Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Việt / Vượt

Genie Nguyễn

1607059_10202981630852700_2019491901_n.jpg
Bác Trần Văn Huỳnh (cha anh Trần Huỳnh Duy Thức) và Bác Trâm (mẹ LS Lê Quốc Quân) đi vận động nhân quyền tại Thượng Viện Hoa Kỳ trong cái lạnh -13 độ C ngày 22/1/2014 (23 tháng chạp năm Quý Tỵ). Hình: Bác Huỳnh, Bác Trâm, Blogger Đoan Trang, Blogger Anh Tuấn, trước văn phòng TNS Tim Kaine, UB Đối Ngoại Thượng Viện Hoa Kỳ.
Hôm nay, 22/01/2014, hay ngày đưa ông Táo về trời 23 tháng Chạp năm Quý Tỵ, tôi có hân hạnh đưa Bác Huỳnh (cha anh Trần Huỳnh Duy Thức) và Bác Trâm (mẹ Luật Sư Lê Quốc Quân), đi vận động cho nhân quyền tại Thượng Viện Hoa Kỳ.
Trong cái lạnh 9 độ F hay - 12.8 độ C, Bác Huỳnh đã gần 80, và Bác Trâm đã gần 70, đã vượt mọi khắc nghiệt của hoàn cảnh, thời tiết, kiên nhẫn kể lại câu chuyện thương tâm của con mình, của gia đình mình, cho từng văn phòng Thượng Nghị Sĩ trong Ủy Ban Đối Ngoại tại Thượng Viện Hoa Kỳ.

Đi bên cạnh hai bác, trong cái lạnh thấu xương, dấn bước trên đá, trên tuyết, tôi chợt nghĩ đến một nghĩa của chữ Việt: VƯỢT.
Cảm ơn hai bác đã tô đậm lại nghĩa Vựot của dân Việt. Con Đường Việt Nam đã được khai mở và bao chông gai thử thách sẽ được vượt qua, giản dị chỉ bằng tình yêu chân thật của trái tim người cha, người mẹ, người con Việt.
Kính chúc hai bác thành công!
1545985_10202981627572618_2136758351_n.jpg
Bác Huỳnh, Bác Trâm đang trình bày với đại diện văn phòng Thượng Nghị Sĩ Tim Kaine
71459_10202981648253135_1937446273_n.jpg

Bác Huỳnh và Bác Trâm đang nói chuyện với các đại diện văn phòng Thượng Nghị Sĩ Mark Warner (Virginia).
1546260_10202981628692646_1190502658_n.jpg

Bác Huỳnh và Bác Trâm đang nói chuyện với các đại diện văn phòng Thượng Nghị Sĩ Cardin và TNS Durbin (Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện Hoa Kỳ - ngày 22/1/2014) — at U.S. Senate Building.
69547_10202981616212334_617649497_n.jpg

1528705_10202981625812574_2113887765_n.jpg

Trước cửa văn phòng Thượng Nghị Sĩ Rubio (Florida)

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"