Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

Những câu chuyện của người tù VN cần được thế giới biết đến

BL: Dần dần những người trẻ VN sẽ hiểu thêm những tinh hoa của miền Nam Việt Nam đã bị "cải tạo" ra sao trong những nhà tù khi cuộc nội chiến VN chấm dứt sau 1975. 

Tù Nhân Lương Tâm Huỳnh Anh Trí đã qua đời sau một thời gian ngắn mãn hạn tù
Dân Luận

Nửa năm sau khi được nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do sau 14 năm tù giam vì bị khép vào tội khủng bố chống chính quyền nhân dân, tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Trí đã qua đời vào lúc 13:30 phút ngày hôm nay (05/07/2014) tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (quận 5, Sài Gòn), hưởng dương 43 tuổi.
Anh Huỳnh Anh Trí sinh năm 1972 mới được nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do vào ngày 29 tháng 12 năm 2013 đã qua đời vì bị mắc căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS trong thời gian bị tù giam. Truyền hình Đức Mẹ trực thuộc Truyền Thông Chúa Cứu Thế Việt Nam (VRNs) đã làm một phóng sự gồm 4 phần, để vạch trần một tội ác khủng khiếp của chế độ CSVN đối với những người bất đồng chính kiến. Sau cái chết gây xúc động lòng người của Thầy Giáo Đinh Đăng Định cách đây hơn 3 tháng, đây là Tù Nhân Lương Tâm thứ hai chết sau một thời gian ngắn ra tù trong năm 2014 này.

Được biết, hai anh em Tù Nhân Lương Tâm Huỳnh Anh Trí và Huỳnh Anh Tú liên tục bị Công An xách nhiễu, đe dọa sau khi được trả lại tự do, thậm chí chị Bùi Thị Minh Hằng - hiện đang bị nhà cầm quyền Việt Nam vô cớ bắt giam từ nhiều tháng qua - đã phải phản ứng bằng cách để hàng chục can xăng bao quanh nhà sẵn sàng tử thủ, để đáp trả hành động công an dùng xe ủi sập một phần cổng nhà, khi chị Bùi Hằng cưu mang hai anh em Huỳnh Anh Trí và Huỳnh Anh Tú ngày mới ra tù, không chốn nương thân.
Thành kính phân ưu cùng gia đình anh Huỳnh Anh Trí.
buihang.jpg
Bùi Hằng cùng hai anh em Huỳnh Anh Tú (trái) và Huỳnh Anh Trí chụp trước cửa nhà chị Hằng ngày mới được trả lại tự do
Những dòng nhắn tin cuộc chuyện trò của Huỳnh Anh Trí và một người bạn mới đây:

***
Thông báo số 1 về đám tang ông An Phong Huỳnh Anh Trí
Dòng Chúa cứu thế Sài Gòn dự kiến làm lễ cầu nguyện cho ông An Phong Huỳnh Anh Trí tại nhà nguyện Đức Mẹ Thăm Viếng (xóm 2) vào lúc 20:00 tối nay, 5/7/2014.
Tuy nhiên, bênh viện Phạm Ngọc Thạch đang gây khó khăn cho gia đình trong thủ tục nhận xác để khâm liệm, nên lễ cầu nguyện có thể chậm hơn.
Chúng tôi tiếp tục theo dõi và có thông báo sau.
Trân trọng kính báo.
Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam.
17:00, ngày 5/7/2014
***
Thông báo số 2 về đám tang ông An Phong Huỳnh Anh Trí.
Lễ cầu nguyện cho ông An Phong Huỳnh Anh Trí sẽ được tiến hành vào lúc 20:00 tối ngày 5/7/2014 tại nhà nguyện Đức Mẹ Thăm Viếng (xóm 2) đường Hoàng Sa (cách nhà thờ Kỳ Đồng khoảng 300m).
Kính mời Quý Niên trưởng, Anh Chị Em và Cộng đoàn đến tham dự.
Trân trọng kính báo.
Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam
***
Vietnam Ex-Prisoner of Conscience Dies of AIDS Infected during Imprisonment
by Vu Quoc Ngu, July 5, 2014
Huynh Anh Tri, a former Vietnamese political prisoner, who was infested with HIV virus during his 14-year imprisonment, passed away from AIDS after over half of year after being released.
Several months after being freed from the cell when his sentence ended in late 2013, Mr. Tri was detected to have been infested with the deathly virus. His health deteriorated fast as the infection turned into AIDS in recent month and he stopped breathing on July 5 in Ho Chi Minh City, the largest economic hub in the communist nation.
Mr. Tri, born in 1971, and his older brother Huynh Anh Tu were arrested in 1999 with accusation of “conducting terrorist activities against the state” under Article 84 of Vietnam’s Criminal Code. Both of them were sentenced to 14 years in jail in the same year.
Tri said during his time in Z30A prison in Xuan Loc district in the southern province of Dong Nai, he was forced to share the same room with criminal prisoners, and many of them were infested with HIV. Prisoners are not allowed to keep personnel items, including shaving razor blades, he said.
He added that prison staff periodically gave shaving razor blades to prisoners. After shaving, the staff took the blade and many prisoners could use the same one. He suspected that his HIV infection was a result of sharing the blade with criminal HIV-infected prisoners.
After his sentence ended, Tri and Tu have no place to live as police in HCM City refused to issue basic documents for them, including identification cards. Without proper documents, they could not find job. They also found it difficult to rent home as local police asked any landlord not to give them a shelter.
In the communist nation, prisoners, especially prisoners of conscience, are treated badly by prison staff, who have harassed or ordered criminal prisoners to suppress other prisoners.
In May-June of 2013, prominent political prisoner Cu Huy Ha Vu fasted 25 days to protest inhumane treatment in prison. In August in the same year, political prisoner Nguyen Van Hai (aka Dieu Cay) also conducted a 33-day hunger strike to condemn prison staff’s harassment against prisoners, and demand better conditions in jail.
Earlier on April 3 this year, former political prisoner Dinh Dang Dinh passed away several months after being freed. The former chemical teacher died of stomach cancer, which he blamed for obtaining toxic substance via food supplied by the prison.
Other former political prisoners, including Pham Thanh Nghien and Le Thi Cong Nhan reported that their health has seriously worsened due to bad living conditions in prison as well as lack of proper medical services.
Vietnam always denies holding any political prisoners while international human rights said there are over 200 prisoners of conscience held in severe conditions in the communist nation.
Nguồn/Source: FB Ngu Vu Quoc
https://www.facebook.com/ngu.vuquoc/posts/605561772875102
***
Phóng sự - Câu chuyện của cựu Tù Nhân Lương Tâm Huỳnh Anh Trí
Trước khi vào nhà tù cộng sản, cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Trí là một con người hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng khi ra khỏi nhà tù cộng sản, ông Huỳnh Anh Trí đã bị mắc căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Theo bác sĩ chẩn đoán, ông Trí bị chuyển sang giai đoạn AIDS và bị nhiễm HIV trong thời gian ông ở trong nhà tù cộng sản. Ông Trí cùng với các nhân chứng như Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, Hòa Thượng Thích Thiện Minh, ông Nguyễn Hữu Cầu, ông Huỳnh Anh Tú, Nhà Báo Trương Minh Đức, ông Nguyễn Bắc Truyển - là những người bạn tù của ông - nêu rõ những chứng cớ tố cáo các giám thị trại giam, quản giáo... - cụ thể trại giam Z30 ở Xuân Lộc - đã cố tình giết hại các tù nhân, đặc biệt các tù nhân chính trị.
Đây là một sự thật về chăm sóc y tế cho các tù nhân trong nhà tù cộng sản Việt Nam, được giấu kín trong suốt 40 năm qua. Các giám thị trại giam, quản giáo đã đối xử các tù nhân hình sự cũng như chính trị không giống như một con người.









(Phóng sự truyền hình của Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam)

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"