Nguyễn Chí Đức
Quí độc giả thân mến!
Như chúng ta đã biết câu chuyện về bài giảng của viên đại tá của Quân Đội Cộng Sản về Biển Đông cho lãnh đạo các trường đại học.
 Đã có quá nhiều bình luận, phân tích dưới nhiều góc độ, thế đứng của 
từng người viết. Bản thân tôi cũng đã viết một bài với tựa đề “Quá bất công cho đại tá Trần Đăng Thanh vì đã rao giảng chủ trương đúng của Đảng“.
 Nọc độc nguy hiểm trong lời rao giảng của ông Trần Đăng Thanh hẳn đã 
đến với những đảng viên lớn tuổi, các cựu chiến binh Cộng Sản, cán 
bộ-công nhân viên tuổi xấp xỉ về hưu chăng? Điều này rất có thể vì cách 
đây 4 tháng, tôi đã nghe tâm sự của một vài đảng viên lớn tuổi ở khu phố
 hoang mang nghĩ về sự thay đổi chế độ thì thân phận họ sẽ ra sao? Lúc 
đó tôi không hề nghĩ rằng đó là một chiến dịch tuyên truyền láo do Quân 
Đội Cộng Sản trực tiếp tiến hành.
Nhưng tại sao tôi lại nhắc đến sự kiện Ngô Quang Kiệt vào năm 2008 (*) ?

Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đứng phát biểu tại Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội ngày 20 tháng 9 năm 2008
Tôi phải thành thật xin lỗi mọi người, đây là sự kiện không hay mà ít 
nhiều tôi cũng có dính líu cho dù thân phận chỉ là đầu sai. Vào năm đó 
tôi và rất nhiều thanh niên trai tráng khỏe mạnh-can đảm được điều động 1
 tuần có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đối với những giáo dân khi cấp trên
 ra lệnh. Quả thực, lúc đó tôi rất “say máu”, nổi trận lôi đình khi nghe
 lời phát biểu đã bị cắt xén của đài truyền hình Việt Nam về lời phát 
biểu của ông Ngô Quang Kiệt. Mãi về sau này tìm hiểu trên Internet thì 
tôi mới biết được sự thật. Cách đây 6 tháng, vô tình tôi gặp lại một 
người thanh niên cũng chung nhiệm vụ như mình. Tôi có kể lại chuyện này 
với anh ta và Anh cũng có thái độ ngượng ngùng giống như tôi khi biết ra
 sự thật. Cũng vào thời gian đó, tôi chứng kiến quần chúng ủng hộ cho 
chính quyền Hà Nội, phần lớn trong số họ là các cựu chiến binh CS, người
 làm công tác thanh niên, các bộ ở khu phố. Tựu chung lại họ có một tâm 
trạng giống nhau đó là bị kích động do chính quyền giật dây mà không hề 
hay biết.
Nếu cứ để cho những người như ông đại tá Trần Đăng Thanh đại diện cho 
Quân Đội Cộng Sản đi tuyên truyền láo hết nơi này đến nơi khác sẽ khiến 
cho rất nhiều cụ già nghỉ hưu, những anh em công nhân/bảo vệ/bộ đội phục
 viên làm ở các cơ quan-xưởng máy, cựu chiến binh Cộng Sản… suy nghĩ sai
 lệch, bị kích động sẽ rất nguy hiểm cho những ai cổ súy cho nhân quyền,
 các hoạt động chống lại áp bức-bất công và kể cả những người đi biểu 
tình yêu nước trong những năm vừa qua.
Tưởng cũng cần nhắc lại sự việc thương binh đến gây rối nơi
 làm việc của Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện trong tháng 5/2012 khiến chúng ta
 không thể coi thường sự nguy hiểm trong bài rao giảng của ông Trần Đăng
 Thanh. Vì thời gian gần đây qua các phương tiện truyền thông đại chúng,
 tôi nhận thấy lãnh đạo Cộng Sản đi vận động cựu chiến binh uy tín đối 
với ĐCSVN qua một số hình thức, đặc biệt họ lên gân rất buồn cười trên 
một số webiste như qdnd.vn, chinhphu.vn, nhandan.com.vn …
Dĩ nhiên để tránh tai bay vạ gió, những sự việc đáng tiếc do chính quyền
 Cộng Sản gây ra thì từng người phải đi giải thích cho chính những 
anh-em công an làm nhiệm vụ theo dõi các bạn, vận động cán bộ 
Đảng-Chính-Công-Thanh ở khu phố, nơi công tác, học tập để họ hiểu và 
thông cảm cho mình. Âu cũng là thêm một phương cách của chúng ta đi 
tuyên truyền chính nghĩa, hợp thời đại và ôn hòa cái lý tưởng mà chúng 
ta đang theo đuổi.
Tôi có cảm giác đã đang và sẽ có nhiều mũi xung kích khác như kiểu ông 
đại tá Trần Đăng Thanh trên các mặt trận tuyên truyền láo khác nhau. Nếu
 có xin mọi người phát giác nhằm phòng chống sự cực đoan đáng tiếc gây 
tổn hại cho các hoạt động có xu thế tiến bộ đồng thời vận động nhân dân 
hiểu rõ hơn những việc chúng ta làm.
Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc bài viết cảnh giác này.
Chú thích :
 
