Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

Bài báo "ru ngủ" hay nhất thế giới ?

Đọc bài báo của Hà Nội Mới, cố moi óc xem trên thế giới có bài báo nào tự khen thành phố của đất nước họ như vậy không? Hay thường là những bài báo lẽ ra phải để cho phóng viên nước ngoài viết về thành phố của họ mới có thể khách quan? Ngoài ra bài báo này còn tiếp tục xem những người đi biểu tình chống TC là "đám người tụ tập gây huyên náo", một thứ ngôn ngữ để ám chỉ một đám người du thủ du thực không có ý thức xã hội, chỉ biết gây huyên náo ? 
Ôi chao những người từng hy sinh thời gian quí báu của mình để tham dự biểu tình 11 tuần vửa qua nghĩ sao sau khi đọc câu sau,"Hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục đã thể hiện rõ ràng khi người dân có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm công dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật." nghĩa là trước đó họ là những người "vô ý thức" nay được "giáo dục"  mới có nhận thức.  Nếu là tôi chắc tôi "xấu hổ" vô cùng khi đọc câu viết trên,  bài báo viết "lòng yêu nước vốn là tài sản vô giá"  thế nhưng lòng yêu nước ấy phải được "giáo dục" đó nhé, dù ông/bà có là tiến sĩ chăng nữa.  Tài sản thì là của bạn, nhưng nhà nước quản lý.  
"Sự yên bình bền vững phải được giữ gìn cẩn trọng tại Thành phố Vì hòa bình -Thủ đô văn hiến và anh hùng nghìn năm tuổi của một quốc gia độc lập, tự chủ được thế giới trân trọng và ngưỡng mộ." Nhưng cũng cám ơn bài báo mà tôi thầy cái dốt của mình là không biết Hànội là Thành phố Vì hoà bình, chắc cũng dốt luôn tất cả những đại danh từ, tĩnh từ trong toàn câu văn, không biết dân tộc ở các quốc gia khác đọc câu văn trên họ nghĩ sao về thành phố của họ khi so sánh với Hànội nhỉ.  Riêng người VN ở vùng khác chắc lại chết cười vì sự "bốc phét" của một miền của đất nước.  
"Mỗi công dân Hà Nội nói riêng và con dân đất Việt nói chung hãy ý thức rõ sự yên bình quý giá trên Thủ đô và đất nước yêu quý của mình mà chung tay góp sức bảo vệ, giữ gìn."
Đọc cuối cùng không khỏi bật lên một từ ngoại quốc "How" , giữa lúc mà người nước ngoài nhìn vào cũng thấy sự nguy hiểm mất nước của VN thì người VN xem ra rất lạc quan khi được nuôi dưỡng bằng những bài báo huề vốn như thế này.  


Vì bình yên bền vững của Thủ đô yêu dấu
Hoàng Thu Vân
Theo: Báo HNM

Sáng chủ nhật 28-8, Hà Nội thật thanh bình, yên ả. Chớm thu, nắng và gió nhè nhẹ trải quanh hồ Hoàn Kiếm. Không còn những cuộc tuần hành, biểu tình tự phát, không còn những đám người tụ tập gây huyên náo… Người già chậm rãi thả bước dạo quanh hồ, trẻ em tung tăng nô đùa ở sân trước tượng đài Lý Thái Tổ, còn những đôi uyên ương thì tranh thủ chụp hình ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bên Hồ Gươm khi mùa cưới đã về. Hơn hai tháng qua, nhiều người dân ở khu vực này nói riêng và hơn 7 triệu người Hà Nội cùng gần 90 triệu người dân Việt Nam nói chung luôn mong muốn được chứng kiến những hình ảnh bình dị như vậy về một thành phố được UNESCO trao tặng danh hiệu Thành phố Vì hòa bình, đại diện cho sự phát triển ổn định của một quốc gia đang vươn lên mạnh mẽ.

Ngày nghỉ cuối tuần tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ. Ảnh: Bảo Lâm
Những chuyển biến đáng khích lệ trên cho thấy, Thông báo ngày 18-8 của UBND thành phố về việc bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Hà Nội đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, đồng thời cũng cho thấy sự nhận thức theo hướng tích cực của một số công dân đã từng tham gia 11 cuộc biểu tình tự phát vừa qua. Bên cạnh đó, cũng cần ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, kiên trì của các lực lượng chức năng, của cả hệ thống chính trị từ lực lượng công an làm nhiệm vụ giữ an ninh trật tự đến các tổ công tác ở các địa phương. Hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục đã thể hiện rõ ràng khi người dân có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm công dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật. Lòng yêu nước vốn là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam và nền độc lập, tự chủ của đất nước đã được xây dựng trên nền tảng lòng yêu nước của các thế hệ con dân nước Việt. Tuy nhiên trong từng hoàn cảnh, từng giai đoạn cụ thể của lịch sử, lòng yêu nước chân chính của từng công dân phải có cách thể hiện phù hợp, bảo đảm lợi ích chung của cộng đồng và góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Có như vậy, thế và lực của đất nước mới có thể vươn lên tầm cao mới, sánh ngang thời đại. Rõ ràng, những thế lực thù địch với chế độ xã hội của Việt Nam không muốn điều đó. Vậy nên họ ra sức chống phá, chia rẽ hòng làm suy yếu sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Thực hiện âm mưu đen tối đó, họ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Và việc lợi dụng hình thức tuần hành, biểu tình tự phát thể hiện lòng yêu nước ở Hà Nội trong hơn hai tháng qua là nhằm gây mất trật tự trên địa bàn thành phố, từ đó tạo ra sự bất ổn định về chính trị – xã hội trong thời gian qua chính là ví dụ điển hình.
Không phải mọi người dân đều dễ dàng nhận ra những âm mưu thâm độc được bọc trong “nhãn hiệu” đẹp của lòng yêu nước. Trong tình hình hiện nay, phải khẳng định các thế lực thù địch trong và ngoài nước vẫn chưa ngừng lợi dụng người dân để tiến hành các hoạt động chống phá chế độ chính trị của Việt Nam. Do đó, trách nhiệm của các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị là luôn đề cao cảnh giác, tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân. Lòng yêu nước chân chính không thể tách rời khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tách rời sự ổn định, hòa bình và phát triển của đất nước.
Khi chúng ta có đường lối, chủ trương đúng, có nhận thức đúng và cách làm phù hợp, huy động được sự vào cuộc của toàn xã hội thì nhất định sẽ thu được kết quả tích cực. Đó là bài học không bao giờ cũ.
Trong bối cảnh hiện nay, môi trường ổn định của Thủ đô nói riêng và của đất nước nói chung là đặc biệt quan trọng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là sự mong mỏi, mục tiêu mà toàn xã hội hướng tới thông qua những hành động, việc làm thiết thực của từng người dân. Do đó, dư luận xã hội của thành phố nói riêng và cả nước nói chung đều mong muốn nhanh chóng duy trì trật tự trên địa bàn Hà Nội. Sự yên bình bền vững phải được giữ gìn cẩn trọng tại Thành phố Vì hòa bình -Thủ đô văn hiến và anh hùng nghìn năm tuổi của một quốc gia độc lập, tự chủ được thế giới trân trọng và ngưỡng mộ.
Hà Nội đó, niềm tin yêu, hy vọng. Mỗi công dân Hà Nội nói riêng và con dân đất Việt nói chung hãy ý thức rõ sự yên bình quý giá trên Thủ đô và đất nước yêu quý của mình mà chung tay góp sức bảo vệ, giữ gìn.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"