Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2010

Câu hỏi về Lòng Yêu Nước

Mấy hôm nay một bài viết của cô bé 16 tuổi sống ở Nauy được hai năm, cô viết "Thế nào là lòng yêu nước" , làm xôn xao cộng đồng blog, đến nỗi cô sợ hay sao đó mà phải đóng blog của cô (?), và năn nỉ bạn bè ở Facebook đừng tiết lộ tên tuổi của mẹ cô, có lẽ cô là con cái cán bộ ngoại giao nhưng có cái nhìn khác với chính quyền VN (?), không, tôi không biết tôi chỉ đóan mò thôi đấy.  Cô còn viết thêm "Số phận của một dân tộc phụ thuộc vào người dân".  16 tuổi cô không như những cô bé VN thời đại nay ăn mặc rất nghèo, tự chụp những bức hình treo lên net để phô trương, đánh mất tuổi ngây thơ, cô khác, cô đã có những trăn trở mà chắc chắn sẽ làm phiền lòng những người lãnh đạo nhà nước VN và có thể làm cho chính những Việt Kiều Yêu Nước sẽ phải tự hỏi lòng, khi nguỵ biện cho lòng yêu nước đi đi về về chỉ làm đẹp lòng "chủ trương nhà nước" mưu cầu riêng cho cái danh Yêu Nước của chính họ (?). Mong rằng đất nước sẽ có nhiều tuổi trẻ như cô, đất nước có nhiều tuổi trẻ như cô thì niềm hy vọng về một VN tươi sáng có lẽ sẽ không còn xa.

2/27/10
Hôm nay đọc thêm bài và thư ngỏ của một tác giả Nguyễn Ngọc, có thể đóan chính xác cô bé 16 tuổi này là con ai rồi, mẹ cô cũng là một người có những bài viết sâu sắc về tình hình đất nước, chỉ vì quan tâm tới đất nước mà phải "ly hương". 


Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"