Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

Mẹ của Đinh Nguyên Kha trở về Việt Nam sau chuyến đi vận động quốc tế đòi trả tự do cho con trai

Dân Luận tổng hợp
1501074_621871541194418_706035834_o.jpg
8h51 sáng nay, thứ bảy 18/1/2014, gia đình và bạn bè đã tới sân bay Tân Sơn Nhất để đón bà Nguyễn Thị Kim Liên đáp chuyến máy bay từ Manila trở về Việt Nam, kết thúc chuyến đi Hoa Kỳ vận động đòi trả tự do cho con của mình là Đinh Nguyên Kha. Trong hình từ trái qua phải là chồng bà Liên, con gái đầu của bà Liên và cô cháu ngoại đang đợi đón bà.
Như Dân Luận đã đưa tin, nhận lời mời của một số tổ chức phi chính phủ quốc tế, bà Liên đã đi Hoa Kỳ vào ngày 5/12/2013 nhằm gặp gỡ giới chức Hoa Kỳ, từ Thượng và Hạ viện cho tới Bộ Ngoại Giao và các tổ chức quốc tế quan tâm đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Ngày 16/1/2014 bà Liên đã có mặt tại phiên điều trần của Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos thuộc Hạ Viện Hoa Kỳ, cùng với bà Trần Thị Ngọc Minh (mẹ của tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh), bà Nguyễn Trị Trâm (mẹ của luật sư Lê Quốc Quân) và ông Trần Văn Huỳnh (phụ thân tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức).
1492626_617378678335119_1386332442_o.jpg
Ngay sau phiên điều trần bà Liên đã bay về Manila để quá cảnh về Việt Nam.
891861_594589743946117_1061623184_o.jpg
Blogger Peter Lam Bui đón bà Liên tại Manila.
Nhưng ngay sau khi máy bay hạ cánh, bà đã bị an ninh giữ lại ở sân bay, dù biết sức khỏe của bà không tốt. Anh Đinh Nhật Uy, con trai bà Liên cho biết an ninh đã tách riêng bà Liên và hành lý, đưa vào một phòng riêng chờ giải quyết. An ninh thuộc Bộ Công An đã có mặt tại sân bay, trong đó có những khuôn mặt quen thuộc trong vụ bắt bớ Đinh Nguyên Kha.
Peter Lâm Bùi, người đón bà Liên tại Manila cho biết: "Gần 20 tiếng bay từ Mỹ về Philippines, về đến nhà 1h30 sáng, loay hoay công việc đến 4h00 sáng cô mới chợp mắt chút xíu.
5h00 sáng là phải đi lên sân bay, vì 7h00 là bay về Việt Nam. Cô rất mệt, nhưng vì muốn về sớm gặp chồng con, và " về mau thăm thằng Kha con ơi, nó nhớ cô lắm rồi, nó trong mẹ lắm mày ơi". Chắc vì thế mà cô có thể vượt qua sự mệt mõi sau một chặn đường dài như thế, dù cô đang bệnh đau cột sống.
Nhưng về đến quê nhà, chưa phút nghỉ ngơi, chưa gặp được chồng con là bị câu lưu rồi. Mong cho cô mau sớm ra để về nghỉ ngơi, chứ mà theo kinh nghiệm của mình thì tụi này nó chả cho nghỉ ngơi đâu. Nó sẽ làm việc, hỏi lung tung mệt cả đầu (vì toàn hỏi tào lao, và nhảm). Và ít nhất chiều nó mới để cô về."
Và cuối cùng trong sự trông đợi của bạn bè và gia đình, bà Liên đã ra khỏi khu vực an ninh sân bay để trở về nhà vào lúc 10h09:
Một số hình ảnh trong chuyến đi vận động của bà Nguyễn Thị Kim Liên tại Hoa Kỳ:
1543977_795028967178665_1022323778_n.jpg
1080468_795029027178659_1181222436_n.jpg

1543817_795029010511994_1668764914_n.jpg

1552899_795028927178669_2025918392_n.jpg

1558697_795028897178672_59557887_n.jpg
Status facebook trước khi quay về Việt Nam của bà Liên: "Chào bà con FB, mình về quê để thăm nuôi cháu Kha, Kha trông mong Mẹ lắm rồi. Mình xin chúc bà con Hải ngoại năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG. Mình cảm ơn tất cả bạn bè trên FB đã giúp đỡ mình trong những ngày qua, hẹn gặp lại tại VIỆT NAM nhé."

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"