Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

Bản án Tòa Án Nhân Dân Tỉnh Phú Yên dành cho ông Ngô Hào trong phiên tòa sơ thẩm ngày 11/9/2013

vo_ngo_hao_04.jpg
Trước thềm năm mới 2014, các thành viên đại diện cho Phong Trào Con Đường Việt Nam đã tới thăm gia đình một số tù nhân lương tâm để tặng quà. Trong chuyến ghé thăm này chúng tôi đã tới nhà ông Ngô Hào, người vừa bị Tòa án Nhân Dân tỉnh Phú Yên tuyên y án 15 năm tù giam và 5 năm quản chế trong phiên tòa phúc thẩm ngày 23/12/2013. Đón tiếp chúng tôi là bà Nguyễn thị Kim Lan, vợ ông Ngô Hào. Bà cho biết gia cảnh của vợ chồng bà rất khó khăn, cả hai vợ chồng đều bệnh tật: Ông Hào bị dạ dày, bà Lan bị ung thư vòm họng đã xạ trị. Con trai đầu là Ngô Minh Trí hiện đang đi làm với mức lương 3 triệu đồng/tháng, nhưng vẫn cố gắng gửi về cho gia đình 1 triệu đồng/tháng để giúp đỡ mẹ. Người con thứ là Ngô Minh Tâm, sinh viên Bách khoa ở thành phố Hồ Chí Minh, đang phải tự kiếm sống và lo việc học của mình. Gia đình đang có món nợ khoảng 30 triệu đồng và bà Lan đang sống một mình trong một căn nhà giống chuồng vịt, được xây từ năm 1975. Ông Hào hiện nay chưa bị chuyển trại, nhưng nếu ông bị chuyển ra Bắc thì sẽ cực kỳ khó khăn cho gia đình. Bà Lan cho biết cũng đã có một số nhóm hỗ trợ tù nhân lương tâm tới gặp gỡ và giúp đỡ gia đình.

nha_ngo_hao_01.jpg

Trước kia, cửa nhà rất thấp. May mà trước khi bị bắt, ông Hào đã kịp mua 2 cánh cửa cũ để lắp tạm...
nha_ngo_hao_03.jpg

Mái nhà được vá víu bằng những tấm vải bạt để tạm che mưa nắng, bức tường bằng gạch... là tường của nhà hàng xóm.
Dưới đây là kết luận của Tòa án Nhân Dân tỉnh Phú Yên trong phiên tòa sơ thẩm dành cho ông Ngô Hào, với tội danh "lật đổ chính quyền nhân dân".

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"