Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011

Phỏng vấn

Lúc nãy ngồi nghe một đài ở hải ngoại phỏng vấn Người Buôn Gío, nghe chán quá, chán là chán ở đây do những câu hỏi rất kỳ lạ. Giới để ý đến tình hình của Việt Nam thì có lẽ ai cũng biết NBG là ai, viết gì, viết ra sao? Đâu cần phải hỏi rõ giải thích rõ thêm chuyện NBG viết ra sao làm gì trên radio, vì tôi tin những người không quan tâm thì họ cũng chẳng muốn nghe phỏng vấn. Những câu hỏi như thế chỉ làm cho người trong nước khi trả lời lại gặp khó khăn với chính quyền.  Đã thế còn hỏi NBG có gặp ai, những người đấu tranh dân chủ trong nước hay không? Ơ hay, sao lại hỏi như công an vậy không biết, hỏi như thế chả khác nào giúp cho công an buộc tội NBG có liên hệ có tổ chức với tổ chức này thành phần kia hay sao.  Chả trách người ta bảo không có câu trả lời ấm ớ mà chỉ có câu hỏi ... ngớ ngẩn.  Không muốn chỉ trích ai, mà nghe rồi thấy tức quá phải viết vài chữ cho đỡ ấm ách.  Dĩ nhiên NBG đã rất khéo léo trả lời rất "Đại vệ chí dị".
Và một chi tiết khá thú vị khi Người Buôn Gió nói về cá tính của người Việt hiện nay chỉ thích "bất công" cho nên khó có cuộc xuống đường biểu tình cho dân chủ này nọ.  

Bonus: phỏng vấn Mẹ Nấm

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"