Thứ Ba, 4 tháng 1, 2011

Kiều hối 2010?

Báo chí VN đăng tin kiều hối năm 2010 đã tăng lên 8 tỉ đô. Một con số mà ở đất nước còn đang phát triển lại có một số tiền không phải trả nợ lãi to lãi nhỏ như thế ai lại không mừng. Có điều trong bao nhiêu tỉ đó là tiền sạch những đồng tiền mồ hôi nước mắt của những người xuất khẩu lao động, của những "khúc ruột ngàn dặm" gửi về giúp những thân nhân chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi chờ tiền viện trợ, hay là những số tiền của những người tổ chức lao động trồng cỏ làm xấu hổ những cộng đồng VN đối với người bản xứ,
 và mới đây một cảnh sát liên bang Mỹ khám phá ra hai du học sinh liên quan đến một đường dây tội phạm đặt tại Việt Nam chuyên môn đánh cắp tài khỏan của người khác để mua hàng hay cắp tiền và chuyển về VN, như thế số tiền này có được tính trong số 8 tỉ kiều hối? Nhà nước có làm thống kê những số tiền này từ đâu tới, từ quốc gia nào hay không? Việt Nam quả là một dân tộc "thông minh" nhưng hình như không khéo có khi vào Guiness book là một dân tộc "lưu manh" bởi sự thông minh không biết làm gì, không được sử dụng đúng thì hết làm việc hacker phá hoại thì lại trở nên dân ăn cắp có bằng cấp. Thật là xấu hổ. Xưa nay tôi cứ bị nhận lầm là Thái hay Trung Quốc, TQ thì tôi không ưa rồi, cho nên lần sau ai hỏi chắc tôi nhận là dân Thái cho được việc. Chán quá.
 

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"