Mấy hôm nay cộng đồng mạng sôi sùng sục về hiện tượng anh ca sĩ Lệ
Rơi với mấy" bài hát" thu âm của anh được đưa lên.Rõ ràng, mình anh
không tạp được hiệu ứng như thế này, nếu không có sự hậu thuẫn đắc lực
của những người bên truyền thông và báo chí.Báo chí lề phải thật ít liêm
sỉ, cứ vờ chửi anh, chửi những người đồng hành, a dua với anh trong vụ
này, nào là bôi bác, nào là làm hỏng các tiêu chí về một nền âm nhạc (
rộng hơn là nghệ thuật) nước nhà.
Cách đây chưa lâu. cô gái có cái tên và gương mặt hết sức xinh đẹp
quê Nghệ An, Lê Thị Huyền Anh lấy cái tên "Bà Tưng", đưa Video ngực
không mặc áo lót nhảy "tưng tưng" lên nét cũng gây hiệu ứng sôi sục
không kém.Vẫn là việc báo chí "Ném đá dấu tay" hùa vào đả phá với giọng
miệt thị ..chính cái sản phẩm mà báo chí đã chung tay dựng nên này.Chúng
ta hãy công tâm mà nghĩ, báo chí cách mạng của chúng ta thì cứ tự do
đưa những tin nhảm nhí, không ai giám sát nhắc nhở (tự ,hoặc góp phần
tạo ra) như hoa hậu X tụt váy trong lúc biểu diễn, ca sĩ Y lộ sự cố hở
ngực khi hát...rồi còn rất nhiều tin bạo lực , đạo đức suy đồi , bố hiếp
con đẻ, cha mẹ cùng hợp tác giết con quăng xác... được nhắc đi nhắc lại
một cách "hớn hở" nhằm thu hút người đọc, và coi như đó là một cách
tăng doanh thu để bán báo.Thật đáng buồn đi đầu trong những việc làm bỉ
ổi, mất đạo đức này lại là những báo của lực luợng công an, nếu bạn
không tin cứ giở mấy tờ báo ngành ra mà xem tôi có bịa đặt hay không?
Còn nhớ cách đây vài chục năm, trong nền nghệ thuật nước nhà có một
số bài thơ thơ kì dị, ngây ngô, tự nhiên , dễ dãi ra đời : Thơ Bút Tre
.sau đó hiệu ứng Bút tre tạo hẳn thành một truờng phái thơ.Có thể nói
người đi tiên phong cho truờng phái thơ này là cụ Đặng Văn Đăng ( nguyên
truởng ti văn hóa Phú Thọ) lấy bút hiệu Bút Tre để làm những vần thơ cổ
động, đơn giản đến thô thiển để ca ngợi cổ động cho những hoạt động của
Đảng và nhà nuớc..kiểu như : Hoan hô đại tướng Võ nguyên...hay Anh đi
công tác Pờ lây..Rất lạ chính những câu thơ ngơ ngẩn này chứ không phải
triệu triệu những bài thơ xanh đỏ tím vàng, uốn uốn éo éo, anh anh em
em..giả cầy lại đọng lại trong lòng độc giả, dù ai cũng biết ..thơ Bút
tre không đủ tieu chí nghệ thuật của một nền thơ cách mạng , khiến từ vị
giáo sư khả kính đến anh phu xe chị Ô sin đều thích.
Xin hãy để các hiện tượng lạ cứ tự nhiên ra đời với đúng tiêu chí "
Được làm những thứ không cấm , chứ không phải chỉ được làm những thứ cho
phép" theo đúng tiêu chí "Sống và làm việc theo pháp luật". Hãy để cuộc
sống tự điều tiết, hãy để nhân dân tự phán xét. Xin thưa , chúng tôi
biết cả đấy chả ai tin vào cái việc Lệ Rơi sẽ làm hỏng mọi tiêu chí về
nghệ thuật âm nhạc đâu ạ( không tin thì cứ nghe anh ta..hát ,lói ngọng
lờ nờ...biết ngay mà)
Báo chí ơi, xin đừng "cả vú lấp miệng em", có giỏi thì hãy xăm xoi,
đả phá những ông, những bà nghị có những phát ngôn dớ dẩn đến nực cười,
phản cảm đến từng câu chữ: Việc đấu tranh với TQ nhưng vẫn bảo đảm cái
nền tảng hữu nghị lâu đời giữa 2 Đảng và 2 nhà nuớc làm trọng, Tàu TQ
đâm nát tàu cá VN thì mang về sửa rồi...lại đưa ra khơi, bám biển. Gần
đây nhất cụ Tổng có nói một câu rất biện chứng: Dân còn bám biển thì chủ
quyền của nuớc ta vẫn...Còn. Thua toàn tập.
Trộm nghĩ với những phát ngôn thế này thì hiện tương Lệ rơi hay bà
Tưng còn có tác dụng thiết thực hơn nhiều vi ít nhất nó còn tạo ra tiếng
cười sảng khoái cho chúng ta phải không các bạn.Tại sao chúng ta lại
chửi bà Tưng, hay Lệ Rơi, họ dám làm những điều lạ để mang lại những lợi
ích nhất định mà không vi phạm pháp luật là được mà.
Tôi mong có ngày nào đó được xem Dân Choa đóng khố thổi kèn lượn quanh o Xinh Viềng hát bài Tình ta biển bạc đồng xanh.