Thứ Hai, 31 tháng 1, 2011

Cáo trạng vụ án Cù Huy Hà Vũ

Cáo trạng vụ án Cù Huy Hà Vũ tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Dân Luận: Từ một nguồn tin xin được dấu tên bên Viện Kiểm Sát Nhân Dân thành phố Hà Nội, Dân Luận có được bản cáo trạng truy tố tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ về tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điểm c, khoản 1, điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Chúng tôi xin công bố để độc giả trong và ngoài nước biết.

Chú ý: các đường liên kết đến các bài viết và trả lời phỏng vấn trong cáo trạng là do Dân Luận bổ sung để độc giả tiện tham khảo. Nếu so với thông tin ban đầu do cơ quan an ninh điều tra công bố thì các tài liệu “Đơn kiện Thủ tướng Chính phủ về hành vi ban hành nghị định cấm công dân khiếu nại tập thể trái với Hiến pháp và pháp luât” đề ngày 14/9/2010; “Đơn khởi kiện Thủ tướng do đã ban hành trái pháp luật Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg phê duyệt phân vùng khai thác, chế biến, sử dụng quặng Bauxite giai đoạn 2007-2015” đề ngày 11/6/2009 đã không được đưa vào cáo trạng.

Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2011

Chúc mừng Năm Tân Mão

Chúc mừng các bạn đọc một năm Tân Mão tràn đầy khang an và thịnh vượng

Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2011

Việt Nam sẽ là Tunisia

"Nếu những tiến bộ kinh tế suốt một phần tư thế kỷ qua của Việt Nam bị gián đoạn hoặc ngừng lại, chắc chắn hỗn loạn sẽ xảy ra theo đó. Có hàng triệu thanh niên cưỡi xe máy, mỗi người sở hữu một điện thoại di động 3G – bất kỳ ai đã từng chứng kiến những dịp ăn mừng chiến thắng của tuyển bóng đá Việt Nam đều có thể hình dung cái cảnh sẽ xảy ra khi cũng nguồn năng lượng ấy bị chuyển hóa thành cơn hăng hái chính trị. Và nếu, giống như ở Tunisia, tâm trạng của người dân trở thành tồi tệ một cách không cứu vãn nổi, nếu một, hai cuộc đụng độ nhỏ xảy ra và có người chết, nếu hàng chục nghìn người thách thức những quyền lực đang tồn tại kia, thì liệu chính quyền có thể trông cậy vào lực lượng bảo vệ của nó, các Công an Nhân dân, hay không?

Việt Nam, quốc gia 86 triệu dân, có 1,2 triệu công an cảnh sát, theo một ước đoán của chuyên gia đáng kính về quốc phòng, nhà phân tích Carl Thayer. Xét tổng thể, họ là một đám tham nhũng, lạm dụng quyền lực, có mặt ở khắp mọi nơi, và người dân thường thì tránh họ càng xa càng tốt. Xét về cá nhân, hầu hết công an – cũng như trường hợp Tunisia – đều thuộc tầng lớp trung lưu thấp, những người coi sự nghiệp làm công an là con đường để tiến thân."

Nổi tiếng

Đọc xong bài viết của Blogger Tạ Phong Tần nói về người tù nổi tiếng Điếu Cày, thì chẳng thấy có thể bình loạn xạ gì được nữa, vì chỉ còn than "hết ý', chỉ còn cách đặt cái tựa blog ngắn lại cho nhiều người có thể đọc được, thí dụ người đi tìm siêu sao, người mẫu nào "hot" nào đó, học sinh nữ đánh nhau "nổi tiếng" biết đâu họ sẽ tìm thấy ông Điếu Cày.  Ông cần được biết đến bởi những "quần chúng" khác chứ không phải chỉ dành cho ai đi tìm hai chữ "người tù" đúng không ạ? Chả lẽ bây giờ ghi là "siêu tù". 
Đã bảo lòng thôi không đọc báo, mà cứ như mang một món nợ trả mãi không dứt.

Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2011

Những câu chuyện về tô phở 35 đô

Hà Văn Thịnh - Chuyện tô phở và lương giảng viên, công an

Hà Văn Thịnh 
 
Sự dối trá không phải tìm ở đâu xa – nó diễn ra ngay trước mắt chúng ta, xung quanh chúng ta. Tại sao lương công an cao vòi vọi còn lương của trí thức thì thấp lè tè, thấp hơn cả cái lai quần chị Dậu? Hỏi là đã trả lời vì nó minh bạch hóa một thực tế phũ phàng rằng coi trọng trí thức, phát triển giáo dục chỉ mãi là những khẩu hiệu rối rắm mà thôi. Nói “thương” (tội nghiệp) cho trí thức cũng chẳng khác gì chuyện dân gian: Một người vợ nghèo, đi làm về, đói bụng, ăn một tô phở xong, thương chồng quá nên mua cho anh ta hai củ khoai.
image_thumb32.png

Mượn đường cao tốc nuốt Việt Nam, đồng qui văn hóa xơi Hồng Lạc

Lính Việt 

Lính Việt
 
Trong Binh pháp Tàu, sử Tàu, truyện Tàu đều có nhắc đến một tích là "mượn Ngu diệt Quắc". Chuyện là, thời Xuân Thu bên Trung Quốc, có nước Ngu và nước Quắc liên thủ với nhau. Nước Tấn hàng xóm láng giềng tuy muốn diệt mà không được.
Nước Tấn mới dùng kế tặng vua nước Ngu ngựa hay, ngọc quí để mượn đường đánh nước Quắc. Diệt xong nước Quắc rồi, quay lại chiếm luôn nước Ngu, thế là thu lại cả ngọc quý và ngựa hay, lợi bội phần mà không mất gì cả.
Nay, Trung Quốc cho Việt Nam vay tiền làm đường sắt cao tốc, nối cùng Trung Quốc sang ASEAN. Trung Quốc có điều kiện thao túng ASEAN rồi thì Việt Nam nhẹ nhất là thành một nước tự trị trong lòng đế chế bành trướng Trung Quốc, cán bộ lãnh đạo của Việt Nam từ sói hoang thành chó nhà của chủ Hoa Hán. Thế là, tiền cho vay, tiền đút lót, đường sắt cao tốc và nhiều thứ khác lại thuộc về Trung Hoa, không đi đâu mà mất, lại được thêm cả nước Việt với cả trăm triệu dân. Thật lợi vô cùng. Đảng TA "đỉnh cao trí tuệ" không thể nào nhìn ra được, hoặc có nhìn ra thì cũng tham quá hóa ngu. Thật là Ngu như tích trong sử cổ!

Thứ Năm, 27 tháng 1, 2011

Biểu tình ở Ai Cập

Những dữ kiện dồn dập xẩy ra tại Tunisia và bây giờ là Ai Cập xẩy ra cũng nhờ Internet. Với một đất nước đông dân và xử dụng cell phone, thì sự thông tin sẽ một ngày một lan rộng. Chỉ cần một người chịu khó chỉ cho người khác dùng xử dụng tin nhắn trong cell phone gửi đến cỡ 10 người quen thì hiệu quả "vết dầu loang" chắc còn "tai hại" hơn là vụ nổ mỏ dầu ở Mỹ muà Hè vửa qua?
Như lời phân tích trong bài báo sau:


Một phân tích gia, ông Nabil Abdel-Fattah, nói rằng: “Ðiều xảy ra hôm nay là lời cảnh cáo mạnh mẽ đối với hệ thống cai trị. Ðây là kết quả sự dồn nén những phẫn uất đã có từ lâu và cũng do các cuộc biểu tình liên tục trong thời gian qua. Và một điều mới khác là các thế hệ trẻ tham dự đang sử dụng các phương tiện mới.”
  

Thứ Tư, 26 tháng 1, 2011

Tuổi trẻ tài cao?

Đọc bài báo sau đây mà tôi không lo cho ông ủy viên bộ chính trị mà hơi lo lo cho bác Dân làm Báo quá, bạn đọc cứ thử đọc bài sau xem có lo cho DLB như tôi không nhé

Dân Làm Báo – Trong thành phần của thập tứ đại thiên lôi lớp 11, có thêm 1 thiên lôi mới toanh, tuổi trẻ, tài cao, học rộng. Đó là đồng chí Trần Đại Quang – Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công An.
Theo TTXVN thì đồng chí Quang sinh ngày 12/10/1956 tại Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Đồng chí nắm trong tay mảnh bằng Phó giáo sư-Tiến sỹ Luật với trình độ Lý luận chính trị là “Cao cấp”. Đồng chí tham gia vào con đường hoạn lộ năm 1972.
Năm 2006 là năm “phất” của đồng chí Đại Quang. Chỉ trong năm này, đồng chí trở thành Thiếu tướng, Phó Tổng cục An ninh, Bộ Công an rồi thành Thứ trưởng bộ Công an, chui vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2006-2010. Một năm sau, đồng chí được thăng hàm Trung tướng.
Tuy nhiên việc đồng chí Quang chui ra lúc nào thì lại không được êm thuyền xuôi mái. Cái vụ ngày sinh tháng đẻ của đồng chí tân ủy viên BCT này đã làm bà con huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đem ra mỗ xẻ như mỗ lợn trong bàn nhậu.

ông Cù Huy Hà Vũ không có tội gì cả


Dân Luận: Bài viết được gửi lên Dân Luận dưới dạng một phản hồi, Ban Biên Tập xin tách riêng để giới thiệu tới đông đảo bạn đọc. Tựa đề do Ban Biên Tập Dân Luận đặt.

Trước hết tôi cũng cho rằng các quan điểm của ông Cù Huy Hà Vũ gửi tới báo chí là hết sức bình thường, rõ ràng, không vi phạm luật pháp mà rất nhiều người Việt Nam - nếu không nói là đa số - ủng hộ. Tôi cũng không nói chuyện pháp lý ở đây, vì có pháp lý nào cho phép công an muốn bắt ai thì bắt, có quy định nào của đệ tứ quyền biểu hằng trăm, hằng ngàn tờ báo ngậm câm không được nói đụng chạm đến chế độ? Ví dụ ngay trước mắt: Tiến sĩ Vũ gửi quan điểm của mình cho báo chí - dĩ nhiên là ông ấy gửi cho báo chí Việt Nam là chính, tôi nghĩ vậy - nhưng có thấy báo nào của... ta thông tin cho độc giả của mình biết đâu. Nên nhớ rằng ông Cù Huy Hà Vũ vẫn đang là một công dân bình thường, không phải là một người tù vì ông chưa bị kết án, nói theo pháp lý chung chung!

Thứ Hai, 24 tháng 1, 2011

Hai ông trẻ

Dân nói mãi là mấy ông Uỷ viên BCT hay dự khuyết toàn là người sắp về hưu cả, cho nên kỳ này đảng đưa hai ông trẻ, cùng 35 tuổi,  khi hai ông ra đời thì chiến tranh đã chấm dứt cho nên hai ông là thế hệ chả có dính líu gì tới những "vinh quang chiến thắng" của đảng cả. Hai ông lại được học hành bải bản, thế là tốt rồi , coi như hai ông sẽ đại diện cho thế hệ trẻ của đất nước VN hiện nay trong vòng 10 năm tới.  Báo chí bài nào cũng khen ngợi hai ông là trong thời gian qua, không ai biết hai ông là con cán bộ cao cấp , đại khái hai ông rất khiêm nhường và tự lập trong nghề nghiệp của mình. 

Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2011

Vị tư lệnh xuất sắc nhất

Tính không đọc báo để lòng ăn Tết, nhưng mà đọc bài báo sau nói về một vị tướng của VNCH chợt nhớ cái ngày 28-3 năm xa xưa đó, nằm trong Quân Đòan I mở chiếc radio Philips nghe BBC loan tin vể cuôc chiến, mà lúc ấy tôi chả biết tình hình ra làm sao cả, bạn đọc có lẽ cho rằng tôi là "thằng lính" ở quân đoàn mà lại chả biết gì ư, thì đúng là tôi chả biết gì, vì lúc đó tôi chỉ là đứa con duy nhất, còn kẹt lại ở thành phố, của bố tôi chứ chả liên hệ lính tráng gì cả, nên bố kéo vào quân đoàn, bố tôi không thể bỏ đi vì lệnh của tư lệnh là phải tử thủ, nên cha tôi bảo "cha con mình tử thủ", cha tôi đi đâu họp hành tử thủ trong quân đoàn tôi chả rõ, tôi chỉ nằm run nghe đại bác bắn vào thành phố, đến rạng sáng cha tôi về bảo thôi con lo chạy với mấy ông anh họ, còn cha phải ở lại.  Thế là, tôi được đưa ra bãi Thanh Bình tìm đường thoát ra biển vào Nam.  Hôm qua nằm đọc hết cuốn Đóa Hồng Gai, của cô Nguyễn thị Thanh Nga tưởng chừng như thấy lại khung cảnh hỗn loạn ngày ấy, và tôi, một đứa đạp chiếc xe đạp ra đường cũng sợ,  tới giờ tôi cũng không biết lái một chiếc xe hai bánh nào cả , thế mà không biết hồi đó làm sao mà lại leo dây thừng (như khỉ) lên được chiếc tầu rồi nhẩy sang được chiếc xà lan xuôi Nam, mở đầu chuyến di tản đầu tiên của mình, để rồi mấy tháng sau mất trí nhớ mất một thời gian.  Tuy nhiên cũng mất trí ...khôn lắm, cái gì thuộc về thời gian ấy thì xoá nhòa, để giờ chỉ nhớ lại khi có ai kể, nhưng có hai chữ tôi không quên là "tử thủ", lý do và lệnh của ông tướng mà tôi được "thấm thiá" cái giờ khắc tử thủ cùng cha tôi ở lại vào giờ phút cuối ở Đà Nẵng, dĩ nhiên tôi chả có tử cái gì chỉ làm quẩn chân cha tôi thôi.:-) Sau này tôi được biết ông cũng như cha tôi và những người khác đã phải lội ra biển để thoát đi vào giây khắc bi thảm cuối cùng nhất.  Họ không có máy bay nào đưa đón tận sân Quân Đoàn để ra đi như ai cả.  Họ là những người  lính cuối cùng phải bỏ ra đi trong ngậm ngùi và tủi hận.
Và điều tôi xúc động nhất là cha tôi ra đi không mang theo gì ngoài chiếc cặp ông đã cố mang, lội ra ngoài biển là chiếc cặp đựng những học bạ, chứng chỉ, thẻ học sinh của tôi.  Chỉ có thế!!!

Thứ Năm, 13 tháng 1, 2011

Nghỉ đọc báo

Tình hình đất nước cũng sẽ vẫn như cũ, vẫn khẳng định đi theo con đường kinh tế thị trường có định hướng XHCN, dưới sự lãnh đạo "tài ba" của đảng CSVN, và vị thủ tướng "nổi nhất của năm 2010 ở Đông Nam Á" , người bị qui trách nhiệm đã làm chìm tàu Vinashin sẽ tiếp tục đưa nền kinh tế đi lên như cũ, chả có gì mới mẻ để lâu lâu "bình loạn" nữa.  Blog sẽ nghỉ đọc báo một thời gian để ăn Tết con Mèo, nhưng blog vẫn tiếp tục "trưng bày" mấy tờ báo cho bạn đọc. 

Mến chào.

:-) nói nghỉ vậy chứ cũng phải cập nhật cái link cho "bình loạn", kể ra không phải là mình viết vớ vẩn bình loạn mà báo chí trong nước cũng "báo chí" rất tầm bậy.

Thứ Tư, 12 tháng 1, 2011

Bàn về phản động

"Hiếm khi, phải bị đối chất (ví dụ trong một phiên toà), thì người CS thường đánh đồng từ “phản động” với chống Đảng, chống nhà nước, chống nhân dân, chống tổ quốc (phản quốc). Cách giải thích này thật sự không ổn và không lương thiện. Nó là một nguỵ biện. Vì chống đảng CS của một ông Nông Đức Mạnh nào đó và chống nhà nước CS của một ông Nguyễn Tấn Dũng nào đó, hoàn toàn không đồng nghĩa với việc chống nhân dân VN và chống tổ quốc VN. Đảng CS chỉ là một tập thể chính trị và nhà nước CS chỉ là một bộ máy hành chính, chứ đó không phải là nhân dân VN và tổ quốc VN."


Nguyễn Bặc - Bàn về phản động

Dân Luận

Trước Đại hội đảng CSVN tháng 1 năm 2011

Cách đây mấy tuần tôi có được đọc một bài viết rất ý nhị của ông Nguyễn Hưng Quốc về chữ “phản biện”. Ông có nhiều bài viết rất hay trong Blog của mình trên trang nhà của đài VOA. Trong bài nói trên, Nguyễn Hưng Quốc đã định nghĩa rất chi tiết chữ phản biện. Theo ông, “phản biện là dùng lí lẽ để chống lại một cái gì đó…”. “Cái gì đó” trong định nghĩa trên không phải bao hàm con người hay sản phẩm (bất kể loại gì) của con người… Phản biện chủ yếu là chống lại một luận điểm, bằng cách đề xuất một cách nhìn hay một góc nhìn khác để, thứ nhất, người bị phản biện phải cố gắng chứng minh quan điểm của mình là đúng đắn nhất, và thứ hai, để mọi người có thể lựa chọn… Như vậy, phản biện được xây dựng trên tinh thần đối thoại, và do đó, có tính tích cực và xây dựng”. Là một nhà phê bình văn học, đương nhiên Nguyễn Hưng Quốc rất thích chữ “phản biện” này.

Ai đang thắng thế?

Lê Minh Vũ - Vụ Cù Huy Hà Vũ: Ai đang thắng thế?


Theo một nguồn tin đáng tin cậy, phiên toà xét xử tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ (CHHV) sẽ diễn ra trước tết Nguyên Đán (tức còn khoảng một tháng nữa). Như để tránh “đêm dài lắm mộng”, tránh sự đàm tiếu của người dân trong cũng như ngoài nước, chính quyền Việt Nam đang muốn “đánh nhanh, thắng nhanh”. Thế nhưng, chúng ta hãy phân tích cục diện “trận đấu” giữa chính quyền và gia đình dòng họ Cù, từ khi CHHV bị bắt cho đến nay, để thấy bên nào đang thắng thế?

Cù Huy Hà Vũ – dưới mọi góc nhìn

Trước hết, chúng ta hãy nhìn CHHV là người như thế nào? Có rất nhiều bài viết của các tác giả có tâm huyết cũng như công kích, đã nhận xét CHHV từ nhiều góc độ khác nhau, với nhiều quan điểm trái chiều tạo ra làn sóng âm hưởng dữ dội.

Thứ Ba, 11 tháng 1, 2011

Nền kinh tế rối ren và ông thầy tu lộn xộn

Will Inboden

Tqvn2004 chuyển ngữ 
 
 
Hai tin tức phát đi từ Việt Nam trong vài ngày qua cho thấy những thách thức đáng kể mà quốc gia đầy hứa hẹn này vẫn phải đối mặt. Những câu chuyện này, thoạt nhìn, tưởng như không có điểm gì chung. Tin thứ nhất, từ tờ Washington Post, liên quan một vụ việc kinh hoàng, trong đó tên côn đồ mang danh an ninh Việt Nam đã tấn công một nhà ngoại giao Hoa Kỳ đang cố gắng tới thăm một linh mục Công Giáo bất đồng chính kiến, ông Nguyễn Văn Lý, người đang chịu sự quản thúc tại gia. Tin thứ hai, từ New York Times, mô tả những bất ổn kinh tế đang cản trở Việt Nam, khi mà các doanh nghiệp quốc doanh Việt Nam và đồng tiền thiếu ổn định của quốc gia này đối mặt với thực tế khắc nghiệt của thị trường tài chính quốc tế. Phía sau hai câu chuyện nói trên là cùng một chủ đề: Trách nhiệm của Đảng Cộng Sản Việt Nam, đảng duy nhất lãnh đạo Việt Nam, và sự độc đoán già yếu của nó.

MUỐN CỨU NƯỚC, PHẢI KHAI TỬ ĐẢNG

Ngô Nhân Dụng

Ðầu tháng này, trong một cuộc hội thảo bàn về dự thảo văn kiện Ðại Hội XI của Ðảng, Giáo Sư Trần Phương, một đảng viên cộng sản đã từng làm bộ trưởng, phó thủ tướng, và đứng đầu ngân hàng trung ương, ngồi chủ tọa cuộc họp này, ông đề nghị quy tắc: “Nói ngắn, nói rõ (rằng mình) muốn sửa điều này, bổ sung điều kia thôi, không cần giải thích...”

Nhưng khi đến lượt phát biểu, thì chính người chủ tọa lại không nói ngay cụ muốn sửa chữa hay bổ sung điều nào. Cụ làm cả một bản kê khai các sai lầm căn bản. Phải thông cảm với một người 83 tuổi không theo đúng các quy tắc mình đã đưa ra. Vì tất cả những chính sách, hành động sai lầm phải sửa chữa, phải bổ sung đều bắt nguồn từ những sai lầm căn bản trong tư tưởng chỉ đạo. Không sửa từ gốc thì chữa chạy những thứ trên ngọn cũng vô ích! Ông nhận xét về những sai lầm: “Không phải chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà cả quan điểm tư tưởng đấy!” Ðối với bản dự thảo các văn kiện của Ðại hội thứ 11, sắp tổ chức vào đầu năm tới, ông Trần Phương nhận xét là nó “la liệt đủ thứ; không thể góp ý gì được, không biết làm gì để tiến lên.”

Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2011

Bỏ nước ra đi.

Mấy hôm nay đọc báo nhiều tin tức tìm ra những nơi chôn cất những người lính Cộng Hoà cũ của một lịch sử đã khép lại, đôi khi học lịch sử, mình không cảm thấy một sự xúc động đối với lịch sử trừ khi mình có thể là một "chứng nhân" hay đã sống trong thời điểm xã hội lịch sử ấy.  Ngày nay tuổi trẻ có nhiều lợi thế hơn nhờ có nhiều hệ thống truyền thông đem lại những hình ảnh, âm thanh qúa khứ lại gần hơn với mọi thế hệ.  Thí dụ như đọc "Tháng Ba Gẫy Súng" của Cao Xuân Huy người ta sẽ có thể hình dung ra một cuộc chiến và sẽ có thể hiểu tâm tư của những người lính đã chết đã được chôn tập thể ở một vùng biển, một núi rừng cao nguyên. Họ bị chính quyến hiện tại bỏ rơi, những nghĩa trang của họ trước biến cố 75 hầu như đã bị xoá bỏ hoàn toàn. Ngay cả mới hôm nay tin Hoa Kỳ sẽ gíúp VN hàng triệu đô la để tìm xác những người bộ đội.  Hoa Kỳ không nhắc nhở gì những người đã cùng họ chiến đấu và đã hy sinh đâu đó trên đất nước VN.  Rồi đây sẽ chẳng còn ai sẽ nhớ đến những người lính Cộng Hoà, đã một thời hy sinh tuổi trẻ của họ cho Tự Do, cho lý tưởng của một nửa dân tộc Việt Nam thời ấy.

Thứ Bảy, 8 tháng 1, 2011

4 KỊCH BẢN CHO CỖ MÁY ĐẢNG GIÀ



Chỉ mấy hôm nữa 1,400 đảng viên của ĐCS sẽ họp và thông qua đường lối cai trị 87 triệu dân Việt Nam. Gần 1 năm lao xao đấu đá, trước giờ G mọi việc bỗng lặng như giữa mắt bão. Có một số phèng la quảng cáo nhưng chỉ là cách Đảng tiêu tiền dân còn dân chúng thì không có diễn đàn mà chỉ “xôn xao” vỉa hè hoặc quán bia.
Mọi việc dường như đã xong xuôi và đại hội chỉ được coi là hình thức. Tuy vậy những lăn tăn phe cánh và lương tâm với lịch sử vẫn động lòng. Nên, một tác nhân nhỏ cũng có thể làm lệch cán cân và dẫn đến những thay đổi bất ngờ.
Hai hệ điều hành trong một cỗ máyMột số ủy viên BCT đang ý thức được rằng mình bị kẹt cứng trong một cỗ máy độc tài với một nhóm “gene” nhỏ đang lão hóa. Họ cũng biết rằng sự cân bằng nhỏ nhoi hôm nay có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Mâm, bát sẽ vỡ, Tiệc (party) sẽ tàn. Họ biết sau lưng là thực tiễn câu thúc, trước mắt là sóng to gió cả và đâu đó là thì thầm của lương tâm. Nhưng họ đang bị “đảng” cầm tù.

Ông Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức vào trận

DailyVNews

http://external.ak.fbcdn.net/safe_image.php?d=0b2390e648b06ea654323adbf1e13af4&w=180&h=540&url=http%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fe%2Fe2%2FNguyen_Tan_Dung.jpg

Lê Nguyên Hồng
-
” … Có thể là Hoa Kỳ đang ngầm trợ lực cho Nguyễn Tấn Dũng nắm quyền tối cao để thay da đổi thịt Việt cộng theo ý Mỹ chăng?
Thời gian bắt đầu khai mạc đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) XI chỉ còn được đếm bằng ngày. Ai sẽ là nhân vật thay thế Nông Đức Mạnh, người chắc chắn sẽ phải về vườn sau đại hội này?
Thời điểm mà ông Nguyễn Tấn Dũng lựa chọn để “xuất trận” đã đến. Đầu tiên là công điện hỏa tốc ban hành chiều ngày 30/12/2010, số 2402/CĐ – TT của ông thủ tướng đương nhiệm gửi cấp kỳ đến các bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải, Tài chính, Thông tin-Truyền thông, Công thương và Giáo dục-Đào tạo, Uỷ ban nhân dân tất cả các tỉnh thành cùng nhiều cơ quan, ban ngành khác, với nội dung chỉ thị “tăng cường an ninh chính trị, an toàn xã hội để bảo vệ đại hội Đảng và tết Nguyên đán”. Cần nhắc lại rằng, công việc bảo vệ trật tự an toàn xã hội không thuộc trách nhiệm của Bộ quốc phòng, mà thuộc Bộ công an và Uỷ ban nhân dân. Nhưng công điện 2042 đã yêu cầu quân đội vào cuộc(?).

Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011

Chẳng lẽ Trời sẽ mỗi ngày một tối

Bùi Quang Vơm
Theo diễn đàn X-cafevn.org

Danh sách mà tờ báo Nhật, Asahi Shimbun, tiết lộ hồi giữa tháng 12/ 2010 thực chất là một tiết lộ cố tình từ Bộ chính trị, một mặt để thăm dò và đo lường dư luận, nhưng một mặt cũng nhằm dập tắt tranh chấp, ngầm ý việc ăn chia sắp đặt “đã được giải quyết”.

Tuy nhiên, diễn biến bên trong vẫn chưa kết thúc, vẫn có thể còn thay đổi, nhưng hình như được thua đã rõ.

Vẫn loay hoay

Hôm qua ngồi loay hoay đọc mấy bản văn kiện hội thảo của Đảng CS trong kỳ họp sắp tới, loay hoay copy mấy đoạn trò chuyện "than thở thảo luận bàn cãi "của các trí thức đầu não của đảng, thấy họ nói chuyện "cù nhầy" quá, ai cũng bảo biết hết những khó khăn bất cập, cần thay đổi, thế mà có ai dũng mãnh nói thẳng là thay đổi tận gốc ngay lập tức, cứ lòng vòng không khá được.  Tính để copy hết những đoạn "hay ho" rồi ghi chú cẩn thận tên người nói, nhưng mà hôm đọc một hồi chán quá, post đại vào đây vài đoạn, ai thích tìm hiểu thêm thì tìm đọc sau, chứ có khi mình chỉ loay hoay làm toàn chuyện tào lao bởi cũng chẳng ai thích đọc mấy điều họ đã đều biết.  Vả lại có bài của Kami nói về thằng Bờm vác tre ngang ở dưới đã tóm tắt đủ hết cả rồi, cho nên khỏi phải loay hoay vớ vẩn nữa.

Đại để vài đoạn như sau:

"Cái thứ hai là vấn đề thể chế, nếu đấy cho là đột phá thì tôi cũng tán thành thôi. Nhưng thể chế ở đây không chỉ là chung quanh cái thể chế thị trường mà nó là thể chế quản trị quốc gia. Hay là chúng ta cũng nói đơn giản ra là thể chế chính trị. Thì trong cái thể chế chính trị này thì nó cũng mênh mông lắm. Thì tôi chia sẻ ý kiến của anh Nguyễn Trung là làm sao thôi cố nói mãi rồi, mấy chục năm nay rồi, là làm sao cụ thể hóa ra, thể chế hóa nó ra, Đảng lãnh đạo được thế nào? Đến đâu? Như thế nào? Nhà nước quản lý thế nào? Và nhân dân làm chủ thế nào? Cái này đưa ra khái niệm tù lù mù thế thôi. Nhưng mà cũng chưa rõ. Thành ra thể chế đây không chỉ là vấn đề kinh tế.

Thứ Năm, 6 tháng 1, 2011

Viên chức ngoại giao Mỹ bị tấn công ở Huế

Viên chức ngoại giao Mỹ bị tấn công ở Huế

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa lên tiếng “phản đối mạnh mẽ” vụ một quan chức sứ quán Mỹ bị tấn công khi tiếp cận linh mục Nguyễn Văn Lý ở thành phố Huế.

Ông Christian Marchant, tùy viên chính trị của Đại sứ quán Mỹ, được mô tả là đã bị xô đẩy và cản trở vào sáng thứ Tư 05/01 khi tìm cách tiếp cận để gặp gỡ linh mục bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Lý hiện đang được tạm hoãn thi hành án dưỡng bệnh tại Nhà Chung, Huế.

Làm sao gìn giữ hộp thư

Kính thưa quí thân hữu và bạn đọc Vietland,
Chúng tôi đã điều tra hoàn tất phương pháp CSVN dùng để đánh cắp password và xâm nhập đánh phá các trang mạng đối lập trong đó có Vietland và nhiều trang mạng khác.
Khi thành lập một trang mạng như diễn đàn thì đa số các webmasters sẽ download một số nhu liệu cài vào diễn đàn dùng cho các thành viên đánh máy tiếng Việt trong đó có Vietkey, Mviet, Unikey, VPS, VNI v.v . Lợi dụng việc nầy, nhóm hackers CSVN đã cài Backdoor Trojan vào những nhu liệu đánh máy tiếng Việt nầy.

Trận đấu pháp lý

Đọc xong bài sau thì tôi lại nghĩ hồi xưa toà án VN xử giữa trời, giữa đất. Bây giờ văn minh hơn thì họ xử kín. Lẽ nào mình nên ước mong cho toà VN trở lại thời kỳ đầu đem ra giữa chợ mà xử cho nhân dân nhìn thấy ông Cù Huy Hà Vũ chống nhà nước của nhân dân ra sao. Chả lẽ một người "phản động" tuyên truyền cổ xuý chống đảng lại không đem ra làm gương cho mọi người thấy toà xử ông ta công bình như thế nào ư?

Vài suy nghĩ nhân trận đấu pháp lý giữa bọn Cộng Sản đương quyền và ông Cù Huy Hà Vũ

Ghi theo ý cụ BC, chuyên viên cao cấp Sử Học

Tác giả gửi tới Dân Luận

Cái số dân ta

Sống cùng Cộng Sản trên mặt đất này từ khi nó còn là cái “bóng ma”, nhờ lòng mê tín của con người mà phát triển một hệ thống (1945) cho tới khi nó tan vỡ (1991) chỉ còn 5 mảnh… thử hỏi, loài người còn lạ gì các phiên tòa CS?

Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011

Xoá vĩnh viễn một hình ảnh thần tượng cộng sản

Nghiêm Huấn Từ - Xoá vĩnh viễn một hình ảnh thần tượng cộng sản


Gorbachov - Eltsin – Putin – Medvedev và chủ nghĩa Cộng Sản

Đó là 4 vị tổng thống kế nhiệm nhau, tuy thuộc 3 thế hệ liên tiếp nhưng lại có thái độ khá giống nhau đối với chủ nghĩa Cộng Sản và chế độ Xô Viết của Stalin, chỉ khác nhau về mức độ “ngày càng gay gắt”.

Gorbachov và Eltsin từng giữ địa vị số 1 và 2 trong đảng CS Liên Xô. Với tư cách đó, một người được đặt vào cương vị tổng thống Liên Xô, người thứ hai là tổng thống Nga. Từ vị trí tối thượng, họ nhìn ra sự tha hoá không thể cứu vãn của đảng, họ đã có những câu nhận định và kết luận “để đời” sau khi họ ra khỏi đảng. Hơn thế, Eltsin còn ra lệnh cấm đảng Cộng Sản Liên Xô hoạt động trên lãnh thổ Nga.

Thứ Ba, 4 tháng 1, 2011

Kiều hối 2010?

Báo chí VN đăng tin kiều hối năm 2010 đã tăng lên 8 tỉ đô. Một con số mà ở đất nước còn đang phát triển lại có một số tiền không phải trả nợ lãi to lãi nhỏ như thế ai lại không mừng. Có điều trong bao nhiêu tỉ đó là tiền sạch những đồng tiền mồ hôi nước mắt của những người xuất khẩu lao động, của những "khúc ruột ngàn dặm" gửi về giúp những thân nhân chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi chờ tiền viện trợ, hay là những số tiền của những người tổ chức lao động trồng cỏ làm xấu hổ những cộng đồng VN đối với người bản xứ,

Ba mũi giáp công đè cộng sản

Lưu Trần Sinh

Thưa bạn Người Hà Nội và tất cả các bạn độc giả, xin mạnh dạn đưa ra ngu ý thế này: Để trả lời được câu hỏi của bạn Người Hà Nội, trước hết phải nhìn nhận chính xác về tình hình hiện nay và thấy được tiến trình cách mạng dân chủ tất yếu sẽ như thế nào. Về tình hình hiện nay thì nhiều bạn, nhiều người đã và đang viết rồi, nói rồi, nên không nhắc lại nữa. Còn xu hướng thực tế sẽ diễn ra, theo tôi, đó là:

- Với sự phát triển của xã hội thông tin, Dân Trí sẽ ngày càng phát triển, người dân ngày càng ý thức được là phải đấu tranh mới giành giữ được quyền lợi của mình. Chính tệ quan liêu, tham nhũng, lộng quyền sẽ khiến lửa nhiệt tình tranh đấu của người dân ngày càng bùng phát mãnh liệt. Người làm cách mạng chủ tâm nâng cao Dân Trí chính là góp phần bơm thêm dầu cho ngọn lửa ấy cháy nhanh hơn, to hơn, mạnh hơn.

Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011

Một ý kiến

Chép lại một comment trong bài viết sau vì thấy giống như ý kiến của một người quen về VN nhận định tình hình VN, ông nói VN sự mất đạo đức đã hết thuốc chữa, bây giờ chỉ còn mong có tôn giáo mới "chữa" được cho thế hệ tương lai, nhưng tôn giáo thì hiện nay lại đang bị trù dập nặng hơn, liệu những người CS có thể làm gì để cứu cho đạo đức của thế hệ tương lai? Hay là cứ nhồi nhét kiểu "học tập tư tưởng HCM" đang làm cho thế hệ tương lai chán?
  
Xin chào tất cả các quý vị và các bạn!
Tôi đọc bài viết này gồm cả rất nhiều tranh luận khá thẳng thắn và thật sự bổ ích cho một diễn đàn mở cổ xuý cho dân chủ như DL. Tôi không ngạc nhiên vì có những ý kiến trái chiều và tôi cho rằng, chính những ý kiến có vẻ không hợp lý đó lại là cơ hội để những ý kiến được coi là hợp lý và được nhiều người đồng tình hơn khẳng định sự hợp lý, sự khoa học, sự logic trong từng vấn đề bằng những ý kiến và dẫn chứng thuyết phục.
Tôi thấy ở tất cả các ý kiến của các quý vị và các bạn đều ít nhiều toát lên được mong muốn về một đất nước tự do và dân chủ hơn, đây là điều đáng mừng, mặc dù có không ít ý kiến tỏ ra bi quan và thận trọng, có những ý kiến tỏ ra nôn nóng và muốn làm ngay một điều gì đó để thoả được sự tức giận của bản thân, có ý kiến phản bác sự dấn thân hay ủng hộ sự dấn thân của các bậc tiền nhân. Theo suy nghĩ của tôi thì người dân Việt Nam đa phần còn chưa hề có ý niệm về tự do và dân chủ, đây là một thực tế đáng buồn mà chúng ta phải thừa nhận. Mặc dù vậy thì việc dấn thân một cách ôn hoà có thể nói là thực sự cần thiết và chúng ta có quyền mong ước cho một xã hội dân chủ trong tương lai trong những ngày còn mù mịt này.

Một đại tá VNCH chôn dưới cột cờ

Thêm một mộ tập thể 47 tử sĩ VNCH những ngày cuối cuộc chiến

Huy Phương/Người Việt

QUY NHƠN (NV) - Trong những ngày cuối của cuộc chiến, có một vị đại tá trung đoàn trưởng đã không chịu xuống tàu chạy loạn mà chịu ở lại với lính, và dùng súng tự sát. Xác ông được chôn trong một ngôi mộ tập thể khổng lồ, dưới chân cột cờ bên ngoài Quân Y Viện Quy Nhơn, trong đó có 47 thi hài tử sĩ. Câu chuyện này được một hạ sĩ quan pháo binh kể lại, đồng thời gợi lại ký ức đau buồn nơi một vị bác sĩ hiện đang hành nghề ở New York.

Ðại Tá Nguyễn Hữu Thông, trung đoàn trưởng TrÐ 42/SÐ 22BB, tự sát vào cuối tháng 4, 1975 và được chôn trong nấm mộ tập thể tại Quy Nhơn.

Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2011

Nói năng chữ nghiã

Vậy là cuối năm 2010 học giả Nguyễn Huy Quý tạo nên một làn sóng chống đối ông và TQ như tôi "tiên đóan" :-).  Đọc bài Giáo sư Nguyễn Huy Quý có phải là nhà Trung Quốc học? của Giáo sư Đinh Kim Phúc mới thấy không phải chỉ mình tôi nhanh nhẩu đoảng phê phán ông học giả.  Ai là người VN thì hẳn không chịu nổi cách trả lời vớ vẩn của ông mà ông cho là ông không hề trả lời phỏng vấn Hòan cầu thời báo chi chi đó. Đã thế khi được hỏi để đính chính ông lại bảo ông không muốn tranh luận.
"Tôi không có ý định tranh luận với Hoàn Cầu thời báo, bởi vì tờ báo này thường xuyên phản ánh không đúng sự thật về Việt Nam. Hoàn Cầu thời báo có đến hàng trăm tin bài có liên quan đến các vấn đề xung quanh Việt Nam, với nhiều ý kiến không xác đáng. Tôi không có thời giờ và thấy không cần thiết phải tranh luận với họ. Tôi không phải là cư dân mạng."

Thôi thì cũng thông cảm là ông cụ ở thế hệ không phải là cư dân mạng, nhưng là một trí thức khi nói chuyện bên lề lại bị đưa lên mặt báo gây tổn hại đến danh dự của đất nước mà ông lại bảo không có thì giờ và không cần thiết thì thật là tai hại, lỡ mai đây bọn phản động TQ dùng bài báo ấy làm tài liệu để phản bác người VN thì ông nghĩ sao ạ? Lẽ ra ông không đánh máy được thì xin đọc cho thư ký viết một lá thư gửi cho tờ báo ấy yêu cầu đính chính là ông không hề trả lời phỏng vấn mới phải chứ.  Sao lại thế. 

Có điều bài sau của giáo sư Đinh Kim Phúc đọc sẽ dễ hiểu hơn nếu giáo sư đừng phiên âm tên và điạ điể Tây của người ta thành tiếng Việt, đọc rất khó hình dung giáo sư đang nói tới ai, địa điểm nào.  Đơn giản như Campuchia dù không có gạch nối cũng đã đọc như thế rồi đâu cần phải thêm mấy cái gạch cho ra vẻ tiếng Việt? Xin giáo sư thứ lỗi, người đọc dốt như tôi không thể nào cảm nhận được những âm từ tên của người ta qua tiếng Việt, vì tôi cũng không bao giờ chấp nhận người Tây viết tên tôi theo cái kiểu tiếng Tây của họ.  Làm như thế là sỉ nhục tên của người ta, Kissinger thì viết là Kissinger sao lại phải đổi thành Kít-xinh-giơ, thế hệ trẻ làm sao đọc tài liệu ngoại và so sánh tài liệu Việt ? Họ lại nghĩ là hai người? Khổ, đọc một bài viết mà cứ như nhai phải sạn, nên phải nói linh tinh đôi lời cho đỡ ức. :-)

Hỡi Anh Bộ Đội

Hỡi anh Bộ Đội, Thương Binh
Chắc anh đã thấy dân mình ra sao
Công Lao xương máu năm nào
Bây giờ lãnh đạo mang trao cho Tàu

Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"