Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Thư của Nhà văn Nguyên Ngọc

Gửi Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị

Nguyên Ngọc
Đây là bức thư của tôi gửi ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, chiều 25-8-2011. Định là thư ngỏ, nhưng tôi chưa công bố ngay, mà gửi trước cho vài người bạn qua email để tham khảo ý kiến.
Không biết qua đường nào, ông Phạm Quang Nghị đã biết được thư này và tối 25-8 đã đến nhà tôi, trong khi tôi đi vắng. Sáng 26-8 ông ấy đã gọi điện thoại cho tôi, nói rằng có thể Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội “đã non nớt” trong khi phát phóng sự này.
Từ đó đến nay, tôi chưa công bố bức thư này để chờ xem của Đài PT-TH Hà Nội trả lời ra sao về việc làm sai trái của họ.
Nay đã có trả lời phủi tay và vô liêm sỉ của ông Trần Gia Thái, tôi quyết định đưa bức thư này ra trước công luận.
Nguyên Ngọc

11 CUỘC BIỂU TÌNH

11 CUỘC BIỂU TÌNH VỪA QUA TẠI HÀ NỘI NÓI LÊN ĐIỀU GÌ ?
 
 

Đây là câu hỏi đã đặt ra trong đầu người viết bài này và của rất nhiều người từng tham gia biểu tình, tự mình cật vấn và làm khổ mình; do đó không thể không nêu những băn khoăn đó ra để mong nhận được sự giải thích, trấn an của ai đó để cho lòng mình được thanh thản …Cho dù biết rõ mình chẳng qua cũng chẳng hơn gì thân phận của một “ gái góa “, của cái anh chàng người nước Kỷ bên Trung Quốc: suốt ngày chỉ ngồi lo trời sập…Biết vậy mà cứ lo vớ, lo vẩn, thế mới khổ…

Trước tiên phải xác định rằng: Biểu tình là một loại hành vi bày tỏ chính kiến chính trị của những người tham gia…11 cuộc biểu tình vừa qua có kết hợp với diễu hành nhằm biểu thị thái độ một cách ôn hòa, trong khuôn khổ pháp luận hiện hành đang mập mờ của một những người tham gia nhẳm chuyển thống điệp đúng hơn là biểu thị thái độ để gây áp lực lên Đảng, Nhà nước và Chính phủ, những cơ quan chịu trách nhiệm vạch đường lối chủ trương và nắm quyền quản lý, quản trị đất nước…Đó là một thức tế.

Báo chí "nhân dân"

Mạnh Quân - Một ngày riêng cho báo chí "nhân dân", tại sao không?

Mạnh Quân
Lâu lắm rồi chẳng viết blog. Phần vì bận, phần vì máy tính của mình không hiểu sao cả máy để bàn và sách tay đều ko vào được nên đâm chán. Tuy nhiên, mấy hôm nay nhìn qua tựa đề,vài câu trích ở một số tờ báo chính thống, đài truyền hình... đăng các bài đại khái như họ nói là lên án nhóm biểu tình, lên giọng dạy bảo yêu nước là phải thế này, thế kia, tự nhiên lại lên cơn buồn nôn quá. Phải viết vài dòng cho qua cái cảm giác khó chịu này.

Cứ dại mãi !

Sa Mạc Hoa - Ông Trần Trọng Kim trong quyển Việt Nam Sử Lược có đặt 1 câu hỏi rất hay, phần trả lời cũng tuyệt không kém.

"- Còn lạ gì nữa cái lòng hùm beo của người Tàu, thế mà hễ khi nào trong nước có biến loạn, lại chạy sang van lạy để rước chúng sang. Khác nào đi rước voi về giày mồ vậy. Dẫu người Tàu có lòng vị nghĩa mà sang giúp mình đi nữa thì nghĩ cũng chẳng vẻ vang gì cái việc đi nhờ người ta, huống chi kỳ thực thì lúc nào chúng cũng chực đánh lừa mình, như đánh lừa trẻ con, để bóp cổ mình, thế mà người mình vẫn không biết cái dại, là tại làm sao?

Khi chưa biết nhìn nhận đối thủ chính trị là người đồng hành

Thế Dũng

(Nhân đọc bài viết Cù Huy Hà Vũ và chiêu bài nhân cách của Quý Thanh trên Báo CAND)

1- Lô chữ viết như đạp vào mặt

Bài viết “Cù Huy Hà Vũ và chiêu bài nhân cách“ là một tạp văn gồm hai lô chữ.
Từ chỗ cao giọng vào đề “Không thể phủ nhận được rằng mỗi quốc gia đều cần những nhân cách lớn…” đến câu kết án Vũ xanh rờn: ”Và như thế không có gì đáng ngạc nhiên khi Vũ phản bội lại cả đất nước và dân tộc” là lô chữ thứ nhất. Có thể gọi lô chứ này là lô chữ viết như đạp vào mặt.
Vừa bới móc kỹ lưỡng đời tư, chỉ trích bệnh chăm chỉ kiện tụng và tội không những chỉ dám tự ứng cử chức Bộ trưởng Bộ văn hóa mà còn dám ứng cử cả Đại biểu Quốc hội, Quý Thanh vừa tỏ ra lo sợ về những hoạt động pháp lý và sự can đảm nhân quyền của Vũ. Nỗi lo sợ của ông là một sự sợ hãi kỳ khôi: “Sự chuyển biến trong nội dung, đối tượng đề cập và thông điệp của các phát ngôn qua miệng Cù Huy Hà Vũ cho thấy Vũ đã nhắm tới một mục tiêu lớn lao hơn cương vị Bộ Trưởng. BBC tiếng Việt, Đài Châu Á tự do và RFI chào đón Vũ với một mật độ thường xuyên và những lời bình trịnh trọng. Vũ đã chính thức trở thành một quân cờ trên bàn cờ chính trị mà mỗi nước đi được tính toán từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Vụ Lê Công Định – vì đâu nhận tội?

Theo BBC Việt Ngữ

Gia đình của một số phạm nhân trong vụ án chính trị Lê Công Định – Nguyễn Tiến Trung vừa hé lộ cho BBC hay lý do thực sự đằng sau việc người thân của họ nhận tội khi bị bắt hơn một năm về trước, đồng thời cho biết về tình hình giam giữ, sức khỏe và ‘lập trường’ của người nhà của họ ở trong tù hiện nay.
Trước hết, vợ của ông Trần Huỳnh Duy Thức, người bị phạt nặng nhất trong vụ án với mức án được y án tại phiên phúc thẩm 11/05/2010 là 16 năm tù và 5 năm quản chế tại gia với tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,” cho hay chồng của bà hiện vẫn được giam riêng với một bạn tù cùng vụ án.

Phó thường dân (11): Luật Lệ(nh)…

VietSoul21

Trong chuyến ngao du thủ phủ Tiểu Sài Gòn (Little Saigon, California) của người Việt Nam tỵ nạn tháng tám vừa rồi, phó thường dân tui có đi dự một buổi họp có phần điều trần công cộng của Ủy ban giám sát Quận Cam (Board of Supervisors – Orange County) [1]. Đây là buổi họp vào thứ Ba hàng tuần mở rộng cho cư dân trong quận tham dự để có thể đóng góp ý kiến hoặc đặt câu hỏi cho các ủy viên giám sát về các đề mục trong chương trình nghị sự. Sau khi ngồi hơn 3 tiếng đồng hồ trong buổi họp khá dài, phó thường dân tui nhận xét thấy tinh thần dân chủ được thực thi rất là cụ thể và rõ ràng.

Báo Cộng Sản và Báo Nhân Dân

Huỳnh Ngọc Chênh

KỲ 1: BÁO CỘNG SẢN

Luật pháp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chỉ cấp phép hoạt động cho các cơ quan truyền thông thuộc đảng Cộng Sản, thuộc các tổ chức quần chúng của đảng, thuộc các cơ quan của nhà cầm quyền. Do vậy mà ở Việt Nam hiện nay chỉ có báo đài của đảng Cộng Sản. Đó là báo đảng ở trung ương, báo đảng của 64 tỉnh thành, rồi báo của các bộ, rồi báo của các sở, rồi báo của Đoàn Thanh Niên, Liên đoàn Lao động, Mặt Trận Tổ quốc. Rồi báo của các hội như hội Thanh Niên, hội Phụ Nữ, hội Nông Dân, hội Nhà Văn, hội Nhà Báo, hội Điện Ảnh... Báo của các ngành và các đoàn thể thì có ở cấp trung ương, nhưng cũng có mặt ở các địa phương lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh... Ví dụ: báo Lao Động rồi báo Người Lao Động, báo Tiền Phong rồi báo Tuổi trẻ Thủ Đô và Tuổi Trẻ, báo CAND rồi báo CA TPHCM.... Tiếp theo là đài truyền hình, đài phát thanh, báo điện tử thì có đều từ trung ương xuống các địa phương. 64 tỉnh thành là 64 đài phát thanh, 64 đài truyền hinh, 64 trang web.... Nói chung là có đến cả ngàn cơ quan truyền thông trên lãnh thổ Việt Nam, tất cả đều thuộc của Đảng Cộng Sản.

Thư giãn

Trần Sơn - Chính nghĩa rạng ngời
Dạ, may mà ông Nguyễn Minh Triết vẫn sống nhăn, nên đảm bảo ổng xác nhận tiêu đề bài viết này là của ổng. Tôi không nhớ rõ ổng nói câu “Chúng ta có chính nghĩa rạng ngời” vào trường hợp nào, nhưng chắc chắn điều tôi nhớ là ổng phát biểu trên ti-vi quốc gia. Nghĩa là đúng mặt, đúng giọng. Nghĩa là không nhầm ai cho được. Chả nào thấy “có lý” quá còn tung lên Youtube nữa thì phải, chắc lưu lại cho hậu thế nó xem.

Kinh nghiệm cần có khi trả lời về lòng yêu nước

Nguyễn Văn Dũng: "Không ai cản được lòng yêu nước!"

DCVOnline - phỏng vấn
DCVOnline: Cuộc biểu tình - tuần hành chống Tàu hôm Chủ Nhật 21/08 tại Hà Nội có thể được xem là để lại khá nhiều ấn tượng tuy cũng bị đàn áp và giải tán nhanh chóng như 11 chủ nhật liên tiếp trước đó. Có lẽ vì trước ngày 21/08 vài hôm, nhiều báo chí “lề phải” trong nước đã nói về một quyết định được cho là của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội buộc phải “chấm dứt biểu tình, tuần hành tự phát”. Dư luận gọi đây là “quyết định ma” vì người đọc không thể biết được số hiệu, ngày ký, người ký quyết định này.
Trong số những người bị bắt và được thả sau cùng, chiều ngày 25/08, có anh Nguyễn Văn Dũng.
Nguyễn Văn Dũng, sinh 1977, có nickname là Aduku Adk trên facebook, hiện đang sống tại phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Trong cuộc biểu tình ngày 21/08 anh được nhiều người biết đến qua bức ảnh bị bắt lên xe bus của công an vẫn tiếp tục biểu tình trên xe.

Ai là người nói thật?

Người Buôn Gió

Vừa qua liên tiếp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra những cuộc tuần hành của những người yêu nước, nội dung các buổi tuần hành này đã được trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, giám đốc công an TPHN khẳng định trước báo chí vào ngày 2-8 các cuộc biểu tình này do những người yêu nước gồm các thành phần sinh viên, giới trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân và nhiều thành phần khác.
Ngày 18-8 từ ủy ban NDTP Hà Nội ra một thông báo không số, không người ký về việc ngăn cấm việc biểu tình. Trong thông báo này của ủy ban nhân dân TP Hà Nội đọc kỹ thì ủy ban NDTP Hà Nội vẫn khẳng định những cuộc biểu tình là của những người yêu nước. Nhưng có phần gây ảnh hưởng đến trật tự ở thủ đô.

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

Thôi nhé, hiểu rõ quá rồi!

Nguyên Ngọc

Xin đọc một mẩu văn chương thánh thót của nữ nhà văn Hoàng Thu Vân trên báo Hà Nội Mới * ngày 29-8-2011 sau đây:
           Sáng chủ nhật 28-8, Hà Nội thật thanh bình, yên ả. Chớm thu, nắng và gió nhè nhẹ trải quanh hồ Hoàn Kiếm. Không còn những cuộc tuần hành, biểu tình tự phát, không còn những đám người tụ tập gây huyên náo…
            Người già chậm rãi thả bước dạo quanh hồ, trẻ em tung tăng nô đùa ở sân trước tượng đài Lý Thái Tổ, còn những đôi uyên ương thì tranh thủ chụp hình ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bên Hồ Gươm khi mùa cưới đã về. Hơn hai tháng qua, nhiều người dân ở khu vực này nói riêng và hơn 7 triệu người Hà Nội cùng gần 90 triệu người dân Việt Nam nói chung luôn mong muốn được chứng kiến những hình ảnh bình dị như vậy về một thành phố được UNESCO trao tặng danh hiệu Thành phố Vì hòa bình, đại diện cho sự phát triển ổn định của một quốc gia đang vươn lên mạnh mẽ…”
            Rồi hôm nay, 30-8-2011, đọc mẫu tin này trích từ bài viết về việc tướng Nguyễn Chí Vịnh vừa sang hội đàm với tướng Trung Quốc Mã Hiểu Thiên **:  
 “Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng thông báo chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn”.
          À ra là vậy, ông tướng Vịnh vất vả lặn lội sang tận Bắc Kinh, trịnh trọng hứa với ông tướng Tàu “sẽ kiên quyết” (tất nhiên là với nhân dân của mình) chỉ là để cho “Hà Nội thật thanh bình, yên ả. Chớm thu, nắng và gió nhè nhẹ trải quanh hồ Hoàn Kiếm …” thôi mà!
           Có vậy mà các vị nhân sĩ trí thức ta cứ phản đối, kiến nghị này nọ um sùm. Thật là chẳng hiểu biết gì cả!
            Thôi nhé, nay thì đã hiểu rõ quá rồi!
 N.N.

Thị trường "Bán… Nước"


 

Trong lãnh vực thương mại, khi muốn bán được những hàng hóa người ta thường hay quảng cáo qua những phương tiện truyền thông, từ tờ giấy in, báo chí, truyền hình, phim ảnh, mạng v.v., ngay cả rỉ tai đến những người mới quen biết. Tuy nhiên, có một biệt lệ riêng trong vấn đề thương mại là "không nên quảng cáo" nhưng vẫn thu được lợi, mà lại là món lợi to lớn hơn những danh hiệu nổi tiếng khác. Biệt lệ đó chỉ dành riêng trong thị trường "bán nước".

Trong thị trường đó, nếu nhiều người biết đến, thì không thể phát triển vấn đề trao đổi mua bán giữa hai đối tác chính; nên cần sự bí mật, giữ kín, và làm sai lạc cảm nhận về thông tin đối với người tiêu thụ. Hay nói đúng ra, họ là những người "phải chịu tiêu thụ" vì không thể có sự lựa chọn nào khác. Và không những thế, họ phải tỏ ra rất hài lòng với những sản phẩm được cung cấp theo quy hoạch một cách có hệ thống. Một khi những sản phẩm đó được tung ra rộng rãi, những hội đoàn bên trong thị trường đó rầm rộ phát động những phong trào tuyên truyền quảng cáo một cách tích cực. Người tiêu thụ bị thu hút quay cuồng như lạc vào con xoáy, và càng lúc càng mê mẩn tâm thần hơn, như đang say thuốc phiện hay bạch phiến. Cái ảo tưởng tuyệt vời đó vẫn tồn tại lâu dài từ thế hệ nầy qua thế hệ khác, họ hồ hởi thi nhau hưởng thụ và cổ động những ai chưa biết qua, trong cũng như ngoài nước.

Ghét người yêu nước?

Buổi sáng ông anh tới nhà chơi, ông nói "này sao mấy người biểu tình ngây thơ cứ rơi vào bẫy của CS thế nhỉ? Đang ngạc nhiên thì ông nói, chúng chỉ lừa lúc cho đi biểu tình, lúc thì bắt, để cho mấy anh cò mồi và chính công an đi biểu tình là đề tìm ra ai đi biều tình thì nó bắt hết như ngày xưa, đã bao nhiêu lần đàng CS lừa rồi mà sao học mãi vẫn chưa thuộc". Eo ơi, nghe ông nói mà tôi thấy đảng "oách" thật, vì chuyện ngày xưa làm gì tôi biết chỉ đọc thôi. Những người cùng thế hệ tôi hay nhỏ hơn chắc cũng thế, chỉ vì lòng yêu nước thì họ lên tiếng, cho nên bị tóm gọn bị sỉ nhục. Mà lời ông anh có lẽ không sai, chẳng thế qua vụ biểu tình bao nhiêu người đã và đang bị mất tích. Có khi giờ này họ đang lao động ở một nơi xa tổ quốc? Mới có năm ngày mà bị đánh như ông Vũ Quốc Ngữ, thì bao nhiêu ngày qua chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cho nên ông Nguyễn Hưng Quốc không thể giải thích được tại sao nhà nước VN ghét người yêu nước đến vậy, nhưng có khi không phải họ ghét người yêu nước mà họ sợ bị mất đảng, thế thôi. 

Bài báo "ru ngủ" hay nhất thế giới ?

Đọc bài báo của Hà Nội Mới, cố moi óc xem trên thế giới có bài báo nào tự khen thành phố của đất nước họ như vậy không? Hay thường là những bài báo lẽ ra phải để cho phóng viên nước ngoài viết về thành phố của họ mới có thể khách quan? Ngoài ra bài báo này còn tiếp tục xem những người đi biểu tình chống TC là "đám người tụ tập gây huyên náo", một thứ ngôn ngữ để ám chỉ một đám người du thủ du thực không có ý thức xã hội, chỉ biết gây huyên náo ? 
Ôi chao những người từng hy sinh thời gian quí báu của mình để tham dự biểu tình 11 tuần vửa qua nghĩ sao sau khi đọc câu sau,"Hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục đã thể hiện rõ ràng khi người dân có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm công dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật." nghĩa là trước đó họ là những người "vô ý thức" nay được "giáo dục"  mới có nhận thức.  Nếu là tôi chắc tôi "xấu hổ" vô cùng khi đọc câu viết trên,  bài báo viết "lòng yêu nước vốn là tài sản vô giá"  thế nhưng lòng yêu nước ấy phải được "giáo dục" đó nhé, dù ông/bà có là tiến sĩ chăng nữa.  Tài sản thì là của bạn, nhưng nhà nước quản lý.  
"Sự yên bình bền vững phải được giữ gìn cẩn trọng tại Thành phố Vì hòa bình -Thủ đô văn hiến và anh hùng nghìn năm tuổi của một quốc gia độc lập, tự chủ được thế giới trân trọng và ngưỡng mộ." Nhưng cũng cám ơn bài báo mà tôi thầy cái dốt của mình là không biết Hànội là Thành phố Vì hoà bình, chắc cũng dốt luôn tất cả những đại danh từ, tĩnh từ trong toàn câu văn, không biết dân tộc ở các quốc gia khác đọc câu văn trên họ nghĩ sao về thành phố của họ khi so sánh với Hànội nhỉ.  Riêng người VN ở vùng khác chắc lại chết cười vì sự "bốc phét" của một miền của đất nước.  
"Mỗi công dân Hà Nội nói riêng và con dân đất Việt nói chung hãy ý thức rõ sự yên bình quý giá trên Thủ đô và đất nước yêu quý của mình mà chung tay góp sức bảo vệ, giữ gìn."
Đọc cuối cùng không khỏi bật lên một từ ngoại quốc "How" , giữa lúc mà người nước ngoài nhìn vào cũng thấy sự nguy hiểm mất nước của VN thì người VN xem ra rất lạc quan khi được nuôi dưỡng bằng những bài báo huề vốn như thế này.  

Đảng ta quá giỏi!!!

Không phải đợi đọc bài "Đảng ta quá giỏi" Huỳnh Ngọc Chênh mới hiểu ra "đảng ta" quá giỏi. bởi vì từ ngày có blog, tôi hay link các blog để đọc tình hình Đông Tây Nam Bắc trong nước, xưa kia đọc báo, bây giờ thấy tin ở báo còn chậm hơn ở blog, tuy không phải blog nào cũng có tin, chẳng hạn như blog này tôi post lại để đọc từ từ, vì không có thời giờ, thấy đó mà không chép lại thì đi làm về chẳng biết ở đâu mà đọc. Lâu dần thì cũng nhận ra những blogger nổi tiếng hay có những bài viết giá trị đáng đọc. Nhưng lâu lâu cũng buồn vì thấy có blogger bị ép đến chỗ không còn có thể phát biểu nhật ký cá nhân nữa.  Và gần đây sau vụ biểu tình thì tình hình đang căng thẳng hơn, đã có blogger bị bắt mất tích, ai đó không chỉ đến nhả yêu cầu điều gì đó, có blogger tự động đóng cửa, có blogger chuyển sang viết linh tinh chả đâu vào đâu (giống như .. tôi), thấy buồn như mất bạn, và buồn hơn nữa khi nghĩ một ngày nào đó, tất cả các blogger đểu đồng thanh một bài ca "đất nước ta thanh bình, ổn định dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước" như các đài VTV vẫn thường xuyên "rao giảng". Đến lúc ấy thì không biết đảng và nhà nước nào mà thôi. 


Lịch sử sẽ trả lại sự thật

TT Ngô Đình Diệm: Lịch sử sẽ trả lại sự thật, danh dự và công bằng cho ngài

Kể từ sau hiệp định Genève 54 chia đôi đất nước giữa Pháp và chính quyền cộng sản Hà Nội . Cuộc chia đôi đất nước đẫm máu đầy bi thương của dân tộc ! Miền Bắc thuộc quyền cai trị của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa , tức là thuộc về cộng sản . Còn miền Nam thuộc về Việt Nam Cộng Hòa (VNCH ), tức là thuộc về thế giới tự do .
Như mọi người đều biết , VNCH có nền Đệ I và Đệ II Cộng hòa. Đệ I Cộng hòa được thành lập vào ngày 07 / 07 / 1954 do Chí sĩ Ngô Đình Diệm bôn ba từ hải ngoại về nước sáng lập và lãnh đạo. Ông được dân chúng miền Nam từ vĩ tuyến 17 đến mũi Cà Mâu bầu lên, bằng một cuộc tổng tuyển cử tự do đầu phiếu làm Tổng Thống đầu tiên của nền Đệ I  của nước  Việt Nam Cộng Hòa cho đến ngày Tổng thống Ngô Đình Diệm bị Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng lật đổ ngày 01-11-1963.

Công an bắt nguội

Công an bắt nguội người đi biểu tình ở Sài Gòn

VRNs (27.08.2011) – Sài Gòn – Công an đã đến trường đại học Ngoại ngữ – Tin học (Huflit) bắt Paul Nguyễn Minh Nhật ngay sau làm bài thi cuối năm xong.
Theo nguồn tin VRNs cho biết, khi Paul Nguyễn Minh Nhật vừa làm bài xong, độ 9:30 am, ngày 27.08.2011, trước cửa phòng thi có một giáo viên/giám thị và một bảo vệ đã đợi sẵn. Khi Nhật bước ra, tức khắc bị hai người này ép vào thang máy đưa xuống đất vào phòng Hiệu phó. Chưa đầy 5 phút sau, 4 công an đưa Nhật ra, đẩy lên một chiếc xe màu trắng và đưa đi.

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

Bắt cóc ép cho ra "lời khai" để khởi tố giam?

Tạ Phong Tần

Vụ 14 thanh niên Công giáo bị bắt

TranMinhNhat.jpg
Trong chiến dịch bắt cóc người hàng loạt ở giáo phận Vinh của nhà cầm quyền Việt Nam, sau 22 ngày bị “bắt cóc” đem đi mất tích, thân nhân những người bị bắt chạy long tóc gáy khắp nơi từ xã lên huyện lên tỉnh rồi đến Bộ Công an nhưng cơ quan nào cũng chối bỏ trách nhiệm và “Bộ chỉ về địa phương, địa phương chỉ lên Bộ”. Đến vài ngày sau Bộ Công an (An ninh điều tra) mới “lòi mặt” ra bằng thông báo cho gia đình các anh Nguyễn Xuân Anh (29 tuổi), Nguyễn Văn Oai và Nguyễn Văn Duyệt (cả hai đều 31 tuổi), Hồ Đức Hòa (37 tuổi) và Đặng Xuân Diệu (32 tuổi) biết là thân nhân của họ bị bắt vì tham gia vào đảng Việt Tân, vi phạm Điều 79 BLHS. Tình trạng những người bị công an bắt cùng thời điểm trên là Trần Hữu Đức, Đậu Văn Dương, Paul Trần Minh Nhật, Đặng Xuân Tương, Chu Mạnh Sơn, Thái Văn Dung, Nông Hùng Anh, Hồ Văn Oanh thì “biệt vô âm tính”.

Tín hiệu tốt lành


 Hết dối trá, đặt điều này đổ bể tới dối trá, đặt điều khác tự bôi tro trát trấu lên bộ mặt đảng kiêm chính quyền nhân dân, toàn đảng toàn quân ta vẫn hăng hái dẫn đường các chiến dịch xuyên tạc, bôi nhọ bất chấp thị phi và luật pháp làm ra. Bê bối Minh đạp, Chí Đức sờ sờ còn nóng hổi đó vậy mà đảng, nhà nước công khai tổ chức họp báo thay đen đổi trắng nhanh chóng xét xử, bỏ tù cô bé học sinh lỡ tay tát công an bóc trần hết tính ưu việt của luật pháp XHCN. Vẫn một thiểu số cậy quyền thế trâng tráo nói láo, mong đợi cả đất nước này tin vào "đấu tố thời @".

Xâm lấn kinh tế mới nguy hiểm

 
Tháng trước, nhiều báo, đài và mạng thông tin đã ồn ào về cuộc tập trận của quân đội Trung Cộng ở vùng giáp giới Việt Nam trong các tỉnh Quảng Ðông, Quảng Tây.

Nhưng dù Bắc Kinh cố ý biểu diễn sức mạnh quân sự sát biên giới nước ta thì người mình cũng không cần sợ.

Có nhiều lý do để người Việt Nam không sợ nạn Mã Viện, Thoát Hoan hay Vương Thông, Mộc Thạnh. Tất nhiên, lý do quan trọng nhất vẫn là những bài học lịch sử mà nước Trung Hoa đã học mỗi lần đánh Việt Nam. Khi lòng yêu nước bị khích động, dân Việt Nam sẽ rất khó bị chinh phục.

Vài suy nghĩ

Vài suy nghĩ về thành công của các cuộc biểu tình chống Trung quốc

 
Kami
-
Thế là sau gần ba tháng, tôi và chắc cũng có nhiều người nữa lại có những ngày nghỉ cuối tuần thoải mái trong nhiều niềm vui. Nói là thoải mái, vì chuyện biểu tình chống Trung quốc ở Hà nội đã đến hồi kết của một thời gian quá dài với 11 cuộc biểu tình ôn hòa chống Trung quốc ở thủ đô Hà nội diễn ra triền miên. Nói về niềm vui không chỉ vì tất cả những người tham gia biểu tình lần thứ 11 bị trấn áp, bắt giữ và được trả tự do, mà đặc biệt hơn là sáng nay 27.82011, lãnh đạo UBND thành phố Hà nội bằng một thái độ được mô tả là hết sức trọng thị khác thường, đã có cuộc đối thoại kéo dài gần 3 giờ đồng hồ với những người tham gia ký bản Kiến nghị
về thông báo cấm biểu tình, tại trụ sở UBND TP. Hà nội.

Người của đảng Việt tân?

Phải chăng Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh là người của đảng Việt tân?


Kami
Ngày 25.8.2011 cũng là một ngày đáng nhớ của những người trực tiếp tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa chống Trung quốc tại Hà nội, mà cả đối với những người quan tâm theo dõi vấn đề đặc biệt nhạy cảm hiếm có trong một chế độ pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa ở Việt nam, trong đó có cả tôi. Vào lúc cuối giờ chiều hôm đó, tôi gọi điện thoại thông báo tin vui cho anh bạn biết rằng các người hiện bị tạm giữ ở nhà tù Hỏa lò đã nhận được thông báo hủy bỏ lện tạm giữ và sẽ được trả tự do. Nghe tin này anh bạn tôi cười lớn, rất vui và tỏ vẻ sự mãn nguyện, vì anh là một người rất cảm phục và trân trọng lòng dũng cảm của những người tham gia biểu tình, đặc biệt là chị Bùi Thị Minh Hằng - Nụ cười chiến thắng.

Yêu nước như thế nào mới là đúng cách?

Bài (3)

Kể lể dài dòng trong 2 kỳ trước, tôi không chỉ muốn ghi lại và chia sẻ những cảm xúc của mình (tất nhiên ghi lại cho người khác hiểu cũng tốt), mà thực ra muốn khẳng định một điều: tôi đã từng tham gia biểu tình ở HN (dù là tự phát), nên tôi tin rằng tôi có thể nói tiếng nói của người trong cuộc.
Và thông điệp mà tôi muốn đưa ra là như thế này: tôi tin rằng tuyệt đại đa số những người đi biểu tình – nếu không muốn nói là tất cả – đều là những người giống như tôi: muốn biểu lộ ra bên ngoài, tất nhiên không phải là cho những người hàng xóm, hay cho cơ quan, mà chủ yếu là cho nhà nước, cho thế giới, và chắc chắn là cho đối tượng bị phản đối trong cuộc biểu tình, tức là nhà cầm quyền TQ ấy, hiểu rõ nguyện vọng về độc lập dân tộc, chủ quyền đất nước, và ý chí bảo vệ tổ quốc khi bị xâm chiếm của người dân Việt Nam.

Cần các bạn giúp 1 tay


Lê Văn Sơn bị công an Việt Nam bắt giữ mà không có lệnh bắt hay các giấy tờ pháp lý nào.
Hãy cùng gửi email lá thư dưới đây vì các thanh niên Công Giáo đang bị nhà cầm quyền CSVN bắt cóc, giam giữ trái pháp luật.

Nhân dân bất bình


Xem hai video này thì phài nói đảng CSVN rất thành công trong việc làm ngu dân.  Những người biểu tình chống TQ vừa qua chỉ còn một cách là chung tiền mua chiếc tầu bỏ ngoài khơi của Vinalines mà sang xứ khác biểu tình, trước khi bị đưa ra toà án nhân dân như thời ...Ts Cù Huy Hà Vũ, hay như những nguời đã vào tù từ mấy năm vừa qua chỉ vì nói lên lòng yêu nước của họ, để lại đất nước ấy cho những người tin tưởng vào đảng CSVN, tôi không dám nói là đảng CSVN chỉ toàn là những kẻ "bán nước" nhưng cung cách đảng lãnh đạo trong 10 qua VN đang mất dần biển đảo, và ngay cả đất đai cũng như đem cả kẻ thù vào làm kinh tài trên đất nước mình. Dĩ nhiên VN đang gặp rất nhiều khó khăn, chính phủ cũng cần phải giải quyết bằng đường ngoại giao để tránh chiến tranh, nhưng không có nghĩa phỉ báng lòng yêu nước của người dân khi họ lên tiếng bằng cách riêng của họ.  Những cuộc biểu tình không thể là xáo trộn nếu không có các cuộc trấn áp của công an, hình ảnh vừa qua đã cho thấy rõ ràng như thế trước công luận quốc tế, nhưng hình như đối với đại đa số người dân bị bưng bít thông tin thì không phải như vậy. 

Bản tin chiều (28-), Đài HN1 đã bắt đầu nói về biểu tình nhẹ nhàng hơn

Tin thứ Hai, 29-08-2011

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

Hà Nội trong mắt ai.

"Hà Nội trong mắt người viết báo Hà Nội Mới, trong tư tưởng của báo Hà Nội Mới là như vậy. Họ có thể khen một tên tướng giặc từng sát hại đồng bào ta,thì việc họ cũng có thể quy kết, đánh giá những người thương cảm đồng bào mình như tội phạm là một điều chẳng có gì lạ lùng."




Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình được diện kiến đạo diễn kiệt tác điện ảnh " Hà Nội Trong Mắt Ai''. Những thước phim của đạo diễn Trần Văn Thủy mê hoặc tôi khi còn là cậu bé học lớp 10. Hình ảnh Hà Nội của tôi rõ ràng, trung thực trong bộ phim, không có sự dối trá, hào nhoáng. Không có những lời phát biểu cảm tưởng rỗng tuếch theo kiểu hô khẩu hiệu.

Di sản của Võ Văn Kiệt, một năm sau ngày mất

Tài liệu WikiLeaks

Tqvn2004 chuyển ngữ 
 
 
Tóm tắt: Một năm sau ngày mất của ông Võ Văn Kiệt, cựu Thủ tướng với đầu óc đổi mới, những người ủng hộ ông nói những ý tưởng của ông đã bị những lãnh đạo Đảng hiện nay lờ đi, mặc dù họ cố bám vào di sản ông để lại. Ông Kiệt đặc biệt được kính trọng ở tp Hồ Chí Minh, nơi ông dành được uy tín như một nhà lãnh đạo mạnh mẽ lúc còn làm Bí thư thành ủy, và đã phát triển những tư tưởng cải tổ. Giới trí thức tp Hồ Chí Minh không mắc lừa những nỗ lực của ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng hiện tại của Việt Nam, cố gắng sử dụng ký ức về ông Kiệt để tạo cho mình hình ảnh một nhà lãnh đạo có đầu óc cải cách. Thay vào đó, họ nói phe cải cách lúc này đang vắng bóng một nhà lãnh đạo vừa có uy tín mạnh mẽ lại vừa có đầu óc cải tổ như ông Kiệt. Bất chấp sự chua cay đó, giới trí thức tp Hồ Chí Minh (bao gồm nhiều người lên tiếng phản đối công khai chưa có tiền lệ đối với dự án khai thác bauxite của chính phủ) nói tư tưởng và sự thẳng thắn của ông Kiệt tiếp tục là nguồn cảm hứng cho họ đi theo con đường cải cách và dân chủ hóa Việt Nam.

Thư gửi các bác

Thư gửi các bác đã phát biểu trong chương trình truyền hình Hà Nội ngày 22/8/2011

Nguyễn Thị Từ Huy

Thưa các bác đã phát biểu trong chương trình truyền hình Hà Nội ngày 22/8/2011, Khi xem chương trình truyền hình Hà Nội lên án những người biểu tình yêu nước của Hà Nội, những người bị gọi là «…một số kẻ xấu…» và «bị các thế lực phản động trong nước và nước ngoài kích động…», những người lẽ ra cũng phải có cơ hội nói lên tiếng nói của mình trong chương trình truyền hình đó NẾU còn tồn tại một miligam tối thiểu của đạo đức báo chí và truyền thông, tôi nghĩ rằng những người biểu tình muốn nói điều này với các bác đã phát biểu trong phóng sự đó: Họ tiến hành các cuộc biểu tình yêu nước để thể hiện một cách ôn hòa trách nhiệm và nỗi lo lắng của họ cho đất nước. 

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

Em yêu nước thì em sợ gì!

EM HỒI HỘP QUÁ, CÁC BÁC ƠI!

Blog Nguyễn Xuân Diện


Thưa chư vị,
Đêm qua em cứ chong chong thức, không chợp mắt được. Em lo! Em mong giời sáng mau mau để em đi họp trên thành phố. Em sướng vì em có giấy mời, giấy mời này có chữ ký và đóng dấu đỏ. Mà nhiều người có, nào cụ Vĩnh, bác Huệ Chi, bác A, bác Hảo...thì làm em đỡ lo. Nếu thành phố chỉ mời mình em, chưa chắc em đã dám đi. Nhỡ đâu, lên đấy, em được các bác ấy đưa đi chơi đâu đó qua cả mùng 2 tháng 9 thì sao?! Có thể lắm chứ! Vì báo chí, truyền hình đều cho rằng các bác biểu tình là phản động hoặc bị bọn phản động nó lợi dụng...Để bọn này ở HN trong dịp này thì nguy lắm!


Những tiếng "được" nghe không được

Nguyễn Bá Chổi (danlambao) - Tôi không phải là nhà ngôn ngữ học nên không biết định nghĩa tiếng/chữ “ĐƯỢC” thế nào cho đúng... được. Nhưng có những tiếng “được” nghe hơi hơi “bị” khó, và những tiếng “được”nghe không được chút nào.

Tôi “được” sinh ra tại một vùng đất nổi tiếng nhất nước về những tiếng Th...an. Những tiếng than không phải “nghe qua rồi bỏ” cho “gió cuốn đi”, nhưng tiếng than được ghi lên đĩa nhựa, lên băng cát -xét, lên CD, DVD, để “làm bằng chứng cho Ti... ếng Than”(1)., hay không ít khi còn “được” than gìùm trên sân khấu có bán vé. Than đi than lại than mãi “than hoài ngàn năm mây bay”. Quê tôi "nghèo lắm ai ơi; mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu cơm".


Khinh thường lòng yêu nước

Hà Nội ‘khinh thường lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam’


Ông Lý Thái Hùng, tổng bí thư Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Ðảng
Ðinh Quang Anh Thái
Theo: Radio CTM
-
Báo Người Việt Phỏng vấn tổng bí thư đảng Việt Tân
Trong thời gian gần đây, công an tại Việt Nam đã bắt giữ một số người và cáo buộc họ là đảng viên Ðảng Việt Tân; cùng lúc đó, báo chí Trung Quốc viết rằng “các thế lực người Việt ở nước ngoài đang muốn lật đổ chính quyền cộng sản Việt Nam.” Ông Lý Thái Hùng, tổng bí thư Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Ðảng (gọi tắt là Việt Tân) giải thích về những lời cáo buộc này trong bài trả lời phỏng vấn của báo Người Việt.

RFA phỏng vấn chị Bùi thị Minh Hằng

Với mái tóc xoả chị Bùi thị Minh Hằng rất ăn ảnh, nôm na là đẹp nhưng điều đẹp nhất là tinh thần của người phụ nữ vì đất nước và sự thông minh của chị Minh Hằng.
Hy vọng tinh thần bất khuất chống ngoại xâm của chị sẽ là ngọn cờ dương cao cho các thế hệ.

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

Hết ý!


"Theo thông tin mà chúng tôi nhận được từ cơ quan công an thành phố, thì ngày 21-8-2011, đã có khoảng trên 50 người có cái hành động tụ tập trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng ở khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, nơi đang diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chào mừng 66 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Lực lượng làm nhiệm vụ đã kiên trì vận động, giải thích, yêu cầu mọi người thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự công cộng theo tinh thần Nghị định 38/2005 NĐ-CP quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng và nội dung thông báo của UBND TP Hà Nội. Tuy nhiên những người nói trên đã không chấp hành, có lời lẽ lăng mạ, gây mất trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ. Để thiết lập và bảo đảm trật tự an ninh tại khu vực bảo vệ, lực lượng làm nhiệm vụ đã áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ trật tự công cộng theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 38/2005 ngày 18-3-2005 của Chính phủ, đưa những người này về trụ sở tiếp dân tại Thành phố. Tại đây thì những người trên tiếp tục có hành vi hò hét gây mất trật tự ôn ninh, buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải tiếp tục đưa về CA quận Từ Liêm để phân loại, xử lý. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với một số trường hợp và đã cho một số trường hợp về ngay trong ngày 21-8-2011 Đối với ba đối tượng có hành vi quá khích, lăng mạ, gây rối trật tự công cộng, cơ quan cảnh sát điều tra CA quận Hoàn Kiếm tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ. Trong thời gian xử lý những người có hành vi vi phạm quy định của pháp luật tại đồn CA Mỹ Đình, CA huyện Từ Liêm đã tạm giữ ba đối tượng tới trụ sở CA, có hành vi gây rối an ninh trật tự, lăng mạ, chống người thi hành công vụ. Theo thông tin mới nhất mà tôi mới nhận được từ GĐ Công an thành phố Hà Nội thì chiều nay sẽ tạm thời cho các đối tượng này được tại ngoại và xem xét xử lý sau."  


THỦ ĐÔ CHÀO MỪNG...

 Theo Blog Cua Rận

Tối Chủ nhật… ông bạn “đếch nói nữa…” lò dò sang nhà mình. Sự lạ khi hắn sang chơi vào cái thời điểm ấy vì buổi tối hắn thường bị vợ cấm ra khỏi nhà.
Vừa vào đến cửa hắn đã bô bô:
- Thủ đô bây giờ vui thật!
À thì ra hắn đi Hà Nội về. Chắc là lên thăm con… Và sang đây là để khoe với mình về chuyện Thủ Đô.
- Thủ đô thì bao giờ chả vui mà phải khen.
- Không! Mấy chủ nhật trước có vui vậy đâu. Tớ vừa xuống xe, đáp xe buyt lên bờ hồ… gặp giời mưa… vậy mà thấy múa hát tưng bừng… Chỗ nào cũng múa hát… ngay ở chỗ bờ hồ cũng có đến bốn năm đám múa hát rộn ràng.
Điều này thì mình biết vì trên đài nói là múa hát mừng Tết Độc lập. Mình hỏi:
- Chắc là hay lắm nhỉ?
Hắn bảo: Được cái bổ mắt…
- Sao lại bổ mắt?

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

Xin đừng quên

Chỉ có ở VN mới có những mẫu tin công an thả người yêu nước.  Tức là cứ yêu nước thì sẽ nếm mùi tù. Mừng cho anh chị em đã bị cầm giữ mấy ngày qua đã được thả, nhưng xin đừng quên còn 10 người thanh niên công giáo đã biến mất trong những cuộc biểu tình vừa qua, cũng như bao nhiêu người tù khác đã đi tù vì lòng yêu nước từ mấy năm qua.

Truy tìm tông tích người thân

Truy tìm tông tích người thân (chị Minh Hằng, chị Bích Phượng, anh Dũng)

Nguyễn Ngọc Già 
 
Bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh không liên lạc được với người thân (đang chung sống một nhà) trên 24 giờ, người thân đó được xem là mất tích không rõ lý do. Vì vậy, sự lo lắng, bất an là điều khó tránh. Tuy vậy, người viết bài xin lưu ý thân nhân các anh chị bị mất liên lạc trong ngày 21/8/2011, yếu tố đầu tiên cần có là THẬT BÌNH TĨNH. Không bình tĩnh, không thể giải quyết được gì cả. Với tư cách là "người ngoài" bao giờ cũng bình tĩnh hơn "người trong cuộc", những ý kiến dưới đây, xin chia sẻ và gợi ý MỘT CÁCH THẬT TÂM (xin nhấn mạnh vì tưởng như nó ngô nghê và buồn cười) cho thân nhân của các anh chị: Bùi Thị Minh Hằng, Đặng Bích Phượng và Nguyễn Văn Dũng.

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

Giấu giếm

Giấu giếm với đảng viên

Xích Tử

Tác giả gửi đến Dân Luận
Tuần qua, các chi bộ đảng Cộng sản Việt Nam nhận được một văn bản dài 12 trang, có in tiêu ngữ Ban Tuyên giáo trung ương thuộc Ban chấp hành trung ương Đảng, ghi ngày 26.8/2011, thuộc loại văn bản MẬT.
Văn bản mở đầu với cách đề dẫn về mối quan hệ Việt Trung 61 năm qua với những thăng trầm; trong đó, trước 1975 là hữu hảo, “vừa là đồng chí, vừa là anh em”; sau 1975 xấu đi nhanh chóng. Tiếp đó là những thông tin về quan hệ kinh tế (thương mại, đầu tư từ 1991 đến nay).
Vào phần I, văn bản tiếp tục với đề mục “Những hoạt động của Trung Quốc liên quan đến Biển Đông”, chỉ đề cập đến những biểu hiện và hoạt động khiêu khích, gây hấn, phá hoại, bắt bớ khủng bố ngư dân Việt Nam trên biển cùng những hoạt động lập pháp, tăng cường lực lượng để bành trướng chủ quyền ở Biển Đông của Trung Quốc. Các sự kiện từ Tuyên bố 4/9/1958 đến việc đánh chiếm Hoàng Sa 1/1974, chiếm một phần Trường Sa từ 1976 đến 1988 không hề được nói đến.

"Tái ngộ Mỹ-Việt", bài báo bị kiểm duyệt

 

Tuấn Thảo / Đức Tâm (RFI)

Bài "Tái ngộ Mỹ-Việt" của Xavier Monthéard, được đăng trên nguyệt san Le Monde Diplomatique, tháng Sáu 2011, đã bị kiểm duyệt tại Việt Nam. RFI xin giới thiệu bản dịch.

36 năm sau chiến tranh: Tái ngộ Mỹ - Việt
Bản báo cáo bí mật mang tựa đề ‘‘Quan hệ Mỹ-Việt, 1945 – 1967’’, vốn tiết lộ những lời giả dối của chính quyền Mỹ trong việc đưa quân tham chiến Việt Nam, vừa được giải mật để cho công chúng được quyền tham khảo. Về phía mình, chính quyền Hà Nội đã lật qua trang sử. Hơn thế nữa, mùa hè vừa qua, các cuộc tập trận hỗn hợp Mỹ-Việt diễn ra ngay tại nơi mà những người lính GI đầu tiên đã đổ bộ cách đây hơn 40 năm…

HÃY ĐỐI THOẠI

HÃY ĐỐI THOẠI VỚI NGƯỜI BIỂU TÌNH

                        
Kính gửi các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước,
Kính gửi các vị lãnh đạo Hà Nội.
Tôi là Hoàng Tiến, nhà văn, 80 tuổi, cư trú tại A11, P 420, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội. Trước đây tôi đã lên tiếng về dân chủ đất nước, từ khi cụ Hoàng Minh Chính mất, thấy mình cũng đã già, quỹ thời gian đi Văn Điển chẳng còn bao nhiêu, lòng lại nặng nợ văn chương, nên quay về văn chương, tiếp tục viết cuốn “Hồn thiêng sông núi”, tiểu thuyết lịch sử cận đại Việt Nam, nhân dịp 1.000 năm Thăng Long, nhà xuất bản Phụ Nữ in – 2010.
Những tưởng lại chui vào tháp ngà văn chương, thả hồn vào câu chữ cho thỏa lòng mong ước của kiếp này, nhưng đâu có được. Sự bành trướng của Trung Quốc (lấn đất, lấn biển, lấn đảo, giết bắt ngư dân Việt Nam, cắt cáp các tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam ngay trên vùng biển Việt Nam…) đã thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước của người dân Việt, biểu lộ qua những cuộc biểu tình chống Tàu hơn 10 ngày chủ nhật liên tiếp vừa rồi.

Kể chuyện

Chồng Luật Sư Lê Thị Công Nhân kể chuyện 2 ngày bị bắt

Nam Phương/Người Việt
LTS: Ngô Duy Quyền, 37 tuổi, kỹ sư cơ khí, chồng nữ Luật Sư Lê Thị Công Nhân, đi biểu tình chống Trung Quốc ngày Chủ Nhật 21 tháng 8, bị bắt giam cùng với một số người nữa, tới buổi tối ngày Thứ Hai mới được thả ra. Phần lớn trong số khoảng 50 người bị bắt sáng Chủ Nhật đã được thả về sớm trừ 8 người.
Theo lời anh Quyền, có thể 3 người bị truy tố hình sự với cáo buộc “gây rối trật tự công cộng”. Lúc đầu, anh bị đưa về một trụ sở công an ở huyện Từ Liêm, sau lại bị đưa về công an quận Hoàn Kiếm giam giữ và thẩm vấn trước khi thả.
Ngô Duy Quyền làm chuyên viên cho một văn phòng luật sư hoạt động về dịch vụ xin cấp bằng sáng chế và thương hiệu cho các công ty ngoại quốc làm ăn ở Việt Nam. Hồi tháng 3 vừa qua, văn phòng này đã bị công an làm áp lực để ép Quyền tự ý xin nghỉ việc.
Khi vừa ra khỏi trụ sở công an quận Hoàn Kiếm vào tối Thứ Hai 22 tháng 8, anh Quyền dành cho phóng viên Nam Phương của báo Người Việt cuộc phỏng vấn dưới đây.

Việt Nam, xứ sở của nghịch lý

Huỳnh Ngọc Chênh

ap_20091206085235637.jpg
Khi ngồi gõ lại bài báo nầy, tôi đã cười bò lăn vì ngỡ là đang đọc chuyện tiếu lâm. Nhưng rồi ngay sau đó, thấy đau xót. Không ngờ đất nước lại trải qua một giai đoạn tăm tối và tồi tệ đến mức như vậy mà nhân dân ta vẫn cứ lầm lũi chịu đựng.
Bài báo này tôi viết từ năm 1988, được báo Tuổi Trẻ đăng lên mục diễn đàn. Từ đó đến nay tôi không hề đọc lại, nhiều chuyện trong đó tôi đã quên đi. Bây giờ đọc lại thật bất ngờ, không thể nào tin nổi. Như chuyện lưu hành tiền mệnh giá 30 đồng. Không biết vị lãnh đạo nào của Ngân hàng Nhà nước có sáng kiến động trời ấy, nếu bây giờ còn sống hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm để lịch sử lưu "danh".
Có những chuyện đã qua rồi như là chuyện tiếu lâm thời Trạng Quỳnh. Nhưng cũng có những chuyện đến bây giờ vẫn còn y như vậy. Ôi nghịch lý!!!!
Ban biên tập Tuổi Trẻ thời đó đã rất dũng cảm khi cho đăng bài nầy. Hẳn sau đó các anh chị trong ban biên tập phải gặp rất nhiều khó khăn với cấp trên.

Biểu tình phản Hoa do Mỹ giật dây

Theo Báo Trung Quốc

Trần KC (danlambao) dịch 
 
 
Trần KC (danlambao) dịch - Tuần báo Thế Giới Tân Văn (thuộc đài phát thanh quốc tế Trung Quốc) số ra 19-08-2011 đăng trên trang nhất bài viết mang tựa đề “Ai Đang Xách Động Biểu Tình Chống Trung Quốc Tại Việt Nam ? Bất luận là Việt kiều tham dự, hay phe cứng rắn trong chính giới, đằng sau biểu tình đều có bóng dáng của Mỹ”.
Năm, sáu chục người dương cao quốc kỳ Việt Nam và biểu ngữ, lác đác bước đi ven hồ Hoàn Kiếm tại thủ đô Hà Nội. Một du khách Trung Quốc đứng gần đó, ông Trương, không khỏi ngạc nhiên nhìn theo mấy bận vào hình vẽ bản đồ Trung Quốc. Thông ngôn viên cho biết nhóm biểu tình đang hô “đả đảo Trung Quốc xâm lược”, rồi vội vã giải thích, “thật ra họ là nhóm người chống chính phủ, không phải thực sự phản đối Trung Quốc”.

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

CON HẺM XƯA TÔI ĐI

Nghe
Trước năm 1975 tôi sống cùng gia đình trên đường Tôn Thất Hiệp, quận 11 - Sài Gòn. Nhìn qua đường là hẻm 106 bên phải và hẻm 118 bên trái. Cạnh nhà tôi là nhà thày giáo La dạy tôi và các em nên rất được gia đình chúng tôi kính trọng. Thuở nhỏ tôi cùng bè bạn bắn bi, đánh đáo trong hẻm 118, ăn đậu đỏ bánh lọt nhà chị Năm vợ anh Di, bắt dế trước bãi cỏ Ký Nhi Viện. Tuổi thơ trọn vẹn và đầy kỷ niệm.
Lên đường đi du học Nhật, thời gian mấy mươi năm vụt qua. Về thăm lại xóm nhỏ này, ngoài việc xem lại xóm nhỏ ấy bây giờ ra sao, tôi còn muốn thăm người em trai của tôi đã lên ngồi bàn thờ, để lại vợ và mấy đứa con nheo nhóc.

Biểu tình, hai bên cùng gặp khó!

V.Quốc Uy

Nói cho khách quan thì buổi sáng chủ nhật 21/8/2011 hai bên BIỂU TÌNH và CHỐNG BIỂU TÌNH cùng ra quân, đối diện nhau, và cả hai cùng bế tắc.
Phía BIỂU TÌNH bị bế tắc thì dễ hiểu, họ chẳng có sức mạnh gì ngoài tấm lòng và sự dũng cảm nên bị phá ngay từ những phút đầu, bị lực lượng nhà nước áp đảo, phân tán, dùng cơ giới xé tan đội ngũ. Họ chưa có cách gì hình thành lại cuộc diễn hành đep như mấy chủ nhật trước.
Điều đáng nói là Nhà nước, tức phía CHỐNG BIỂU TÌNH , với đầy đủ quyền lực và trang bị mà cũng bế tắc, thậm chí bế tắc nặng nề hơn. Chẳng những phải chế tác ra một văn bản cấm biểu tình rất ngô nghê, không dùng nó để doạ được ai, đành trong một đêm phải dựng vội mấy sân khấu, buổi biểu diễn sáng hôm sau thì kệch cỡm từ y phục, chương trình, diễn viên đến khán giả…, nghĩa là cố “rặn” ra để đối phó, không tự nhiên chút nào, nên đầy tính khôi hài, và cũng trơ trẽn như “hai bao cao su” trong vụ án CHHV vậy.
Mỗi bên bị bế tắc đều có nguyên nhân sâu xa, bất khả kháng, nên rất đáng “thông cảm”!

Dòng tâm huyết

Tại sao lãnh đạo Hà Nội lại làm như vậy?
 
Mạc Văn Trang
Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi: tại sao Thành ủy, UBND TP Hà Nội và những người lãnh đạo cao hơn nữa lại làm như những gì đã diễn ra đối với người biểu tình 10 Chủ nhật nay tại Hà Nội để phản đối Trung Quốc gây hấn ở vùng biển của nước ta?
Đáng lẽ đại diện lãnh đạo Hà Nội chỉ cần gặp đoàn biểu tình lần thứ 10, mời họ vào hội trường, cùng nhau trò chuyện. Chỉ cần nói rằng các bác, các anh chị em biểu tình bày tỏ lòng yêu nước là chính đáng, cảm ơn họ đã vì nước mà dấn thân… Những người lãnh đạo và nhân dân ta đều yêu nước cả, cũng bức xúc, sục sôi trong lòng… Nhưng chủ trương của lãnh đạo hiện nay không nên có những cuộc biểu tình tự phát như thế… Vì những lý do sau… Vì vậy các bác, các anh chị em hãy cố nén lòng, hãy bày tỏ lòng yêu nước bằng cách khác… Chúng tôi ghi nhận tấm lòng, hành động của các bác, các anh chị em và mong mọi người hãy ngưng các cuộc biểu tình từ Chủ nhật sau…

Vài kinh nghiệm

Liên Bang Việt Nam – Đoàn Kết – Công Bình – Bác Ái Cho Mọi Nhà
The United Peoples of Việt Nam – United – Liberty – Justice for All
Kính gửi Ban Biên Tập Đàn Chim Việt cùng toàn thể đồng bà yêu non sông, dân tộc,
Xem đi xem lại nhiều lần những cuộc biểu tình vừa qua, tôi thấy đồng bào mình còn rất lúng túng khi bị những người mặc dân phục đến bắt, có chị gái nào đó thì cứ chạy tới chạy lui run run nước mắt không biết phải ứng phó như thế nào làm cho tôi nhớ lại một kỷ niệm hồi còn đi học. Xin chia sẻ cùng đồng bào để có thể rút kinh nghiệm trong tổ chức.

Đấu tố thời @

Mẹ Nấm


Có lẽ hơi oan cho ông Tổ trưởng khu phố nhà bác Nguyễn Xuân Diện :) Theo bác Nguyễn Xuân Diện thì: Thưa chư vị,
Từ 19h đến 19h12' hôm nay 22 tháng 8, vợ chồng chúng tôi đã gặp Ông Nguyễn Văn Luân - Tổ trưởng tổ dân phố nơi tôi cư trú để hỏi về phát biểu của ông trên tờ An Ninh Thủ đô số ra hôm nay và trên Đài TH HN.
Ông nói: Không! Tôi không nói thế! Tôi muốn cải chính và muốn PV ghi đúng những lời tôi nói mà họ đã có ghi âm. Nguyễn Xuân Diện có ghi âm cuộc nói chuyện này, và sẽ đưa bản ghi âm lên để chư vị cùng rõ.
TIN BÊN LỀ:
CHỈ CÒN ÍT PHÚT NỮA, NHỮNG THANH NIÊN BỊ GIỮ TẠI ĐỒN CÔNG AN HOÀN KIẾM SẼ ĐƯỢC TỰ DO. HIỆN NAY, CÁC THỦ TỤC CUỐI CÙNG ĐANG ĐƯỢC THỰC HIỆN TRƯỚC KHI HỌ RỜI TRỤ SỞ CÔNG AN HOÀN KIẾM!
XIN CHÚC MỪNG CÁC BẠN!

Bất động sản và những nhóm lợi ích ở Hà Nội

Người Quan Sát
 
Làn sóng biểu tình trong mấy tháng qua ở Hà Nội đã khiến nhiều quan chức và đại gia ăn không ngon ngủ không yên. Trước mắt họ là mối nguy cơ về bất ổn chính trị đang dần hiện hữu, là khối tài sản vừa nổi vừa chìm của họ có nguy cơ bị vạ lây với số phận của nền chính trị.

Những nhóm lợi ích nào?

Từ nhiều năm nay, bất động sản đã trở thành một “trụ cột” kinh tế ở Việt Nam. Nói chính xác, lĩnh vực này chưa hẳn có tác động mang tính quyết định đối với sự tồn vong của nền kinh tế, nhưng lại rất có ý nghĩa đối với sinh mạng của những nhóm lợi ích đặc thù.
Những nhóm lợi ích đó là ai? Đương nhiên thành phần đầu tiên của nó phải là những đại gia bất động sản có tên tuổi ở Hà Nội, những doanh nghiệp đã từng làm mưa làm gió trong cơn sốt đất nền giai đoạn từ giữa năm 2009 đến đầu năm 2011 như HUD (Tập đoàn phát triển nhà và đô thị), Sông Đà, Vincom, Vinaconex, Nam Cường, cùng một số đại gia tư nhân khác.

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Hậu ý cuộc bắt giữ

Phạm Hồng Sơn - Hậu ý cuộc bắt giữ ngày 21/08/2011

Phạm Hồng Sơn
Hồi còn học phổ thông và cả khi học đại học, khi học về giai đoạn lịch sử của Việt Nam từ 1956-1975, chúng tôi luôn được dạy rằng chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là của những kẻ “ngụy quyền bán nước”, hoặc “quân tay sai, bán nước” cho “kẻ xâm lược Mỹ”. Nhiều hình ảnh và phim ảnh minh họa cho các bài học đó bao giờ cũng có những cuộc biểu tình, tuần hành nườm nượp người đi ngay giữa các đường phố của thủ đô Hà Nội mến yêu, với những khẩu hiệu, băng-đơ-rôn rất to: “Đả đảo bè lũ tay sai bán nước”, “Đả đảo quân xâm lược”.

Kẻ Thù???

Tống Văn Công
Cách đây hơn nửa thế kỷ, sau khi vào Đảng cộng sản, một trong những vấn đề cốt yếu nhất mà tôi thường phải học đi, học lại là xác định rõ kẻ thù dân tộc trong từng thời kỳ. Thời chống Pháp, chúng tôi biết rõ đồng minh số một của Pháp là Mỹ, nước giúp Pháp hơn 80% chiến phí. Rồi kế tiếp là nước nào, nước nào… Trước khi ký Hiệp nghị Genève chúng tôi được báo sắp tới đây kẻ thù sẽ là Mỹ. Đến thời chống Mỹ, dù miền Nam có chính phủ Việt Nam Cộng hòa, được nhiều quốc gia công nhận, nhưng chúng tôi được xác định Mỹ mới là kẻ thù chính và “Mỹ cút” thì “ngụy nhào”. Chúng tôi biết Pháp không phải đồng minh của Mỹ. Nước Pháp là một trong những nước đầu tiên chấp nhận cho Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam đặt cơ quan đại diện để liên hệ với thế giới.
Trước cuộc chiến xâm lược biên giới phía Bắc của Trung Quốc năm 1979, Tổng bí thư Lê Duẩn cho toàn Đảng, toàn dân biết rằng, ông không hề bị bất ngờ vì đã nhìn thấy âm mưu xâm lược của Trung Quốc hằng chục năm trước! Cho đến nay, nhận định của Tổng bí thư Lê Duẩn vẫn còn nguyên giá trị thời sự, Trung Quốc không hề thay đổi bản chất, chỉ có chúng ta tự thay đổi cách nhìn của mình đối với họ!

Thành tâm

 ĐCSVN cần thành tâm với Dân tộc Việt Nam hơn bao giờ hết!

Nguyễn Ngọc Già
Hơn 36 năm qua, ĐCSVN không xem tồn vong Dân tộc, an nguy Tổ quốc là mục tiêu tối thượng, thay vào đó là đầu óc hẹp hòi, hủ lậu để lo bảo vệ lợi ích độc tôn của vài triệu người trong tổng số hơn chín mươi triệu đồng bào trong và ngoài nước.
ĐCSVN vẫn cố bám chặt trên vị trí dẫn đầu của một cỗ xe quý giá để giành tay lái đối với nhân dân Việt Nam. Vì tính bảo thủ cực đoan, không bao giờ biết lắng nghe lời ngay ý thẳng, đã làm cỗ xe mất phanh và trượt dài trên con dốc thẳng đứng, cắm đầu đưa trăm họ đến miệng vực nô lệ qua hàng ngàn việc làm phản bội Tổ quốc, bức hại Nhân dân.

"Toá án nhân dân"

Post lại bản tin từ trang blog của TS. Nguyễn Xuân Diện mà lúc ban đầu tôi không định.  Nhưng nghĩ post lại vì lỡ có chuyện gì cho TS. thì người ta cũng hiểu nguyên do vì sao, lý do trước nhất là mấy tờ báo ở VN, họ chỉ đăng những tin có lợi cho đảng và nhà nước, và có khi đăng những lời không có thực, đối với một tiến sĩ mà còn như thế thì bao nhiêu chuyện xẩy ra cho những người thấp cổ bé miệng, ai sẽ là người giải oan cho họ khi công an chưa xác định được tội danh thì đã có "báo giới" làm công việc "hướng dẫn nhân dân" lên án. Ngày xưa có toà án nhân dân ở ngoài đồng chứ ngày nay "văn minh" hơn, toà án nhân dân ở ngay trên mặt báo.  Và cũng chỉ có ở VN và vài xứ cộng sản mới có loại toà này. 

Kiên quyết xử lý việc tụ tập, gây mất an ninh trật tự

Chủ nhật 21/08/2011 23:01 

ANTĐ - “Mặc dù UBND TP Hà Nội đã ban hành Thông báo yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát trên địa bàn thành phố, nhưng trong sáng 21-8, tại khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, một nhóm người vẫn cố tình vi phạm, tụ tập, có hành vi gây rối trật tự, chống người thi hành công vụ. Lực lượng chức năng đang lập hồ sơ, kiên quyết xử lý từng trường hợp vi phạm”, Đại tá Bạch Thành Định - Phó Giám đốc CATP cho biết.


Trong các ngày chủ nhật từ đầu tháng 6 - 2011 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp diễn ra các cuộc tụ tập, tuần hành tự phát phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Những ngày đầu, các cuộc tụ tập, biểu tình, tuần hành đó xuất phát từ tinh thần yêu nước và tâm lý bức xúc của quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, những ngày gần đây, lợi dụng tình cảm yêu nước của nhân dân, các thế lực chống đối Nhà nước Việt Nam trong và ngoài nước đã và đang kêu gọi, kích động, hướng dẫn quần chúng biểu tình, tuần hành tự phát gây mất ANTT ở Thủ đô. Có thể khẳng định, nhiều kẻ trong số những người tham gia biểu tình, tuần hành tự phát trong thời gian qua đã khoác “vỏ bọc” yêu nước, đứng đằng sau kích động và trực tiếp tham gia tuần hành nhằm gây rối, ảnh hưởng đến ANTT địa bàn Thủ đô.

Nhằm bảo đảm và duy trì ANTT trên địa bàn thành phố, giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị, thực hiện tốt đường lối, quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước; giữ gìn hình ảnh Thủ đô Hà Nội - thành phố vì hòa bình; ngày 18-8, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động biểu tình, tuần hành tự phát trên địa bàn thành phố; khuyến khích mọi công dân hăng hái, tham gia phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ chủ quyền, biên cương của Tổ quốc bằng những hoạt động thiết thực trong khuôn khổ tổ chức và pháp luật.

Nhận thức và đồng tình với chủ trương của thành phố, nhiều công dân trước đó có tham gia tuần hành nay đã không tham gia hoạt động biểu tình, tuần hành tự phát. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận các cá nhân, thậm chí cả những người được xem là trí thức, vẫn cố tình vi phạm, không chấp hành yêu cầu của UBND thành phố. Đơn cử như trường hợp ông Nguyễn Xuân Diện (SN 1970) - Phó Giám đốc Trung tâm Tư liệu Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Trong suốt thời gian qua, ông Diện vừa trực tiếp tham gia tuần hành, vừa lập trang web cá nhân để kêu gọi, kích động và hướng dẫn việc tham gia biểu tình, hay bà Đặng Bích Phượng, trú ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thường xuyên và ngang nhiên lôi kéo, kêu gọi quần chúng tụ tập đông người…

Khoảng 9h sáng 21 - 8, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm - nơi đang diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chào mừng 66 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, một nhóm người đã tập trung trái pháp luật, mang theo băng rôn, biểu ngữ và hô khẩu hiệu, gây mất ANTT tại khu vực bảo vệ. Lực lượng làm nhiệm vụ đã kiên trì giải thích, tuyên truyền và yêu cầu số công dân trên thực hiện đúng nội dung Thông báo của UBND thành phố cũng như các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự công cộng. Tuy nhiên, những công dân trên không chấp hành, có nhiều lời nói, hành động lăng mạ, chống người thi hành công vụ và tìm cách kéo đi tuần hành, gây mất trật tự công cộng.

Để thiết lập và bảo đảm ANTT tại khu vực bảo vệ, căn cứ vào các quy định pháp luật, lực lượng làm nhiệm vụ đã tổ chức cưỡng chế số công dân vi phạm lên xe buýt, đưa về trụ sở tiếp công dân của thành phố ở phố Lý Thái Tổ để đối thoại, giải thích. Một lần nữa, số công dân này tỏ thái độ bất hợp tác, có hành động chống người thi hành công vụ; buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải đưa tất cả về Đồn Công an Mỹ Đình - Từ Liêm. Tổng cộng, có 47 trường hợp bị đưa về Đồn Công an Mỹ Đình, trong đó 14 trường hợp không mang theo giấy tờ tùy thân. Qua xác minh, phân loại, cơ quan chức năng đã lập biên bản, xử phạt hành chính với hình thức cảnh cáo 39 trường hợp về hành vi tụ tập trái quy định, gây mất trật tự công cộng. 8 trường hợp bị đưa về CAQ Hoàn Kiếm để đấu tranh, xử lý về các biểu hiện gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ. Trong quá trình lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại Đồn Công an Mỹ Đình, một nhóm người đã kéo đến với mục đích và hành vi gây mất trật tự, lăng mạ lực lượng chức năng. Lập tức, CAH Từ Liêm đã có mặt, tạm giữ 3 trường hợp để điều tra, xử lý.

Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam quy định rất rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”. Thế nhưng đã và đang có không ít kẻ lợi dụng quyền tự do, dân chủ này để vi phạm pháp luật. Nghị định 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Việc tụ tập đông người tại nơi công cộng phải đăng ký với UBND có thẩm quyền trước 7 ngày và phải thực hiện đúng nội dung đăng ký. Bản đăng ký phải có nội dung cơ bản: nội dung, mục đích của việc tập trung đông người, địa điểm tập trung, số người dự kiến tham gia, phương tiện mang theo, nội dung biểu ngữ, khẩu hiệu nếu có…”. Vậy mà những quy định pháp luật đó đã không được số công dân trên chấp hành. Họ đã và đang lợi dụng tự do, dân chủ, chui trong “vỏ bọc” yêu nước, cấu kết với các đối tượng - thế lực luôn âm mưu chống phá Nhà nước, để cố tình thực hiện, tái diễn những ý đồ, hành vi gây mất ổn định ANCT, TTXH ở Thủ đô, làm xấu hình ảnh Hà Nội thân thiện - hòa bình. Những hành vi, ý đồ, đối tượng đó nhất thiết phải bị xử lý nghiêm!


Vừa qua, khi biết anh Diện thường xuyên có những hành động lôi kéo quần chúng tham gia biểu tình tự phát chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, chúng tôi đã trực tiếp gặp gỡ anh Diện và đề nghị ngừng ngay những việc làm trên. Tuy nhiên, anh ta đã phớt lờ những ý kiến đóng góp của mọi người dân và cán bộ tổ dân phố B8, phường Kim Liên, tiếp tục tham gia biểu tình, tuần hành trong các ngày cuối tuần vừa qua để phản đối Trung Quốc.

Theo suy nghĩ của cá nhân tôi, những cuộc biểu tình như vậy đều mang tính tự phát, không đúng với quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, đã để bọn phản động lưu vong lợi dụng tuyên truyền gây ảnh hưởng không tốt đến việc thực hiện những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mới đây, qua theo dõi những thông tin trên mạng Internet, chúng tôi phát hiện một số người dân tổ B8 - phường Kim Liên rất có thể đã bị anh Diện lôi kéo, tham gia biểu tình, gây ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn thành phố. Là công dân đang sống ở Thủ đô, tôi cũng như đông đảo người dân ở tổ B8 phường Kim Liên kêu gọi anh Diện ngừng ngay các hoạt động biểu tình và lôi kéo, xúi giục người khác biểu tình một cách tự phát tránh để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá cách mạng Việt Nam.


Nguyễn Văn Luân (Tổ trưởng tổ dân phố B8, phường Kim Liên)

Đa số người bị lôi kéo, xúi giục tham gia
Gần đây, trên địa bàn thành phố đã diễn ra một số cuộc tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Thực tế cho thấy, những cuộc biểu tình, tuần hành vừa qua trên địa bàn thành phố đều mang tính tự phát, đa số người tham gia bị lôi kéo, xúi giục.

Trong những cuộc biểu tình vừa qua, trên địa bàn phường Phương Liên có vài cá nhân tham gia, trong đó có anh Nguyễn Xuân Diện, ở nhà B8, tập thể Kim Liên. Bản thân anh Diện có trình độ Tiến sỹ thuộc Viện Nghiên cứu Hán Nôm, thường xuyên tham gia vào những cuộc biểu tình tự phát phản đối Trung Quốc.

Nhiều lần CSKV và cán bộ tổ dân phố đến nhà khuyên anh Diện không nên tham gia như vậy, sẽ gây mất ANTT trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, anh Diện bỏ ngoài tai những lời khuyên của mọi người. Khi UBND thành phố Hà Nội ra thông báo về công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố, nhằm chấm dứt những cuộc biểu tình tự phát phản đối Trung Quốc, gây mất TTATXH trên địa bàn Thủ đô, thì anh Diện lại phản đối quyết định trên và lôi kéo nhiều người ký vào biên bản phản bác lại một quyết định đúng của chính quyền thành phố. Hành động của anh Diện gây khó khăn cho nhà chức trách trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Đỗ Văn Yên (Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Kim Liên)



Đã là con dân đất Việt thì ai cũng phải có lòng yêu Tổ quốc, bảo vệ đất nước nhưng những hành động và tình yêu đó phải đi đúng theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; thực hiện đúng luật, phải làm tròn nghĩa vụ của người công dân tốt. Trong những ngày qua, chị Phượng đã đi biểu tình phản đối Trung Quốc, gây mất ANTT. Rất có thể đứng đằng sau chị Phượng là những thế lực phản động, thù địch đang lợi dụng lòng yêu nước của người dân để ra sức chống phá đất nước, gây rối loạn, làm xấu đi hình ảnh đất nước và Thủ đô Hà Nội thanh lịch, hòa bình.
Bác Võ Thị Hồng Ngân (Phó Bí thư chi bộ cụm 19, tổ 12)

Phải tin vào sự lãnh đạo của Đảng
 


Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, cha ông chúng ta có rất nhiều biện pháp để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước. Ngày nay, chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, sức mạnh và đường lối đấu tranh của Đảng và Nhà nước. Trước đây, trong quá trình sinh hoạt tổ dân phố, dù chúng tôi đã nhiều lần khuyên răn nhưng chị Phượng vẫn giữ thái độ thách thức, luôn đặt lợi ích cá nhân lên trên. Theo tôi được biết, không chỉ chúng tôi mà bản thân bố mẹ, gia đình chị Phượng cũng kịch liệt lên án hành động, những việc làm sai trái của chị Phượng.
Bác Nguyễn Thị Mỳ (Trưởng ban Công tác Mặt trận cụm 19, tổ 12, nhà N06)

Đề nghị xử lý nghiêm những hành vi gây rối
 


Chúng tôi đã nhiều lần khuyên nhủ cô Phượng rằng: Một người công dân tốt thì người đó phải có ý thức và trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ tất cả những chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đã đề ra, có như vậy mới có thể góp sức xây dựng được đất nước giàu mạnh, phồn vinh. Bất cứ ai làm sai, làm không đúng với pháp luật đều phải bị xử lý nghiêm. Nhà nước chúng ta sẽ có đủ biện pháp, sức mạnh để bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước. Việc cô Phượng bị những thế lực thù địch kích động, lôi kéo đã dẫn tới những hành vi gây rối khiến chúng tôi đáng lo ngại cho cô ấy. Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng cần nghiêm khắc xử lý, chấm dứt đối với những đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, gây ảnh hưởng đến sự ổn định của xã hội.
Bác Nguyễn Phụ Thu-65 tuổi (Nhà N06, Dịch Vọng, Cầu Giấy)

 
Mọi công dân đều phải thực hiện đúng pháp luật
 

 
Hãy ngừng ngay hoạt động biểu tình tự phát


Nhóm PV Nội chính
Nguyễn Xuân Diện:

Thưa chư vị,
Từ 19h đến 19h12' hôm nay 22 tháng 8, vợ chồng chúng tôi đã gặp Ông Nguyễn Văn Luân - Tổ trưởng tổ dân phố nơi tôi cư trú để hỏi về phát biểu của ông trên tờ An Ninh Thủ đô số ra hôm nay và trên Đài TH HN. 

Ông nói: Không! Tôi không nói thế! Tôi muốn cải chính và muốn PV ghi đúng những lời tôi nói mà họ đã có ghi âm. Nguyễn Xuân Diện có ghi âm cuộc nói chuyện này, và sẽ đưa bản ghi âm lên để chư vị cùng rõ. 

TIN BÊN LỀ: 

CHỈ CÒN ÍT PHÚT NỮA, NHỮNG THANH NIÊN BỊ GIỮ TẠI ĐỒN CÔNG AN HOÀN KIẾM SẼ ĐƯỢC TỰ DO. HIỆN NAY, CÁC THỦ TỤC CUỐI CÙNG ĐANG ĐƯỢC THỰC HIỆN TRƯỚC KHI HỌ RỜI TRỤ SỞ CÔNG AN HOÀN KIẾM!

XIN CHÚC MỪNG CÁC BẠN!






Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"