và thực hiện.
 Đây cũng chính là lý do vì sao, suốt thời gian qua, những việc ngành
 công an, chiến sĩ công an làm được cho đời rất nhiều thì người dân 
trong nước ít khi biết đến nhưng chỉ cần một số công an làm đen ngành, 
dù một việc nhỏ thôi thì cả làng, cả tổng và cả biển người biết đến. Vì
 sao vậy, vì hiện tại, đối tượng mà thế lực thù địch đang hướng đến để 
phá hoại chính là lực lượng nồng cốt của đất nước Việt Nam mà ngành công
 an luôn là đầu tàu!
 Một sự thật mà hiện nay, đa phần người dân không nhận ra, đó chính 
là một số cơ quan truyền thông trong nước không hiểu vì lý do gì mà đang
 “tiếp tay” cho “giặc” khi hùa nhau nói xấu công an. Việc tốt mà các 
chiến sĩ công an làm được mười thì chỉ đăng tin có một trường hợp, có 
nhiều báo không đăng. Nhưng công an mà làm sai việc nhỏ thì “cả nhà” 
truyền thông hầu như từ báo mạng, báo hình, báo nói, báo giấy đều đăng 
tất tần tật với lý do ngụy biện là “đưa tin tiêu cực để đẩy lùi tiêu 
cực”. Nếu như yêu nước, có lương tâm thật sự thì cần truyền tải khách 
quan cho người dân biết, ngành công an tốt cái gì, chưa làm tốt cái gì 
còn đằng này chỉ chú trọng đến “mãng đen” thế thì làm sao người dân 
không nhìn công an dưới con mắt “đen ngòm” cho được. Người ta nói “tiên 
trách kỷ, hậu trách truyền thông” là vậy. Chính các nhà đài trong nước, 
chính các vị lãnh đạo cơ quan truyền thông, Biên tập viên, phóng viên 
trên danh nghĩa là yêu nước nhưng đang “hại nước” – nhưng có mấy ai 
trong số này sớm thức tỉnh, nhận ra?

Nguyễn Hùng (người thứ 2 từ phải qua "ăn lương" của BBC) sẽ bị điều tra?
 Tác hại của truyền thông, tác hại của sự thêu dệt như thế nào, có lẽ
 đến giờ phút này, những người đầu ngành đã rõ. Thế nên, ngay giờ phút 
này đây, cần lắm những quyết định mạnh mẽ để đầy lùi “dịch bệnh” mà 
những thành phần phá hoại cố ý rắp tâm, thực hiện. Người dân Việt Nam, 
hơn lúc nào hết, chúng ta cần cảnh giác cao độ với các nguồn tin và cấn 
đặt niềm tin vào lãnh đạo nhà nước. Chỉ cần xao lãng, lơ là và không làm
 chủ bản thân một phút thôi, chúng ta rất có thể trúng kế chia rẽ, ly 
gián của thế lực thù địch. Chưa bao giờ, truyền thông lại “đen đúa” như 
hôm nay khi bạn đọc, người dân Việt Nam “đi đâu” cũng toàn được “cho 
ăn”, được “mớm ăn” những thông tin bịp bợm, ăn mòn tinh thần, đánh cắp 
niềm tin của lãnh đạo trong dân như ngày hôm nay.
 
