Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

Hề vừa thôi chứ, các hung thần!

Bắc Phong là một blogger sống ở Canada, hiện là quản thủ Thư viện Sáng Tạo.
bloggers_clbnbtd.jpg
Nguồn ảnh: Dân Làm Báo
ngày 24 tháng 9 năm 2012
tại tòa án thành phố Hồ Chí Minh
ba bloggers Câu lạc bộ Nhà báo Tự do
bị chế độ CSVN đem ra xử
tội "tuyên truyền chống phá nhà nước"
phiên tòa mang tiếng công khai

nhưng thân nhân họ không được hiện diện
bạn bè họ muốn tham dự phiên tòa thì bị chận bắt
người ta nói đây là một phiên tòa áp đặt
vì không có sự tranh luận giữa viện Kiểm sát với luật sư
bị cáo không được chất vấn nhân chứng
và bản án trả thù đã định sẵn
blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải: 12 năm tù, 5 năm quản chế
blogger Tạ Phong Tần: 10 năm tù, 5 năm quản chế
blogger AnhBaSG Phan Thanh Hải: 4 năm tù, 3 năm quản chế
sau màn trình diễn lố bịch trên sân khấu pháp đình
có người hỏi tòa án là công cụ nhân dân hay của Đảng
hỏi tức là trả lời!
nhìn nét mặt cả ba bloggers bị án tù
người ta thấy sự kiên cường bất khuất
của những tù nhân lương tâm
nhiều chính phủ và tổ chức nhân quyền quốc tế đã bất bình
lên tiếng đòi thả các bloggers tức khắc và vô điều kiện
kết án chế độ CSVN đã trắng trợn vi phạm
các công ước quốc tế về nhân quyền
mà giới lãnh đạo CSVN đã cam kết tôn trọng bằng chữ ký
tôi nghĩ chẳng có gì lạ
chuyện mực từ chữ ký lãnh đạo CSVN bốc hơi
trước bản án nặng nề phi lý
mà các bloggers Câu lạc bộ Nhà báo Tự do phải gánh chịu
có ai quan tâm đến nhân quyền không phẫn nộ
nhiều người nghĩ bản án ngoài tính cách trả thù
còn cho thấy lãnh đạo CSVN đang cực kỳ lo sợ
diễn biến hòa bình
nên họ phải đàn áp thô bạo thẳng tay
những người bất đồng chính kiến
bạn tôi, một blogger nói thực ra
thái độ dứt khoát của họ
khi quay lưng lại với đất nước và dân tộc
cũng tốt cho phòng trào Dân chủ
vì chúng ta không còn ảo tưởng gì nữa
về sự thay đổi của họ
không thể có thỏa hiệp
mà phải tranh đấu đến cùng
cho phép tôi mở dấu ngoặc ở đây
về một câu chuyện bên lề
anh Nguyễn Trí Dũng, con trai blogger Điếu Cày
cùng với mẹ mặc áo có in hàng chữ "tự do cho người yêu nước"
trong lúc tìm cách tham dự phiên tòa xử cha mình
đã bị lực lượng an ninh chận bắt
và bị một trung tá công an tên Vũ Văn Hiển vừa lột áo anh
vừa quát tháo "tự do cái con cặc!"
có ai nghe không bất mãn
câu chửi tục hết sức hạ cấp
nhưng nghĩ cho cùng
vì phát ra từ cửa mồm của một trung tá công an
nên nó phản ảnh chính xác
quan niệm về tự do của chế độ CSVN
người ta nói bản án nặng nề hết sức phi lý
ngoài tính cách trả thù
còn là một sự răn đe của Đảng
đối với những người cầm bút ngoài luồng
blogger Người buôn gió có lần tuyên bố
đất nước này ai cũng là người tù dự khuyết
câu nói nghe bi quan
nhưng sâu sắc trưng bày thực trạng xã hội Việt Nam
dưới chế độ độc tài đảng trị
đám lãnh đạo nhà nước CHXHCNVN
khi đem xử các bloggers bất đồng chính kiến
với các bản án nặng nề phi lý
họ đã vi phạm trắng trợn quyền làm người
trong đó có quyền tự do ngôn luận
nhưng lại trơ tráo xin ứng cử
vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc
nhiệm kỳ 2013-2016
ai biết chuyện không lắc đầu chán ngán
hề vừa thôi chứ, các hung thần!
Bắc Phong
27/09/2012

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"