Thứ Năm, 25 tháng 3, 2010

CON CHÁU HAI BÀ TRƯNG TẾ MÃ VIỆN Ở ĐÔNG HƯNG !!!

Người ta gửi cho cái điện thư với tựa đề "hoảng hốt" như trên, theo tôi thấy cứ bình tĩnh, có khi bao nhiêu năm nay mình học sử sai (?) luôn làm lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng, tự hào mình là con cháu Hai Bà, nhưng xem ra có khi không phải, và có khi phải ngưng luôn cái vụ làm lễ tưởng niệm hàng năm cho thiên hạ khỏi bày vẽ đem Hai Bà sang tận Trung Quốc khấu đầu Mã Viện, thế là xong.  Thuả nào con cháu trong nước hãnh diện về một lịch sử oai hùng về hai người phụ nữ, thì ở đâu đó giáp ranh Trung Quôc, lịch sử được vẽ ra một bộ mặt khác.
Thôi từ nay, tôi xin không làm con cháu Hai Bà nữa!.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"