Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Lễ an táng Đại tướng tại Quảng Bình

Chiều này, 4h, lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được cử hành tại Vũng Chùa, Quảng Bình.
Cộng đồng FB chia sẻ khá nhiều quan điểm xung quanh sự ra đi của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dân Luận xin đăng lại một số status mà theo chúng tôi là đáng chú ý:
Vi Thảo Nguyên: Hôm qua nói chuyện với con bạn, về sự ra đi của Tướng Giáp. Nó có một sự so sánh ví von mà theo mình là rất đúng, ít nhất là mình thấy đúng.
"Cảm giác buồn khi nghe tin Đại tướng ra đi, giống như là, buồn khi nghe tin về con tê giác một sừng cuối cùng biến mất khỏi Việt Nam vậy".
Cao Hải Hà: "Sự ra đi của đại tướng rõ là một mất mát lớn lao và có thể chúng ta không còn tin vào nhà cầm quyền hiện nay song điều đó không có nghĩa, ấy là người cộng sản chân chính cuối cùng. Nói như thế là không công bằng, là phủ nhận và thậm chí xúc phạm những người cộng sản chân chính khác.
Chả phải chúng ta vẫn còn đó rất nhiều cụ đảng viên hưu trí, những thương bệnh binh và cả những anh hùng thầm lặng đã sống trọn vẹn cho lý tưởng ấy hay sao!? Nếu chả có họ, tức những người lính một thời, ông Giáp cũng chả làm được gì. Và những người lính ấy hiện nay vẫn còn những người đang sống.
Chính xác, chúng ta chỉ có thể nói là biểu tượng cuối cùng của những người cộng sản chân chính đã mất đi."

Huan C. Nguyen: "Từ status này của Cao Hải Hà chúng ta rút ra kết luận: Những người cộng sản chân chính đều đã về hưu. Đất nước này đang được lãnh đạo bởi những người cộng sản không chân chính."
Like No Other: "Đang được lãnh đạo bởi những nhà tư bản mang cái vỏ cộng sản."
Huan C. Nguyen: "Cái chết là ở "cái vỏ cộng sản". Xã hội tư bản phải được quản lý bằng một thể chế tư bản, một nhà nước tư bản với các khung pháp lý, kiểm soát quyền lực và cạnh tranh, minh bạch cần thiết. Còn ở ta vì "cái vỏ cộng sản" nên các nhà lãnh đạo tư bản thoải mái bóc lột người dân, ăn chặn công quỹ, đàn áp những người trái ý mình mà không phải chịu trách nhiệm gì sất.
Mác là người nói "cạnh tranh là động lực của phát triển". Rất tiếc các chế độ cộng sản mà ông tạo ra lại tận diệt cạnh tranh (thông qua đa đảng, tam quyền phân lập, tự do báo chí etc)."

* * *
Một công văn được truyền đi trên mạng, tính xác thực của nó còn chưa được kiểm chứng:

1375930_438963382890593_1913475657_n.jpg

* * *
17h: Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã kết thúc tại Vũng Chùa, Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình.


Nơi an nghỉ của Đại tướng ở Vũng Chùa

imageview.aspx__0.jpg
Từ mờ sáng hàng trăm đoàn viên, thanh niên Quảng Bình mang theo ảnh Đại tướng đội mưa đứng xếp hàng trước cổng UBND tỉnh - Ảnh: Nguyên Linh (Tuổi Trẻ)
9756_735915146422757_561314833_n_1_2ht_2htpfe673so6g.jpg
Theo Vitalk: "Phóng viên Lê Hoàng từ hiện trường cho biết, nhiều người vì không đủ sức chen lên gần linh cữu Đại tướng nên đã quỳ rạp dưới chân núi bái vọng lên. Số khác cắm nhang từ dưới bờ biển cắm lên. Không thể nói hết niềm tiếc thương vô hạn của nhân dân đối với Đại tướng."
4h14: Bắt đầu nghi lễ hạ huyệt.

1380215_662760913748320_1288843038_n_2ht_2htpfe65ls5k9.jpg

nam_dat_2htpdei2eklk2_2htpdjraoh22b_2htp_2htpfe65rh707.jpg
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm những nghi thức cuối cùng để tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
3h50: Phó TT Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu trước buổi lễ an táng của Đại tướng.

1291446_740050092687240_2116815550_n_2ht_2htpfe67jngi2.jpg
Gia quyến của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông Võ Điện Biên, trưởng nam của tướng Giáp phát biểu: "Trong giây phút này, xin phép được ngẩng đầu tạ ơn tiên tổ của đất nước Việt Nam, tạ ơn anh linh của tất cả những anh hùng liệt sĩ từ hàng nghìn năm nay đã ngã xuống vì mảnh đất này và luôn luôn đồng hành cùng với Đại tướng trong cuộc trường chinh cho tới giờ phút cuối cùng."

1380700_662756260415452_288430223_n_2htp_2htpfe6lp02b9.jpg
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước có mặt tại buổi lễ.
vitalk.vn - 15h40: Linh cữu Đại tướng ở Vũng Chùa.
Người dân vẫn tiếp tục đổ về khu vực Vũng Chùa
(vietnamplus) 15h40: "Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã vào khu an táng", PV Lê Hiếu cho biết. Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên cũng đang có mặt tại Vũng Chùa.
15h30: Những thủ tục cuối cùng cho lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa đang được tiến hành.
15h15: Đoàn xe đã đến nơi an táng Đại tướng tại Vũng Chùa

Nguồn Zing News
15h. Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã vào khu vực Vũng Chùa.
14h52: Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đã đến gần khu vực Vũng Chùa.
14h50: Vũng Chùa đã qá đông, người dân tìm mọi cách để có thể quan sát được.

Nhà báo Hữu Việt chia sẻ
14h45: Khu vực anh táng Đại tướng ở Vũng Chùa đã rất đông người nhưng lượng người đang đổ về đây vẫn chưa dừng lại.

(nhà báo Hữu Việt chia sẻ)
Tháp chuông trong khuôn viên nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
14h40: Hàng vạn người dân ra đón linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên quãng đường từ sân bay Đồng Hới đến khu vực Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.

(Zing news) 14h08: Đoàn xe bắt đầu tiến vào cầu sông Gianh, địa bàn huyện Quảng Trạch.

Hình ảnh khi đoàn xe vừa qua Ba Đồn. Facebook Một Đồng Chí Tuyen
Linh cữu Đại tướng được người dân xúc động tiễn đưa.

Ảnh: VnExpress.net
14h: Người dân Quảng Bình đứng 2 bên đường để được trông thấy đoàn xe đi qua.

Facebook nhà báo Thanh Hải
13h50:Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đang đi với tốc độ tương đối chậm bởi 2 bên đường đang có quá nhiều người dân.
13h43: Quá đông người đang tập trung bên đường, hy vọng BTC vẫn làm chủ được tình hình
FB Một Đồng Chí Tuyen Người dân tràn ra Quốc lộ khi linh xa chở Đại tướng đi qua.

Ảnh: ca sĩ Phương Thanh

13h40: Đoàn xe tang Đại tướng đã di chuyển được hơn 20km từ sân bay Đồng Hới, còn 50 km nữa là sẽ đến Vũng Chùa.

13h40: Đoàn xe tang Đại tướng đã di chuyển được hơn 20km từ sân bay Đồng Hới, còn 50 km nữa là sẽ đến Vũng Chùa
13h35: ở những tuyến đường đoàn xe chở Linh cữu Đại tướng đi qua đang có rất đông người.


Ảnh: facebook Vương Đăng Minh
13h25: Hình ảnh tại Vũng Chùa lúc này, đã sẵn sàng cho lễ an táng Đại tướng.


13h05: Trời chuyển mây đen sầm sì



13h00: Lúc này tại Vũng Chùa, người dân đang ngóng chờ linh xa.

12h45: Linh xa Đại tướng đã chuyển bánh ra khỏi sân bay Đồng Hới, tiến về quốc lộ 1A.

12h40: Đoàn xe ra đến cổng sân bay Đồng Hới lúc 12h35, người dân 2 bên đường bật khóc.

12h30: Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đã rời sân bay Đồng Hới hướng ra quốc lộ 1A về Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi an nghỉ cuối cùng của Đại tướng tại mảnh đất quê hương. Từ Đồng Hới về Vũng Chùa khoảng 60km.



Ảnh: Quân đội Nhân dân.
Đài truyền hình Việt Nam VTV tác nghiệp tại Vũng Chùa - Đảo Yến.




Hình ảnh gia đình Đại tướng (Ảnh: Facebook Phạm Hùng)
12h17:Quốc kỳ đang được các tiêu binh phủ lên linh xa của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng thời đặt lồng kính lên linh cữu của Đại tướng.


12h14: Khoảng hơn 500.000 người tiễn đưa Đại tướng.

Hàng nghìn người dân Quảng Bình đứng hai bên đường ra sân bay Đồng Hới chờ đón linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Nguyễn Đông.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng gia quyến đang đi theo đoàn hộ tống linh cữu lên linh xa đặt tại sân bay Đồng Hới.

Ảnh: Quân đội Nhân dân.



Ảnh: Quân đội Nhân dân.
11h45: Chuyên cơ mang số hiệu VN 1911, chở các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Quân đội, gia quyến và bạn bè đã về tới thành phố Đồng Hới.
11h29: Tại sân bay Đồng Hới, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Đội tiêu binh và phương tiện rước linh cữu của Đại tướng đã tập trung theo đội hình tại khu vực phía trong của sân bay.
11h45: Chuyên cơ mang số hiệu VN 1911, chở các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Quân đội, gia quyến và bạn bè đã về tới thành phố Đồng Hới.
11h29: Tại sân bay Đồng Hới, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Đội tiêu binh và phương tiện rước linh cữu của Đại tướng đã tập trung theo đội hình tại khu vực phía trong của sân bay.
11h: Đoàn Mô tô treo cờ rũ, đầu xe có ảnh Đại tướng, đang tiến ra Vũng Chùa. Ảnh: FB Nguyễn Duy Hưng.



Ảnh: zing news
Hình ảnh xúc động, một bác thương binh đi xe đạp cùng tham gia vào dòng người đi dự lễ tang Đại tướng.


10h48: Tại đường vào sân bay Đồng Hới, người dân đội nắng đứng hai bên đường.


10h40: đường đón Đại tướng về Vũng Chùa có vẻ không thật đẹp

10h20: Người dân khắp nơi đang đổ về Vũng Chùa.


(ảnh từ Đồng Hới ra Vũng Chùa)
10h12, tại Quảng Bình, đường ra sân bay Đồng Hới, Facebook Nguyễn Duy Hưng:


Đường vào Vũng Chùa 10h15 AM 13/10, ảnh Facebook Phạm Hùng


10h10 Tại Đồng Hới - Quảng Bình:








10h: Facebook King Lion: Đồng bào Quảng Bình đã tụ tập đông kín ngoài đường trước sân bay Đồng Hới









Người dân Quảng Bình tập trung quanh Sân bay Đồng Hới (Ảnh: pháp luật tp)​
Địa điểm an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa

9h, phóng viên Nguyễn Đông của VnExpress tại Quảng Bình điện thoại cho biết, thời tiết tại địa phương râm mát, trời nhiều mây nhưng không mưa. Người dân đang tập trung di chuyển về sân bay Đồng Hới hoặc về Vũng Chùa để đón linh cữu Đại tướng.


Lịch trình tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong nội thành Hà Nội. Tuy quãng đường từ nhà tang lễ Lê Thánh Tông ra đường Phạm Văn Đồng không quá xa nhưng do đường nội thị và sẽ có nhiều người dân tiễn đoàn nên dự kiến mất khoảng 1 tiếng đồng hồ.


Từ Phạm Văn Đồng, đoàn đi thẳng lên sân bay Nội Bài. Khoảng cách từ trung tâm Hà Nội tới sân bay Nội Bài là khoảng 30km. Thông thường, xe lưu thông trên tuyến Hoàn Kiếm - Nội Bài mất khoảng 40 phút nhưng trong trường hợp này có thể là 1 tiếng 30 phút


Theo Quốc lộ 1A, khoảng cách Hà Nội - Vũng Chùa là khoảng 450 km (theo Google Map - đường màu tím).Thời gian bay Hà Nội - Đồng Hới là 1 tiếng 30 phút (đường màu đỏ).


Lộ trình từ sân bay Đồng Hới đến Vũng Chùa, nơi an nghỉ của Đại tướng dài hơn 50 km. Đường đi cơ bản thuận lợi. Nếu vận tốc đạt 30 km/h, khoảng 2 tiếng là đoàn xe về tới Vũng Chùa.


Từ khu vực huyện Quảng Trạch đi vào khu Vũng Chùa khoảng 2 km, đường khá hẹp và 500 m (đang sửa) nên đoàn xe sẽ gặp khó khăn nếu đi đông người
Thời tiết ở Quảng Bình nhiều mây nhưng không có mưa



Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"