Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011

Trẻ con hay quá khứ?

Tại sao các nước phương Tây họ luôn tiến lên hơn các nước phương Đông? Xin thưa họ luôn chú trọng đến thế hệ tương lai, đến trẻ con. Họ đầu tư rất nhiều mà không cần phải những khẩu hiệu "trăm năm trồng người" như lời của ai đó. Họ sẳn sàng làm sập những gì cũ kỹ để xây trường cho trẻ con. Nhưng khu đô thị nhà cửa xây cất bao giờ cũng được nghiên cứu để kèm thêm một ngôi trường cho cư dân ở khu phố mới. Họ cũng tôn trọng những giá trị cổ kính, nhưng phần lớn họ xây bảo tàng để gìn giữ, chứ không xây tượng thật to thật lớn để rồi mục rửa theo thời gian. Họ không tôn thờ những gì của quá khứ một cách quá đáng, hơi bị nhiều như những quốc gia nào đó ở phương Đông. Cho nên đất nước họ không có cái cảnh học trò lội suối lội sông tới trường. Một tấm ảnh nói lên tất cả vì sao đất nước Việt Nam mãi chưa thể là con rồng của Á Châu. Còn lâu lắm khi người ta còn lo nắn tượng mà không lo cho trẻ em.


Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"