Tác giả: Adam Michnik
Đinh Minh Đạo dịch
LND: Adam Michnik là một trong những nhà đối lập
hàng đầu trong chế độc tài cộng sản Ba Lan trước đây. Năm 1968 ông là
người đứng đầu tổ chức các cuộc biểu tình của sinh viên Ba Lan phản đối
chế độ cộng sản và đòi hỏi dân chủ , ông đã bị bắt và bị kết án 3 năm
tù. Hiện nay ông là tổng biên tập nhật báo WYBORCZA , tờ báo có nhiều
người đọc nhất ở Ba Lan. Ông là nhà báo, nhà văn, nhà sử học. Adam
Michnik có kiến thức rất sâu rộng về lịch sử Nga, ông đã từng đặt những
câu hỏi khi phỏng vấn Putin, làm Putin bí và nổi nóng. Dưới đây chúng
tôi xin giới thiệu bài bình luận của ông về việc Nga đưa quân vào Krym của Ukraina.
——————————————————–
Những giờ phút căng thẳng và ảm đạm đã làm chúng ta ngạc nhiên và tức
giận. Chúng ta ngạc nhiên về sự quả quyết đúng mức của lý trí, cùng với
tinh thần trách nhiệm của xã hội và những người lãnh đạo của Ukraina.
Chúng ta tức giận khi quan sát các hành động đế quốc xâm lược của nước
Đại Nga đối với Ukraina. Sự dối trá, giả nhân nghĩa, sự hùng biện kiêu
ngạo của các nhà chính trị, các nhà ngoại giao, những nhà tuyên truyền
Nga đã thức tỉnh chúng ta và làm chúng ta kinh tởm. Qúa khứ vẫn còn
trong trí nhớ của những người Ba Lan. Bộ trưởng bộ ngoại giao Ba Lan
Radoslav Sikorski đã nhắc nhở họ: ”Trước đây Nga cũng đã nói, họ không
bao giờ xâm lược Ba Lan, người Nga luôn luôn đến Ba Lan chỉ để giúp đỡ
nhóm dân tộc, tôn giáo thiểu số của Nga”.
Đúng như sự kiện đã xẩy ra trong thời kỳ nữ hoàng Ekaterina, khi dưới
danh nghĩa bảo hộ nhóm thiểu số tôn giáo Nga tại Ba Lan mà thực chất là
thực hiện sự phân chia lãnh thổ. Cũng tương tự như vậy, trong năm 1920
và 1939 Nga đã lấy lý do bảo vệ dân thiểu số Nga trước chế độ phát xít
Ba Lan, Nga đã tiến hành chiến tranh xâm lược Ba Lan. Trong năm 1940
Kreml đã vội vàng thực hiện sự ”giúp đỡ anh em” đối với Litva, Lavia và
Estonia. Sau chiến tranh, họ đã vào Budapest năm 1956, Praha 1968. Sau
đó tiếp tục ”giúp đỡ anh em” Afganistan…
Hiện nay Krym đã dưới quyền kiểm soát của binh lính Nga và các phần
tử ly khai có võ trang , chúng ta không thể không nhớ đến các sự kiện
lịch sử đã xẩy ra. Trong năm 1938 Adolf Hitler đã tuyên bố 10 triệu
người Đức sống ở các quốc gia có chung biên giới với Đức cần được bảo
vệ. Tuyên bố này đã kích động những người Đức sinh sống ở vùng Sudet và
tiến hành cuộc tuyên truyền chống Tiệp Khắc. Đây là con đường tiến tới
xâm lược và củng cố chế độ Quốc Xã. Cũng tương tự chiến lược như vậy đối
với Ba Lan một năm sau đó.
Lịch sử chinh phục Tiệp Khắc của Hitler đã được Kreml nghiên cứu,
chúng ta có thể nghĩ như vậy khi quan sát các cuộc diễn tập ở Krym.
Nhưng tôi không biết những thuộc hạ của Putin còn nhớ kết cục của hành
động theo luận điệu bảo vệ những người Đức và những nhóm cư dân Đức sống
trong các quốc gia khác của Hitler hay không?
Putin đã hồi sinh học thuyết ”chủ quyền có giới hạn” của Brezniev. Nó
đã được thực hiện đối với Gruzia, đang thực hiện đối với Moldavia. Giờ
đây có thể theo dõi xem Putin sẽ nhanh chóng thực hiện việc ”giúp đỡ anh
em” ở đâu nữa đây? Các quốc gia vùng Baltic? Có thể Kazachtan?
Chắc chắn Vladimir Putin trong lớp đào tạo KGB đã được đọc giáo huấn
của Lenin: ”chính sách đối ngoại là kết quả của chính sách đối nội”. Có
thể nói một cách khác: Vladimir Putin giải quyết những vấn đề của nước
Nga thông qua việc tổ chức gây áp lực đối ngoại. Đã xẩy ra như vậy khi
ta quan sát chính quyền Nga thực hiện các cuộc chiến tranh ở Chechnya,
trong thời điểm chiến tranh với Gruzia và thời điểm hiện tại. Bóng ma
Majdan của Kiev quay tròn quanh các văn phòng của bộ máy Kreml, từ đây
các chủ trương đàn áp mạnh tay đối với những cuộc biểu tình phản đối
chiến tranh ở Moskova và Peterburg đã được đưa ra.
Tại Nga, cũng gần Kreml, những người dân biết lẽ phải thường nhắc lại
câu để chế nhạo Putin, rằng ai không tưởng nhớ Krym, người đó không có
trái tim, những ai muốn tách Krym khỏi Ukraina, người đó không có bộ óc.
Nhưng thật không may, tính bài ngoại của nước Đại Nga đã có từ trong
máu, rất nhiều các quan chức của Kreml đã biểu hiện không có bộ óc, họ
bỏ ngoài tai các phẩm giá của con người. Sự nhất trí về đạo đức-chính
trị của quốc hội Nga đồng ý cho Putin sử dụng quân đội đối với Ukraina,
đã nhắc nhở đến thời đại tung hô chiến thắng của Stalin. Hình ảnh đại sứ
Nga Czukin trong phiên họp Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc, là biểu tượng
của một thí dụ trong giáo trình của trường học Putin, nơi đào tạo những
kẻ dối trá.
Nước Ukraina độc lập và dân chủ có những người bạn Ba Lan trung thành
và không vụ lợi. Những người lãnh đạo nhà nước Ba Lan đã đúng đắn khi
xác định sự cần thiết đoàn kết quốc tế với nhân dân Ukraina và thực hiện
cuộc vận động này, Dư luận quần chúng ở Ba Lan cần giữ mức độ bình
tĩnh, tránh sự kích động. Chúng ta thể hiện lập trường cứng rắn nhưng
hợp lý. Bởi vì chúng ta nhớ : tính kiêu ngạo Đại Nga của Brezniev đã dẫn
đến cuộc xâm lược Afganistan, cũng đồng thời tại Afganistan, cuộc chiến
ô nhục này đã làm gẫy những chiếc răng của đế quốc Xô Viết.
Ukraina có thể là khởi đầu sự cáo chung của Putin.
Ukraina có thể là khởi đầu sự cáo chung của Putin.
Hôm nay chúng ta có thể nói giống như nhiều nhà dân chủ Nga đã nói:”Sự ô nhục nào giành cho nước Nga ?”.
Warsaw 05-03-2014
Dịch từ nhật báo WYBORCZA Ba Lan
© Đinh Minh Đạo
© Đàn Chim Việt