Thứ Hai, 15 tháng 3, 2010

Chuyện nước Việt

Báo chí hải ngoại thì cứ cho là Nghị quyết 36 của nhà nước CHXHCN Việt Nam là một thất bại, chứ theo cái não bé hạt tiêu của tui thì thấy chả có thất bại chút nào, làm sao thất bại được khi nhà nước tập trung nghe nói rất nhiều tiền để lo cho sinh hoạt đời sống của "Khúc ruột ngàn dặm", vài trăm dặm cỡ Campuchia thì không có tính à nha. 
Cứ nhìn những "khúc ruột ngàn dặm" về nước ăn Tết mỗi năm xong rồi lại ra đi nước ngoài làm cái loa "tuyên truyền" cho nhà nước là đủ biết nhà nước thành công cỡ nào.  Chả hiểu ra làm sao cả, người trong nước thì ta thán không có tự do, bị trù dập thế nào nếu họ lên tiếng nói, hoặc như bài viết "Bác Mười Tự Hoạn"  của ông Đinh Tấn Lực, cũng đủ rùng mình về mặt trái của đảng CSVN, trong khi những Việt Kiều yêu nước, những khúc ruột ngàn dặm, đa số khi trở lại nước ngoài thì luôn có câu nói giống nhau " Ôi bây giờ VN tự do lắm, đẹp lắm, xây dựng to lắm, đồ ăn thức uống không thiếu gì, mô-đen lắm" toàn những lời thán phục khen ngợi, khêu gợi lòng thương quê nhớ tổ của những người khác mau mau mua vé về quê hương.  Không ai thấy chua xót kiểu như Người Buôn Gió nói về một nước Vệ, xem ra cũng không xa nước Việt là bao nhiêu.  Thế cũng hiểu ở đời người ta chỉ muốn thấy điều người ta muốn mà thôi.  Về VN để ăn chơi, thì giờ đâu để đi đến những nơi xa xôi nghèo khó mà tìm hiểu cơ chứ.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"