Chủ Nhật, 7 tháng 3, 2010

Luật sư Lê thị Công Nhân

Mải lo đi chơi, ghé nhà ông bố thấy ông đang xem tin cô Luật Sư Lê Thị Công Nhân, tôi mới chợt nhớ ngày 3/6/10 là ngày cô được ra khỏi "nhà tù nhỏ để vào nhà tù lớn". Chằng biết có nên mừng cho cô, nhưng xem  cô thì vẫn xinh đẹp với một tinh thần vững chãi tin tưởng vào lý tưởng cô đã tin.

Nghe cuộc phỏng vấn của RFA với cô. Mong là cô gặp may mắn và làm thay đổi được tinh thần của những người sẽ phải "chăm sóc" cô 3 năm quản chế tới đây.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"