Thứ Năm, 2 tháng 7, 2009

Lại chuyện hèn hay không?

Lại cũng chuyện "Thằng Hèn" của ông Tô Hải. Một cái nhìn khác, quả không sai là "bụt nhà không thiêng". Năm 1954 dân Miền Bắc tản cư chạy trốn họa Cộng Sản, người Miền Nam không hiểu. Năm 1975 cả nước chạy trốn CS, vẫn có nhiều người không hiểu. Bao năm sách vở in ra những hồi ký của những người tù cải tạo VNCH, người ta cũng không tin là có những trại tù thảm khốc như thế sau hòa bình, phải đợi khi "Chuyện kể năm 2000" thì người ta mới giật mình đã có những nhà tù kiểu Gulag mà Aleksandr Solzhenitsyn đã mô tả ở bên Nga, thật sự tồn tại ở cả Việt Nam. Có lẽ cái gì vượt quá sự tưởng tượng của con người thì không thể tin được chăng? Hay chỉ vì tò mò xem ông nhạc sĩ "chửi" ra làm sao. Lâu nay báo chí trong nước chẳng thường đề cập đến "văn hoá chửi" đó sao.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"