Mo Làng Chờ
Nhân nói đến chuyện điều chuyển lãnh đạo, đầu tháng 3 năm 2014, Thủ
tướng VN có chỉ đạo tại Thông báo số 85/TB-VPCP về kết luận của Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ tái cơ
cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) 2014-2015.
Theo đó sẽ "Kiên quyết thay thế, điều chuyển lãnh đạo doanh nghiệp
chần chừ, không nghiêm túc thực hiện, thực hiện không có kết quả tái cơ
cấu, CPH doanh nghiệp nhà nước và nhiệm vụ chủ sở hữu giao trong quản
lý, điều hành doanh nghiệp". http://baoapbac.vn/kinh-te/201403/thu-tuong-chi-dao-thay-the-dieu-chuyen-lanh-dao-dnnn-chan-chu-cph-458035/
Đến hôm nay có tin trên Vietnamnet: Loạt sếp tổng điều chuyển khỏi lãnh đạo tập đoàn nhà nước.
Không rõ mấy sếp tổng "bị" điều chuyển lần này có phải do đã "chần chừ,
không nghiêm túc hay chống lệnh" cổ phần hoá doanh nghiệp hay không,
nói thẳng ra là một hình thức bị kỷ luật. Nhưng nhìn vào những chức vụ
mới thì khó mà có thể nói các sếp tổng này bị kỷ luật vì nhìn vào "bến
đỗ" của các sếp đầy "màu mỡ". Theo nhận xét của Mõ thì toàn chỗ ngồi mát
ăn bát vàng, tư duy làm việc thì chỉ cần mỗi ngón trỏ là chính, chả bao
giờ phải chịu trách nhiệm về một cái gì cụ thể. Chẳng thế mà sếp Nguyễn
Ngọc Bảo của Agribank bỏ của chạy lấy người sang làm Phó Ban kinh tế
trung ương.
Điểm qua một vài trường hợp cụ thể, vẫn theo Vietnamnet thì "ông Lê
Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Sông Đà (Bộ Xây dựng) giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước". Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines)
Nguyễn Cảnh Việt về làm Phó ban phòng chống lụt bão của Bộ. Ông Nguyễn
Cảnh Việt vẫn mang hàm Vụ trưởng. Trước đó, Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng
cho hay vừa thay thế 2 lãnh đạo (Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng
thành viên) của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 (Cienco8) đi làm nhiệm vụ khác.
Ngoài ra trong đợt này còn có ông Nguyễn Đình Khang, Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
(Vinachem) về giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ
2010-2015 và ông Trương Quang Hoài Nam - Cục trưởng Quản lý thị trường
(Bộ Công Thương) về TP. Cần Thơ tham gia Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ TP
Cần Thơ nhiệm kỳ 2010-2015.
Di sản các sếp để lại
Có người trong một buổi lễ tiễn biệt sếp sang vị trí mới đã cám
cảnh "người đi để lại tôi nơi này" do di sản để lại của sếp quá nặng nề
và nhức nhối (quá thối). Mức độ thối đến mức nhiều kẻ dù có thèm muốn và
nhòm ngó cái ghế mà sếp để trống từ lâu cũng không khỏi run sợ khi nghĩ
đến việc phải gánh vác trách nhiệm xử lý di sản mà sếp đó để lại.
Chuyện kể rằng có DNNN lớn khi sếp "escape- thăng thiên" sang vị trí
khác để lại sự hoang mang cho người ở lại đến độ nhiều chi nhánh, bộ
phận không biết phải làm gì và làm thế nào khi nhìn xung quanh toàn thấy
những còng số 8 và thòng lọng và kết cục là họ co cụm, chả dám quyết
làm gì từ việc to đến việc nhỏ đều phải xin ý kiến chỉ đạo.
Để minh chứng cho độ nhức nhối của di sản mà các sếp để lại cũng
không phải quá khó để mà tìm kiếm chứng cứ. Toàn những thông tin công
khai trên báo "lề phải" (không rõ trên thực tế nó còn xấu đến độ nào).
Theo Dân Trí tại bài "Giải tán” tập đoàn: Tàn giấc mơ còn lại cục nợ đã điểm danh ra vài anh, từ Vinalines, Tổng công ty Sông Đà, còn anh tài Sienco8 thì có mặt tại bài viết Báo động đỏ Cienco8 trên báo Đầu tư xin trích dẫn nguyên văn "Uy
tín bị sứt mẻ nghiêm trọng trong con mắt các chủ đầu tư, cộng với tình
hình tài chính bết bát, khiến quá trình tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng
công trình giao thông 8 (Cienco8) khó như vượt dốc đứng". Mời quý vị đọc thêm bài Nói và làm: Tập đoàn, đầu tàu lỗ và nợ trên Tin Mới để biết thêm về số nợ của các tập đoàn hiện nay.
Tại sao lại chỉ cổ phần hoá 500 DNNN?
Ngay từ khi các báo đảng "hồ hởi, phấn khởi" loan tin thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng sẽ cổ phần hoá 500 DNNN, cánh báo chí làm cứ như đấy là
phát kiến vĩ đại của một nguyên thủ quốc gia có tài kinh bang tế thế,
tôi đã cho rằng đây chỉ là một chỉ đạo "đặng chẳng đừng" khi ông không
còn cánh cửa nào khác để tìm lối thoát cho mô hình tập đoàn mà ông là
một nhà tiên phong cho triển khai áp dụng tại VN. Nhưng vấn đề là tại
sao ông chỉ cổ phần hoá 500 DNNN mà không phải là hàng nghìn và diễn ra
trên mọi lĩnh vực kinh doanh chứ không phải chỉ những doanh nghiệp thối
nát và trong một số lĩnh vực kinh doanh đã bội thực như Bất động sản?
Những khó khăn cốt lõi của các doanh nghiệp VN hiện nay nằm ở chỗ do
thiếu vốn, bị cạnh tranh bất bình đẳng giữa khối tư nhân và nhà nước
thì lại không được giải quyết. Tức là muốn các doanh nghiệp phát triển
bền vững thì môi trường kinh doanh phải bình đẳng không phân biệt thành
phần kinh tế, nôm na là mọi doanh nghiệp phải được bình đẳng tiếp cận
các nguồn lực nhà nước về vốn, tài nguyên. Mà muốn vậy thì buộc đảng
cộng sản phải có nhiều thay đổi như phải từ bỏ câu kinh "thành phần kinh
tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo" và luật doanh nghiệp phải dứt khoát
chỉ còn từ Doanh nghiệp chứ không có doanh nghiệp tư nhân hay doanh
nghiệp nhà nước. Và theo vòng quay của một chu trình bình thường cần
phải có thì muốn bỏ câu kinh trên lại dẫn tới phải bỏ câu kệ "định hướng
xã hội chủ nghĩa" kia. Mới chỉ nói vậy thôi đã thấy có muôn vàn khó
khăn rồi thì dù ông thủ tướng có tài thánh cũng chả làm nổi huống hồ...
Có ai mua lông gà, lông vịt, nhôm đồng sắt vụn và doanh nghiệp nhà nước không. ...?
Viết đến đây, bất giác tôi lại nhớ tiếng rao khắp các hang cùng ngõ
hẻm hồi còn nhỏ tôi vẫn nghe "có ai mua lông gà, vịt, sắt vụn, đổi dép
mới lấy dép cũ...không". Hồi ấy tôi cứ băn khoăn mãi về việc sao người
ta lại tốt thế, đi đổi dép mới cho mình để lấy dép cũ mang về. Mãi sau
tôi mới biết "sự đổi" ấy thực sự là một cuộc mua bán trong đó số tiền để
"các (bù)" cho đối dép mới cũng gần với giá trị của nó, đôi dép cũ gần
như chả có giá trị gì. Cái giá bán đồng nát là thế đó.
Quay trở lại việc mua bán, cổ phần hoá các DNNN thua lỗ hiện nay.
Trước tình hình kinh tế doanh nghiệp bết bát, nợ nần chồng chất, cấu
trúc doanh nghiệp cồng kềnh rệu rã trong khi đó trước thực trạng một nền
tảng pháp lý, môi trường kinh doanh có nhiều bất công, có ai dũng cảm
và thừa tiền bỏ ra để rước cục nợ này?