Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Tâm sự cùng vong hồn Gaddafi



Sở dĩ tôi viết bài này vì ngài Gaddafi sinh năm Nhâm ngọ 1942 cùng tuổi với tôi. Tâm lý người đời ở cái tuổi thất tuần, không thể không để ít thời gian suy nghĩ về cái chết của một con người cùng sinh một năm với mình, cùng song hành với mình trên cõi đời này cho đến tuổi gần đất xa trời! Hơn nữa, cái chết của ông được thời đại thông tin toàn cầu thông báo đến mọi quốc gia, nếu không muốn nói là đến mọi thành viên của nhân loại!

Bộ phim về ngư dân Lý Sơn

André Menras Hồ Cương Quyết

Thưa Anh Huệ Chi,
Tôi xin các bạn trong BBT mời độc giả trang "Bauxite Việt Nam" xem bộ phim: "Hoàng Sa Vietnam: La meurtrissure" có tựa đề Việt Nam là "Hoàng Sa Việt Nam: nỗi đau mất mát". Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn). Nó cho thấy rõ hoàn cảnh cực kỳ khó khăn và nguy hiểm của việc hành nghề biển xa bờ tại vùng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đa số nhân vật trong phim là vợ góa của những ngư dân "mất tích" tại biển cả, do hải quân Trung Quốc bắt giữ hoặc bắn giết. Chỉ nghe họ nói không cần suy diễn thêm cũng đã biết rõ bản chất trần trụi của "16 vàng – 4 cái tốt" kiểu nhà cầm quyền Bắc Kinh đối với ngư dân Việt Nam nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung.

Đấu tranh giai cấp

 Người Mỹ nói đến “đấu tranh giai cấp”?!

Huỳnh Thục Vy - Nhà báo Tự do
Phong trào biểu tình “Chiếm phố Wall” bắt đầu từ 17/9 ở New York, Hoa Kỳ nay đã lan rộng khắp bốn châu lục. Phong trào này được cho là lấy cảm hứng từ “Mùa Xuân Ả Rập” ở Bắc Phi. Những người biểu tình mô tả đây là một “cuộc cách mạng thực sự”, thậm chí những người có quan điểm cánh tả coi đây là một cuộc “đấu tranh giai cấp”. Trong bối cảnh kinh tế Hoa Kỳ nói riêng và kinh tế thế giới nói chung đứng trên bờ vực của một cuộc khủng hoảng thứ hai chỉ trong vòng ba năm và nền chính trị dân chủ dần bị chi phối bởi các nhóm lợi ích, thiển nghĩ vấn đề “chủ nghĩa tư bản” và sự canh tân nền chính trị dân chủ đòi hỏi một cái nhìn sâu sắc và toàn diện không phải đối với các nhà chính trị học và xã hội học thế giới mà còn là những người Việt Nam quan tâm thời cuộc.

Hà nội không còn thanh lịch

Lê Dũng

Thông báo khẩn !
Sau vụ bị đám cô hồn cướp máy ảnh, đập nát và dùng đòn có nghề để tấn công tôi ngay ban ngày giữa phố Bà triệu hồi 10AM 30 sáng nay thì bận bởi vụ bóng đá nên giờ mới về viết lại để bà con rõ.
Sáng, 9 giờ như thường lệ 6 năm nay, từ khi tôi xây cái Bảo việt năm 2005 nên chỉ ngồi quán Bonbon Bảo khánh - quán của chị Hằng nhà hát Tuổi trẻ. Hôm nay tỗi vẫn ra ngồi, biết em Phương và Phương Bích cũng ra hồ uống ca-fe nên gọi đến đó ngồi cho vui. Mấy chị em đến đang ngồi thì xe AN kéo đến vài cái, vài chú vào rỉ tai chủ quán và dẹp hết hè. Chủ quán vào lạy chị em tôi và bảo: xin các bác tuần sau đừng vào quán em, cho em làm ăn. Thương quá nên chị em bảo nhau sang Thủy tạ cho dù biết ca-fe bên đó mất cả gần nửa tạ thóc. AN bu đông như kiến xung quanh, quay phim, chụp hình.

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

Hậu Gaddafi và viễn tượng Việt Nam

Cả thế giới thở phào nhẹ nhõm vì Gaddafi đã bị tiêu diệt. Người dân Lybia thì vui sướng, họ tràn ra đường phố với cờ, hoa và các loạt đạn chỉ thiên. Các nhà lãnh đạo trên thế giới từ tổng thống Hoa Kỳ, thủ tướng Anh, tổng thống Pháp, thủ tướng Đức, tổng thư ký Liên Hiệp quốc đều hân hoan đón chào sự kiện lịch sử này. Còn tổng thống Nga Medvedev cũng có những lời lẽ dù chỉ là ngoại giao nhưng tích cực. Công lý cuối cùng cũng đã được thực hiện .Nhưng sự thực thi công lý không phải lúc nào cũng được đón nhận một cách khách quan và thiện chí, vẫn có những tiếng nói lạc lõng ở đâu đó như Hugo Chavez của Venezuela và sự im lặng  bẽ bàng của Cộng sản Việt nam

Nhìn cái chết M. Gadhafi từ góc độ Việt Nam

Tác giả:
 

Cảnh một ông già 69 tuổi bị lột hết áo, người đầm đìa máu, vẻ mặt hoảng loạn la lớn: “Tôi đã làm gì các anh?” và xin những người bị bắt: “Đừng bắn! Đừng bắn!” để tha mạng có làm động lòng các chiến binh đang đem xương máu ra đạp đổ bạo quyền – mà ông ta chính là tay đầu sỏ – có được đáp ứng không… Thực tế đã trả lời là: Không! Gạt qua bên hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt và bất nhẫn, mọi chuyện được dàn xếp cách bình tĩnh hơn thì chính giá treo cổ chớ không phải hình thức nào khác, đang chờ đợi tương lai ông ta. Vì ông ta không biết xót thương người khác nên ông ta đã không được thương xót.

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011

Về bài viết “Đừng nhầm lẫn từ “nhân dân” trong hiến pháp”


Kami
RFA
Ngày Chủ Nhật, 23.10.2011 trên Báo QĐNDonline có đăng bài viết “Đừng nhầm lẫn từ “nhân dân” trong hiến pháp” của Đại tá, TS Nguyễn Văn Quang, với nội dung đả kích một số người nhân dân “trí thức”, “luật gia”(nguyên văn của Đại tá Quang). Trong bài viết của mình Đại tá Quang đã viện dẫn ngay chính văn bản Hiến pháp năm 1946, một văn bản có tính pháp lý đầu tiên của chế độ Dân chủ Cộng hòa ở Việt nam, để rồi xuyên tạc tinh thần, tư tưởng đúng đắn của những văn bản đó.
Theo Đại tá, TS Nguyễn Văn Quang thì việc làm đó của các nhân dân “trí thức”, “luật gia” nhằm mục đích xuyên tạc và bịa đặt Đảng ta đã “biển thủ”, “đánh cắp” hay “bắt cóc”, “cầm tù” bản Hiến pháp đó. Hành động xuyên tạc và bịa đặt đó nhằm kích động tư tưởng đa nguyên, tạo dựng ý thức chính trị xây dựng một bản hiến pháp theo tinh thần đa nguyên-cái mà nhân dân ta đã nhận thức rõ.

Ai là nhân dân dơ tay lên!

Nguyễn Quang Lập

Mấy hôm nay đau bụng không viết lách được gì, toàn post bài của bạn bè thôi. Hôm nay đọc bài “Đừng nhầm lẫn từ “nhân dân” trong hiến phápcủa ông đại tá tiến sĩ Nguyễn Văn Quang chợt cười phì, không thể không viết. Từ thuở cha sinh mẹ đến giờ mình mới biết có người phân loại nhân dân thế này, chết thật.
Ông Quang viết: “Nhân dân không chỉ được hiểu một cách phổ thông, đơn thuần là khối người đông đảo làm nền tảng cho một nước trong một thời gian lịch sử nhất định. Nhân dân còn với nghĩa là một tầng lớp, một giai cấp đại diện cho một quốc gia, dân tộc trong một Nhà nước nhất định”. Như rứa là có nhân dân chung chung, có nhân dân cụ thể, nhân dân đích thực. Và để định nghĩa nhân dân đích thực là gì, ông Quang khẳng định: “Lời nói đầu của bản Hiến pháp Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (do Quốc hội Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua ngày 9-11-1946) đã xác định rõ danh từ “nhân dân” là những người dân “đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hòa“

Bọn độc tài bị lật đổ, số phận của chúng ngày càng gay go thêm

Neil MacFarquhar (The New York Times) 

Phạm Nguyên Trường dịch
Kể từ tháng 1 năm nay hết nhà độc tài Arab này đến nhà độc tài Arab khác bị lật đổ với tốc độ chưa từng có trước đây. Mỗi kẻ ra đi một cách, nhưng kịch tính nhất là sự ra đi của Moammar El-Quaddafi. Ông ta đã chết trong vũng máu, tờ The New York Times viết như thế.
Zine el-Abidine Ben Ali của Tunisia là tổng thống đầu tiên bị nhân dân vùng lên lật đổ vào năm nay đã chọn con đường chạy trốn sang Saudi Arabia. Nhưng đấy là sự lựa chọn khó khăn đối với người đã từng quen sống ở tâm điểm của sự chú ý, nhà báo này công nhận như thế. Từ đó đến nay không thấy ai nói gì đến ông ta nữa.

Phản hồi bài báo “Đừng nhầm lẫn từ “nhân dân” trong hiến pháp”

Lê Nguyên Hồng

Trước hết tôi – một người trong đại khối nhân dân, quốc tịch Việt Nam, số chứng minh nhân dân 060540498 do công an Yên Bái cấp ngày 24/5/2005 – xin có lời chào đích danh ông đại tá tiến sĩ Nguyễn Văn Quang. Cũng xin lỗi trước vì tôi đã mạo muội dịch hai từ TS của ông thành “tiến sĩ”, nếu đúng thì tôi xin chúc mừng ông là một người đã được “xóa mù tiến sĩ” như ai đó đã từng nói một cách hài hước.
Thưa ông tiến sĩ đại tá Quân đội. Bài báo có tựa đề “Đừng nhầm lẫn từ “nhân dân” trong hiến pháp” của ông đăng trên Báo Quân Đội Nhân Dân chủ nhật, ngày 23/10/2011 vốn không nêu đích danh một ai để ông chỉ trích. Tôi chỉ thấy ông gọi những trí thức, luật gia nào đó là mượn danh “nhân dân” để bóp méo, xuyên tạc các bản hiến pháp của Việt Nam (Miền Bắc trước đây và toàn quốc sau ngày 30/4/1975) như ông viết là: “Xuyên tạc tính đúng đắn của những văn bản đó”. Vì tôi là một trí thức và cũng đã có một số bài viết bình luận, nhận định về các bản Hiến pháp của Việt Nam, đăng trên một số trang Web và trên blog cá nhân của tôi. Nên tôi quyết định phản hồi lại bài báo của ông.

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

Sửa đổi Hiến pháp để làm gì khi nhà nước không hề làm theo luật?


Lê Liên

Nói đến luật pháp và Hiến pháp của ta thì quá chán và thất vọng vì ta chỉ bàn trên lý thuyết chứ trong thực tế thì mấy khi thực thi theo pháp luật. Điều này chứng tỏ nhà nước ta là một nhà nước thiếu văn minh, nhà nước ta giống như kiểu nhiêu xã ở vùng quê lạc hậu, con người đối xử với nhau theo cảm tính chứ không bị các điều khoản pháp luật ràng buộc.
Cái đề tài sửa Hiến pháp chỉ là cơ hội cho các nhà trí thức rỗi hơi phô trương kiến thức chứ có tác dụng gì đâu. Người dân không mấy chú ý tới sửa đổi hiến pháp vì nó không thiết thực với đời sống hàng như giá cả leo thang, hai là như trên đã nói, người nhà nước (công an, tòa án, viện kiểm sát) có làm theo luật đâu, xem mấy vụ xử án công khai thì đủ biết, xem công an bắt và giam giữ người thì đủ biết.

Làm ăn lương thiện giữa xã hội đỏ và đen

Phùng Thức
 
Khi hỏi thăm về chuyện làm ăn trong thời buổi bão giá, chúng tôi tình cờ được nghe một ông chủ tiệm hớt tóc máy lạnh ở quận 5, Sài Gòn than thở một chuyện khác.

138830-VN_TiemHotToc_DiaChiSo-4C-400.jpg

Mặt tiền một tiệm hớt tóc. (Hình minh họa internet diachiso.vn)
“Nếu khách của tôi tiết kiệm ít đi hớt tóc thì cũng phải chịu, nhưng cái mà tôi không thể chịu nổi là tiền thuế cho nhà nước tăng, cả tiền cúng cho xã hội đỏ tăng, xã hội đen cũng tăng”.

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Một ngày ở Hànội

Có nhìn Cảnh chị Bùi thị Minh Hằng đi dạo phố mới thấy được một xã hội tự do dân chủ như thế nào? Không thể tưởng tượng được bao nhiêu thanh niên rường cột của xã hội lại bao quanh một người phụ nữ chỉ muốn bộc lộ tình yêu nước đến đồng bào.  Bây giờ không biết chị ấy bị đưa đi đâu rồi.
Nhà nước VN không thể giải quyết công nhân TQ sang làm việc lậu ở VN nhưng lại rất giỏi bắt chụp những người yêu nước, những phụ nữ như Bùi thị Minh Hằng và Tạ Phong Tần.  Ở thời đại này nhìn lại những người thanh niên mang băng tay đỏ, nghĩ lại phát ớn thời kỳ sau 75, những kẻ chỉ biết ăn theo, làm theo lệnh một cách mù quáng để lập công, không biết suy nghĩ theo cái đầu của chính họ.  Cho nên ai đó có bảo dân trí VN còn thấp thì quả không sai lắm nếu chỉ nhìn vào đám thanh niên tương lai của đất nước chỉ biết lang thanh ngoài đường, càfé ngoài phố làm những công việc rất tốn tiền của dân là theo dõi bắt người vô tội, những người lên tiếng cho sự bất công của xã hội, cũng như sự xâm lăng của Trung Cộng.
Thấy mà phát chán.

Thời Báo Hoàn Cầu: "Hợp tác giữa Việt Nam - Ấn Độ phải dừng lại"

Tqvn2004 chuyển ngữ
 
Ấn Độ và Việt Nam đã ký kết một thỏa thuận thăm dò dầu khí chung trong vùng biển Đông [nguyên văn Nam Trung Hoa] vào Thứ Tư. Cả hai nước đều biết rõ ràng điều này có nghĩa gì với Trung Quốc. Trung Quốc có thể xem xét thực hiện những hành động nhằm thể hiện quan điểm của mình và ngăn chặn những nỗ lực liều lĩnh hơn nhằm đối đầu với Trung Quốc trong khu vực này.
Chỉ một ngày sau khi ký thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản để giải quyết các tranh chấp hàng hải tại Bắc Kinh, Hà Nội đã đạt một thỏa thuận khác với New Delhi để thăm dò chung. Thật khó để nói đây là tâm lý lá mặt lá trái từ Hà Nội, hay là một sự bất đồng giữa những lãnh đạo hàng đầu ở Việt Nam.
Bằng cách ký hiệp ước với Việt Nam, Ấn Độ có lẽ để ý nhiều đến chiến lược trong khu vực của nó hơn là chỉ để lấy vài thùng dầu và khí đốt.

Ông Trọng lại sụp bẫy Bắc Kinh


 
Kính gửi quí cơ quan truyền thông báo chí, Chiều ngày 17/10/2011 Tổng Bí Thư Đảng CSVN, ông Nguyễn Phú Trọng đã ký một văn kiện thoả thuận về biển đông với Bắc Kinh. Bản Thỏa Thuận này là một văn kiện bán nước thứ hai sau Công hàm Phạm Văn Đồng. Kể từ nay nhà cầm quyền CSVN khó có thể đưa những tranh chấp về biển đông giữa hai nước ra trước bàn Hội nghị quốc tế. Trung Quốc sẽ an tâm với phương châm 16 chữ vàng. Tàu Ngư chính Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục ngang nhiên cướp bóc, bắn giết và bắt giữ ngư dân Việt Nam ngay trên lãnh hải Việt Nam!
“Ông Trọng lại sụp bẫy Bắc Kinh” là tựa đề bài viết của tác giả Lý Thái Hùng. Xin được chuyển đến quí vị và kính mong được tiếp tay phổ biến.
Trân trọng,
Mai Hương
Trưởng Ban Liên Lạc Truyền Thông Việt Ngữ


Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

Tội ác của nó sắp đầy!

Minh Văn

Ở trên đời, sự vật đầy rồi lại vơi, thịnh rồi lại suy, hợp rồi tan... xưa nay mọi vật đều tuân theo quy luật đó vậy. Sự việc nếu phát triển đầy tràn rồi sẽ dẫn đến một sự thay đổi để giải quyết mâu thuẫn và chuyển đổi sang một hình thái tồn tại khác. Những kẻ gây nên nhiều tội ác và bất công thì cũng có lúc phải đền tội vì những sai lầm mà chúng đã phạm phải. Người Việt Nam có câu “Gieo gió thì gặt bão”, nếu nhà cầm quyền độc tài hiện nay không sớm hối hận mà ngừng ngay và sửa chữa những tội ác và sai lầm thì tới lúc phải gánh chịu cơn cuồng nộ của nhân dân. Đến lúc ấy thì hậu quả sẽ không lường được.

Chuyện về hơn 100 bộ hài cốt chiến sĩ VNCH bị lãng quên

 
Ngôi chùa nhỏ và những hài cốt vô danh
QUẢNG NAM - Thắp một nén nhang, mua áo giấy, vàng mã và lên đường. Đó là câu của mẹ tôi nói với chúng tôi sau khi nghe người bạn kể về trận đánh nảy lửa ngay trong thời điểm quân Cộng Sản Bắc Việt tiến công vào Quảng Nam (ngày 24 tháng 4 năm 1975) và 64 ngôi mộ chiến sĩ VNCH chưa có người thân đến thăm một lần cũng như nhiều bộ hài cốt đồng đội của họ còn nằm quanh quất đâu đó trong khuôn viên chùa Dương Lâm, thôn Dương Lâm, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Cờ VN thay đổi?

Chuyện này hư thực ra sao nhỉ?

19h ngày 13/10/2011, cờ Trung Quốc có 5 ngôi sao
19h ngày 14/10/2011, cờ Trung Quốc có 6 ngôi sao

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

Đằng sau việc Trung Quốc "nhuộm đỏ" Châu Âu

Mạnh Kim

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2011, Trung Quốc đã đầu tư 859 triệu USD vào châu Âu trong các lĩnh vực phi tài chính, tăng 99,3% so với năm 2010 (China Daily 1-10-2011); trong cùng thời gian họ mua số trái phiếu chính phủ EU trị giá 50-60 tỉ USD; chưa kể khoản cho vay được hứa 1 tỉ USD đối với các nước Caribê (New York Times 14-9-2011). Có thể nói chưa bao giờ sức mạnh kim tiền của Trung Quốc được thể hiện bằng lúc này…

Biết hay không biết?

Thật sự cả năm nay chuyện nhà cầm quyền VN bắt giữ Ts Cù Huy Hà Vũ, các trang mạng (không phải báo chí nhà nước) thì thường đổ tội cho ông thủ tướng NTD.  Cũng không hiểu rõ tại sao ông thủ tướng bị chỉ trích nặng như thế.  Không biết ông có oan không? Ông có biết không? Tôi tin là ông biết rõ, vì nghe nói ông có trang mạng, có facebook, cho dù ông có mù tịt về internet thì con cái ông hẳn nhiên cũng bàn chuyện này cho ông rõ. 

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

Lại thúc hành động quân sự

Báo Bắc Kinh đòi ‘làm thất bại’ dầu khí Việt-Ấn ở biển Ðông

 
Chủ Tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào (trái) tiếp tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại Bắc Kinh hồi đầu tuần. Ông Trọng chưa về nước, ấn bản tiếng Anh của Nhân Dân Nhật Báo đả kích “cái đầu xảo trá của Hà Nội” khi hợp tác dầu khí với Ấn Ðộ ở biển Ðông. (Hình: AP Photo/Xinhua, Ma Zhancheng)

BẮC KINH 14-10 (NV) - Ấn bản Anh ngữ của Nhân Dân Nhật Báo ở Bắc Kinh hôm Thứ Sáu đả kích kịch liệt thỏa hiệp hợp tác thăm dò dầu khí của Việt Nam với Ấn Ðộ và hối thúc Bắc Kinh “lên án thỏa hiệp là bất hợp pháp” cũng như kêu gọi đưa ra các biện pháp khác.

Chủ Tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào (trái) tiếp tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại Bắc Kinh hồi đầu tuần. Ông Trọng chưa về nước, ấn bản tiếng Anh của Nhân Dân Nhật Báo đả kích “cái đầu xảo trá của Hà Nội” khi hợp tác dầu khí với Ấn Ðộ ở biển Ðông. (Hình: AP Photo/Xinhua, Ma Zhancheng)

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"