Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

Mail sáng chủ nhật ngày 16/12/2012 của GS Tương Lai

Theo blog Người Lót Gạch
Tương Lai
 
11:52 AM


...
Hôm nay chủ nhật, công an ngồi chực cả đống ở cửa không đi đâu được, vả chăng, cũng chẳng định đi đâu cả ngồi nhà điểm tin để gửi các anh chị đọc cho vui. Nhưng cũng thật phiền cho các anh CA vất và canh chừng. Tuy vậy, có khi mình lại là ân nhân của họ cũng nên mình [và cả các anh Lê Công Giàu, Huỳnh Tấn Mẫm, Hồ Ngọc Nhuận, Lê Hiếu Đằng, Cao Lập...cũng đã gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho biết cũng có người chầu chực cả đêm, tôi phải động viên rằng có khi chúng ta lại là ân nhân của họ cũng nên, vì nhờ vậy mà ngân sách của nhà nước phải liên tục rót thêm ngày càng nhiều vào bộ máy đàn áp dân, anh em ấy cũng được nhờ để càng thêm kiên trì và dũng cảm đàn áp sẽ mọc thêm ra những công thần như "đại úy Minh có cú đạp lịch sử" vào mặt công dân Chí Đức, trung tá Hiến phát minh ra thứ tự do đặc trưng rất dân dã mà bài giảng của TBT Nguyễn Phú Trọng chắc chắn sẽ bổ sung để cho các bạn ở nước ngoài hiểu thêm văn hóa Việt Nam thời lú lẫn này và cũng làm cho các bài thuyết giảng trong nước thêm đậm đà bản sắc dân tộc. Chỉ riêng chúng ta thì lại được ung dung khỏi sợ cướp chấn lột chỉ cần cảnh giác nhớ lời dặn của các cụ xưa : "con ơi mẹ bảo con này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan" là đủ.
...
Thân kính
 
Tương Lai

[mail của GS Tương Lai nhận lúc 11:52 giờ (CN) ]

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"