Thứ Ba, 8 tháng 6, 2010

Từ thiện ra sao?

Tính dựa cột mà nghe, nhưng đọc cái blog với những bản tin sau chợt nhớ hồi đầu năm hay cuối năm ngoái gì đó, có đọc báo trong nước nói về người phụ nữ có cái tên Huỳnh Tiểu Hương nghe như một nhân vật trong phim bộ, một tiểu thư khuê các nào đó, rồi đọc thêm thì nghĩ bụng quả thật mình thua người phụ nữ còn trẻ có lòng hảo tâm này, làm được nhiều điều, lúc đó cũng chợt nhớ tên cô làm rùm beng trong cộng đồng người Việt ở San Jose, cộng đồng xì xèo cô là người của toà đại sứ VN gửi sang để bày vẽ moi tiền của người Việt ở hải ngoại, là một nhân vật tình báo hoạt động cho nghị quyết 36? , dám lắm lịch sử đảng cộng sản luôn tạo ra những nhân vật có tiểu sử mù mờ để gài vào đối phương mấy mươi năm sau mới xuất hiện cơ mà, cũng chả biết tin ai nhưng mà chỉ có mỗi thắc mắc lúc ấy làm sao cô có thể tự tay trông coi mấy trăm trẻ em, thì giờ nào ăn ngủ, mẹ Theresa cũng còn có người giúp đỡ. Cho nên tôi yên lòng chắc báo chí VN chỉ thổi phồng công việc thiện nguyện của cô ta, dù rằng đọc các chi tiết cuộc đời của cô ta thì thấy nó ly kỳ thật, cả một cuộc đời nhọc nhằn khổ ải, truân chuyên mà chỉ chốc lát thành đạt nhờ 20 lượng vàng của cái ông nào đó (trên trời rớt xuống?). Thắc mắc thì có nhưng tự nghĩ mình chả làm được, người ta làm được lại tò mò thì không đúng, bây giờ đọc tin tức này mới rõ ra là "coi dzậy mà không phải dzậy", và không thể tin nhà báo (VN) "nói láo ăn tiền", chà cái câu này thì đúng với báo chí VN thời nay quá thì phải.  Đâm ra thắc mắc thêm về cô Tim, cô gái  một dạo cũng nổi đình nổi đám với công việc thiện nguyện ở VN, cô sang Mỹ đến nhiều nơi quyên tiền và cả Trung tâm nhạc Thuý Nga cũng hỗ trợ, thế mà sau vụ cờ thế là không còn nghe tin gì về cô nữa.  Chả hiểu ra làm sao.  Báo chí trong nước cũng không thấy đưa tin tức nữa.  Cứ xem ra trong nước nhiều tổ chức thiện nguyện, và ở hải ngoại cũng rất nhiều tổ chức thiện nguyện mà mục đích cũng chỉ là giúp người nghèo, người tàn tật, phong cùa, vùng sâu vùng xa, chữa bệnh, giải phẫu, xây trường, giúp học bổng cho học sinh nghèo, bao nhiêu chuyện mà sao cũng không xuể, thế không biết nhà nước VN thì đã làm gì cho công việc xoá đói giảm nghèo, không lẽ đất nước VN lắm người nghèo, tàn tật , học sinh nghèo, trẻ em mồ côi đến nỗi một người như bà giám đốc Huỳnh Tiểu Hương phải trông coi mấy trăm em.

Cho nên khi giúp cho một tổ chức thiện nguyện nào, không thể nhắm mắt nghe quảng cáo là cứ gửi tiền được. 

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"