Thứ Năm, 4 tháng 3, 2010

Ý kiến của dân về tình trạng cho thuê đất VN

Đọc báo mạng VN độ rày được thủ tướng "cởi trói" một tí hay sao đó mà thấy đăng nhiều bài nói về hoạ xâm lăng của Trung Quốc. Chuyện thì không có gì lạ đối với báo chí thế giới nhưng có đọc phần ý kiến của bài báo mới thấy người dân trong nước "không biết gì hết ráo", cứ ăn cứ chơi, cứ mua hàng rẻ Trung Quốc, để đùng một cái "một mai thức dậy" chắc thấy mình trở thành công dân hạng thứ mấy của Trung Quốc, cứ xem gương của Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông thì rõ.  Việt Nam lại chẳng có Dalai Lama nào để nói lên tiếng nói cho người VN nếu bị mất nước.  Dalai Lama không đòi lại đất nước Tây Tạng chỉ xin tự trị để bảo tồn văn hoá mà còn bị Trung Quốc xem là kẻ thù.  
Tôi thì chả biết làm gì thôi thì cứ copy để dành lại bài báo này để mong là có người đọc thêm, chứ lỡ báo trong nước lại bị cấm thì lại mất tiêu ý kiến của người dân. Bài báo cho thấy lòng dân đâu có như ý đảng muốn cho thuê đất đai, thế mà không hiểu sao họ không biết gì cả, những người CS đại biểu cho dân họ đang ở đâu ?

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"