Thứ Năm, 8 tháng 5, 2008

Ngây thơ

Cô gái trẻ: Khi nào chúng ta lấy nhau, em muốn chia xẻ với anh tất cả những nỗi lo lắng và ưu tư và làm nhẹ đi những gánh nặng của anh.

Cậu trai trẻ: Em yêu, em thật là tốt, nhưng anh chả có gì lo lắng, ưu tư và gánh nặng cả.

Cô gái trẻ: Ấy là vì chúng ta chưa lấy nhau.

Thứ Năm, 1 tháng 5, 2008

Bài học lịch sử thời cận đại

Thi sĩ hỏi ai có biết, trong đó có cả tôi nhiều điều tôi không biết

http://damau.org/index.php?option=com_content&task=view&id=4009&Itemid=5

Ngày 30-4

Ngày 30-4 bạn không nói bạn nghĩ gì nhưng lại hỏi "bạn nghĩ gì". Biết nghĩ gì, nói gì với bạn khi bạn viết dòng chữ thật to NGÀY MIEN NAM HOAN TOAN GIAI PHONG THONG NHAT DAT NUOC với ba cái chấm thang.

Có phải ngày ấy đã khiến chúng ta ly hương? Chúng ta có thật sự mừng không? Tại sao chỉ có Miền Nam và giải phóng điều gì? Bạn có đọc lời ông cựu thủ tướng CSVN Võ Văn Kiệt nói đại ý ngày 30-4 có hàng triệu người vui và cũng hàng triệu người buồn đó sao. 33 năm, câu hỏi sự thống nhất đánh đổi với hàng triệu người đã chết, cái giá ấy có quá đắt không?


Sáng nay đi làm tôi băn khoăn cái giá phải trả khi nghe tin tức nói mấy ông chủ hãng xăng dầu lại ôm một mớ lợi tức to lớn, cái giá mà người dân phải trả cho họ làm giầu, nghe mà phát ức. Cái giá phải trả của tôi hôm nay là thức dậy quá trễ để đón xe bus cho nên phải tự lái xe đi, chỉ vì chong mắt làm cái blog cho bạn bè, rồi ngủ quên luôn, khi không tôi lại làm giầu cho mấy hãng xăng dầu (À mà biết đâu cái 401K của tôi nó cũng làm chủ đấy chứ nhỉ). Cái giá tôi phải trả thì quá nhỏ nhoi, nhưng cái giá mà đất nước của chúng ta đã phải trả thì quá đắt.

Vậy thì bạn hỏi tôi, tôi nghĩ mỗi người chúng ta ở trong số một nửa mà ông Kiệt đã nhắc đến, bạn ở một nửa kia và tôi ở một nửa này? Chúng ta đều là người Việt cả mà phải không? Sao lại hỏi nhau một câu mà không nói gì cả?
Hay đó chỉ là khẩu hiệu như "nhà nước ta" vậy thôi?

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"