Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2010

Tổng thống Balan tử nạn

Hôm qua nghĩ tới chuyện cô cháu tuổi teen mới từ Pháp về, cô khen dân Pháp ăn mặc đẹp và không có ai mập cả, tôi nói với mẹ cô, nếu cô mà sang Balan thì cô sẽ thấy con gái Balan đẹp và cái eo nhỏ biết chừng nào. Sáng nay dậy  bàng hoàng đọc tin tổng thống Balan và đoàn tuỳ tùng gồm những nhân  vật cao cấp tinh hoa của quốc gia Balan tử nạn trong chuyến bay đến Katyn để kỷ niệm 70 năm nơi 22 ngàn lính Balan đã bị giết bởi công an tình báo Nga
Lẽ ra là một dữ kiện tạo sự hoà giải giữa hai dân tộc Nga và Balan, thì có khi lại trở thành một dữ kiện khiến cho người Balan không muốn nhắc muốn nhìn tới người Nga.  Bởi bạn có ở Balan nói chuyện với người Balan thì mới rõ được sự khinh bỉ ghét bỏ người Nga như thế nào. Họ thù ghét người Nga đã mang chế độ Cộng Sản vào nước họ làm chậm tiến trình phát triển đất nước họ trong mấy mươi năm trời.  Những di tích gì Nga đã xây dựng trên đất nước họ, họ đều phá bỏ ngoại trừ cái cung văn hoá giữa thủ đô thì họ để lại vì nó cao, mà người Balan đã mỉa mai là chỉ khi đứng trong đó họ không phải nhìn thấy cái cung văn hoá to đùng sừng sững giữa thủ đô của họ, dù sao cũng là di tích còn lại để nhắc nhở một giai đoạn đen tối nhất của Balan.
Nhìn sự việc một đoàn tuỳ tùng cao cấp cùng với vợ chồng tổng thống Balan trên chiếc phi cơ TU-154 thì mới thấy lãnh đạo của một nước Đông Âu nơi không bị ảnh hưởng kinh tế suy thoái trong những năm vừa qua, họ đã tiết kiệm cho dân như thế nào, họ không đi riêng như đa số các công ty lớn trên thế giới không bao giờ để cho những người lãnh đạo công ty đi cùng một chuyến máy bay.  Họ không mua những chiếc máy bay sang trọng tối tân như nước... Việt Nam.  Cũng là một điều đáng suy nghĩ.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"